Bằng một giọng nói truyền cảm trong câu chuyện Bác về thăm quê, chị Phạm Thị Lâm (Văn phòng Công ty Than Hạ Long) đã không chỉ khiến chúng tôi cảm động mà rất nhiều người có mặt trong buổi chung khảo Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Than Quảng Ninh được tổ chức vào tháng 9-2008 vừa qua, rơi nước mắt và đồng tình với giải nhì do Ban tổ chức trao tặng. Cũng với câu chuyện này chị Lâm còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng danh hiệu “Người kể chuyện về Bác Hồ hấp dẫn nhất”. Đây thực sự là một vinh dự lớn đối với cô công nhân đất mỏ này.
Với chị Lâm, đến với cuộc thi này không chỉ để thi, mà còn có ý nghĩa lớn hơn là chị được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với mọi người những bài học sâu sắc, giản dị về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo chị Lâm thì mỗi công dân Việt Nam đều phải ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình đối với đất nước. Chúng ta đang trong quá trình hội nhập, rút ngắn khoảng cách với thế giới thế nhưng vẫn còn có những mặt hạn chế nhất định, đặc biệt là về trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ. Trước đây chị là nhân viên văn phòng Phân xưởng Đào lò số 1 (Công ty Than Hòn Gai) nay chuyển công tác sang khối văn phòng (Công ty Than Hạ Long) nhưng dù ở cương vị nào, đơn vị nào, chị cũng đều ý thức phải thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cơ quan, hiện chị Lâm đang theo học lớp tại chức về tài chính - kế toán. Muốn đất nước đẹp giàu, không chỉ cần những đôi bàn tay chăm chỉ mà thật sự phải cần có cả khối óc nữa. Dự thi thành công đã khó nhưng làm được những điều như mình đã nói ra còn khó gấp trăm, ngàn lần, cũng như Bác đã từng dạy: “Học đi đôi với hành” hay nói cụ thể hơn: Nói phải đi đôi với làm, thì mọi người mới tin, mới noi theo - chị Lâm nói vậy.