Nỗi đau tai nạn giao thông

Cách đây đúng 4 tháng, khi đang ở nhà lo bữa cơm chiều đợi chồng đi làm về thì chị Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1992, ở thôn 7, xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều nhận được tin dữ: Anh Nguyễn Văn Điệp, chồng chị, sinh năm 1988, bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Lúc chị Đông và người thân đến bệnh viện, anh Điệp đã bất tỉnh. Các bác sĩ cho biết, anh Điệp bị đa chấn thương rất nặng, sự sống vô cùng mong manh.

Trước đó, trên đường đi làm về bằng xe máy (anh Điệp là công nhân Công ty Than Hồng Thái, Uông Bí) do phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ, anh đã tự đâm vào cột mốc bên đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Điệp bị gãy chân phải, gãy xương cột sống, dập phổi, vỡ gan; xe máy hư hỏng nặng. Sau gần 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí), anh Điệp đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Các bác sĩ đã rất cố gắng giành lại sự sống cho anh Điệp. Thế nhưng di chứng để lại rất nặng nề: Anh Điệp bị liệt nửa người, chỉ nằm yên một chỗ, mọi sinh hoạt của bản thân đều phải trông chờ vào người nhà chăm sóc.

Ảnh minh hoạ
Anh Nguyễn Văn Nam (An Giang) đón con xuất viện sau tai nạn. (Ảnh minh hoạ)

Hoàn cảnh gia đình anh Điệp, chị Đông vô cùng khó khăn, gia đình hai bên nội, ngoại đều làm nông nghiệp, bản thân chị Đông không có việc làm ổn định, anh Điệp là công nhân lương tháng ít ỏi, giờ lại nằm liệt một chỗ. Những đồng tiền trợ cấp, giúp đỡ của Công ty anh Điệp công tác cùng với người thân, bạn bè cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với số tiền điều trị cho anh giờ đây đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Hiện tại, chị Đông phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng mới chăm được đứa con mới 2 tuổi và người chồng nằm liệt một chỗ. Ngày ngày, ngoài việc đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền là những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má chị khi chứng kiến người chồng sống mà như chết. Những tháng ngày không được vận động khiến thân thể anh lở loét, da bong tróc từng mảng. Chẳng biết anh có thể chống chọi được đến bao giờ. Vụ tai nạn giao thông đã đẩy anh chị vào cảnh mịt mờ tương lai.

Có thể nói, cuộc sống của anh Điệp giờ chỉ là sự tồn tại sinh vật của một cơ thể sống, nhưng dù sao anh vẫn còn hiện hữu ở đó để ngày ngày vợ còn thấy chồng, con thơ còn thấy cha. Mới đây, bao người đau xót trước vụ tai nạn giao thông vô cùng thương tâm xảy ra ở An Giang. Vào sáng ngày 25-10-2014, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc, 27 tuổi bằng xe máy đến bệnh viện để sinh con. Khi đang lưu thông trên đường thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều đâm từ sau. Tai nạn làm chị Ngọc chết tại chỗ, anh Nam bị nát chân phải, còn thai nhi trong bụng chị Ngọc bị ép ra ngoài rơi xuống đường. Cháu bé sau đó được đưa vào bệnh viện, đã sống sót một cách kỳ diệu. Thế nhưng, ngày cháu ra đời cũng là lúc cháu mãi mãi mất mẹ, bố cháu trở thành người tàn phế, bản thân cháu bé mất đi một chân…

Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông, mỗi chúng ta hãy tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông một cách có văn hoá để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Cao Thanh Đông (CTV)

Cùng chuyên mục