Nữ hộ lý bị chồng bạo hành dã man

Ngày 12/9, chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh bị chồng mình là anh Dương Văn Tuyến, trú tại khu 7, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, bạo hành.

Sự việc diễn ra vào buổi trưa 12/9, khi anh Tuyến hẹn chị Hạnh ra gặp để nói chuyện riêng, sau đó đưa lên khu đồi vắng thuộc phường Việt Hưng chửi bới, đe dọa, bạo hành, tiếp đó đưa về nhà hành hung bằng dao khiến chị bị thương nặng phải nhập viện.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh điều trị tại Khoa Quốc tế yêu cầu, Bệnh viện Bãi Cháy.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh điều trị tại Khoa Quốc tế yêu cầu, Bệnh viện Bãi Cháy.

Theo bác sĩ Hà Thị Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh Viện Bãi Cháy, cho biết: “Chị Hạnh là nhân viên hộ lý của Bệnh viện Bãi Cháy. Khoảng 16h ngày 12/9, chị nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, hai chân bị cứa sâu do vết dao, mặt mũi sưng tím, biến dạng, tóc bị cắt. Bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị. Hiện tại, chị Hạnh đang điều trị tại Khoa Quốc tế yêu cầu của Bệnh viện, tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn và đang dần hồi phục”.

Hiện tại, các vết bầm tím trên mặt chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh đang dần hồi phục, nhưng vẫn cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ.
Hiện tại, các vết bầm tím trên mặt chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh đang dần hồi phục, nhưng vẫn cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ.

Trao đổi với phóng viên, chị Hạnh cho biết: “Do ghen tuông vô cớ nên chồng tôi thường xuyên đánh đập, bạo hành tôi. Đã rất nhiều lần bị chồng đánh đập, nhưng vì nghĩ đến con cái nên tôi nhẫn nhịn".

Hiện vụ việc đã được Công an phường Việt Hưng chuyển hồ sơ lên Công an TP Hạ Long điều tra, làm rõ. 

Minh Đức

Cùng chuyên mục