Ông Hạnh "giao thông"

Đã 12 năm nay, những phương tiện lưu thông qua km74, QL18, đoạn xã Hồng Thái Đông (TX Đông Triều) đều thấy hình ảnh quen thuộc. Đó là cứ vào 11 giờ và 16 giờ hằng ngày có một CCB cao tuổi đứng trên đường ra tín hiệu cảnh báo cho các lái xe chạy chậm hoặc tạm dừng để dẫn các em học sinh qua đường. Người CCB ấy là ông Phạm Đức Hạnh, đã nhiều năm nay “vác tù và hàng tổng” chỉ với suy nghĩ đơn giản là để cho học sinh sau mỗi giờ tan trường về nhà an toàn.

Ông Phạm Đức Hạnh dẫn học sinh sang đường giờ tan học.
Ông Phạm Đức Hạnh dẫn học sinh sang đường giờ tan học.

Rời quân ngũ năm 1976 với thương tật 4/4, ông Phạm Đức Hạnh (nay 69 tuổi) trở về quê ở xã Hồng Thái Đông và vào làm công nhân tại Công ty Than Uông Bí (nay là Công ty CP Than Uông Bí). Do sức khoẻ yếu, đến năm 1977 ông xin nghỉ công tác. Tuy nhiên, với tinh thần người lính, ông tiếp tục tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá, đảm bảo ANTT... ở khu dân cư. Ở lĩnh vực nào, người CCB này cũng để lại ấn tượng tốt. Đến thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông hỏi ông Phạm Đức Hạnh (mọi người thường gọi là ông Hạnh “giao thông”) ai cũng biết, đều dành cho ông những tình cảm trân trọng, trìu mến.

Khi chúng tôi hỏi, sao ông làm công việc mà nhiều người cho là “không bình thường” như thế, ông Hạnh bảo: “Ban đầu, có người cũng nói ra, nói vào là chắc có bổng lộc hay được hỗ trợ tiền. Bà nhà tôi cứ can mãi, việc nhà chẳng lo cứ đi lo việc xã hội làm gì, các cháu tan trường thì đã có phụ huynh họ đưa đón. Thế nhưng, tôi gạt bỏ hết để tiếp tục công việc, vì tôi đã chứng kiến nhiều vụ TNGT ở đoạn đường này. Vì vậy, mỗi khi nghĩ đến các cháu học sinh qua đường mà không có ai dẫn sang, tôi đều lo lắng, nên dù ai nói gì tôi vẫn làm”.

Khi bắt đầu công việc, trang thiết bị của ông Hạnh “giao thông” chỉ có một chiếc gậy tự chế được sơn hai màu đen, trắng và thêm vài “đồng nghiệp”. Sau một thời gian, các “đồng nghiệp” này đều nghỉ; thời gian gần đây mới có thêm một người nữa tham gia. Để đảm bảo sức khoẻ, ông Hạnh và “đồng nghiệp” chia ca trưa và ca chiều hằng ngày. “Nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi thấy tôi bước ra đường giơ gậy ra tín hiệu báo chạy chậm hoặc tạm dừng, họ rất vui vẻ hợp tác. Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn bất chấp để chạy, thậm chí có thanh niên còn xuống gây gổ đòi đánh; chỉ khi các phụ huynh, học sinh can ngăn mới thôi. Nhiều người tham gia giao thông ý thức còn rất kém, xem thường tính mạng người khác. Nhiều lúc muốn nghỉ ngơi, nhưng khi thấy các cháu học sinh mất an toàn như thế, tôi không thể yên tâm...” - ông Hạnh chia sẻ.

MONG MỘT CÂY CẦU VƯỢT

Km74, QL18 đoạn qua xã Hồng Thái Đông có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao; khu vực này có trường TH&THCS, mỗi giờ tan trường có khoảng 1.000 học sinh. Vì vậy, việc làm của CCB Phạm Đức Hạnh được thị xã đánh giá rất cao. Công an thị xã đã tặng cho ông một chiếc gậy và còi cảnh báo tín hiệu giao thông để thực hiện công việc của mình.

Ông bảo vẫn đau đáu một điều trong suốt 12 năm qua, đó là ý thức tham gia giao thông của người dân chưa được nâng cao. “Thật sự, tôi rất buồn khi chính người lớn lại không là tấm gương cho các cháu trong chấp hành luật giao thông, như chở con em mình không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh... Tôi mong thời gian tới, các cấp chính quyền nghiên cứu xây một chiếc cầu vượt để học sinh đi học được an toàn, chứ công việc tôi làm bây giờ cũng không thể duy trì mãi được” - ông Hạnh trăn trở.

Chứng kiến một buổi đưa học sinh sang đường của ông Hạnh, chúng tôi thêm hiểu sự nhiệt tình của người CCB này. Thời điểm 16 giờ, lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông không ngớt qua lại, các học sinh tan trường. Nhiều phụ huynh đến đón con em mình cũng chỉ dám sang đường khi ông Hạnh ra tín hiệu cho người lái xe chạy chậm lại. Anh Nguyễn Văn Thắng, có con học lớp 4A, Trường Tiểu học Hồng Thái Đông, cho biết: “Các em học sinh rất may mắn khi có được sự nhiệt tình hướng dẫn sang đường đảm bảo ATGT của bác Phạm Đức Hạnh. Gia đình chúng tôi cũng yên tâm phần nào khi bận việc không thể đón, để các cháu chủ động từ trường về nhà sau giờ tan học. Chúng tôi đề xuất với cơ quan chức năng bố trí lực lượng và đoàn thanh niên ở các nhà trường phối hợp với bác Hạnh để đảm bảo ATGT; các nhà trường tăng cường thời lượng giáo dục luật giao thông cho học sinh”.

Với những nỗ lực của mình, CCB Phạm Đức Hạnh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2017.

Nguyễn Duy

Cùng chuyên mục