Thấy bụi cây trước mặt động đậy, tay thợ săn mừng như bắt được vàng vì tưởng là thú rừng to nên nhằm và nổ súng chính xác. Nào ngờ phát đạn đó đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng người anh ruột, để rồi giờ đây người nằm dưới đất sâu, người dính vào vòng lao lý...
Phát súng oan nghiệt
Vụ đi săn bắn chết người vừa xảy ra ở thôn Náng, xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang hôm 9.10 vừa qua khiến người dân nơi đây hết sức bàng hoàng. Thủ phạm là Nguyễn Văn Xanh (SN 1963) và nạn nhân là người anh ruột Nguyễn Văn Khang (SN 1950) cùng trú tại địa bàn.
Theo cơ quan điều tra và nhân chứng của vụ việc thì vào ngày 9.10, ông Khang, Xanh cùng hai người cháu là Vi Văn Hồng, Nguyễn Văn Thỏa vào khu rừng tuyến 7, thuộc khu bảo tồn Tây Yên Tử, cách nhà khoảng 5 cây số, săn bắn. Khi đi, ông Xanh và ông Khang mang theo hai khẩu súng. Lên tới rừng, Hồng và Thỏa xuống khe bắt tắc kè và nhái về ăn, còn ông Xanh và ông Khang chia nhau đi săn thú.
Đến khoảng 19h cùng ngày khi Hồng và Thỏa đang bắt tắc kè dưới khe núi thì nghe có tiếng súng nổ, sau đó là tiếng kêu cứu của ông Xanh, cả hai mới tá hỏa chạy lên rừng tìm. Khi đến nơi thì thấy ông Xanh đang gào khóc cạnh anh trai, còn ông Khang nằm gục bất tỉnh vì viên đạn bắn trúng hốc mắt, ông Xanh nói đã bắn nhầm vào ông Khang. Thấy chú bị bắn nhầm, Thỏa tức giận đã đập khẩu súng của ông Xanh vỡ ra, rồi lập tức gọi điện về nhà cho người thân và cùng đưa ông Khang về để đi cấp cứu, nhưng khi đưa xuống đến đường cái thì ông Khang đã chết do vết thương quá nặng.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa khi tiếp chuyện với phóng viên cho biết: “Do quen thói đi rừng, nên dù đã có lệnh cấm săn bắn nhưng người dân ở đây vào vụ nông nhàn vẫn vào rừng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình vì kinh tế còn nghèo”.
Được biết, đây là khu bảo tồn thiên nhiên của Sơn Động thành lập hơn chục năm nay. Mặc dù có biển cấm săn bắn của ban quản lý khu bảo tồn và lực lượng kiểm lâm nhưng một số đối tượng vẫn lén lút vào đây săn bắn trộm trái phép.
Đám tang vội vã tố cáo hung thủ
Vì là anh em trong nhà nên cả gia đình đã quyết định thu xếp nội bộ, đưa xác ông Khang về mai tang ngay sáng hôm sau và không báo lên chính quyền. Trong đám tang, một số người họ hàng nhà ông Khang vì bức xúc đã kêu gào đòi trả thù, nên sự việc được báo cáo lên chính quyền.
Ngày 10.10, nhận được tin báo về đám tang bất thường của ông Khang, chính quyền xã đã báo cáo lên cơ quan công an huyện Sơn Động. Ngay lập tức, cơ quan điều tra công an huyện Sơn Động đã có mặt để điều tra xác minh làm rõ. Qua xác minh, cơ quan điều tra kết luận ông Khang tử vong do bị đạn chì bắn trúng mắt gây vỡ hốc mắt. Và thủ phạm cũng được xác định là Nguyễn Văn Xanh, em ruột nạn nhân.
Lập tức, Nguyễn Văn Xanh cùng hai người cháu là Nguyễn Văn Thỏa và Vi Văn Hồng được mời về trụ sở công an để lấy lời khai. Tại đây Nguyễn Văn Xanh đã khai nhận trong lúc đi săn, vì trời tối nên khi nhìn thấy bụi cây trước mặt động đậy tưởng là thú rừng nên bóp cò chứ hoàn toàn không biết là anh trai mình cũng đang rình thú ở đó. Khi bắn xong chạy lại tìm thú thì mới thấy ông Khang nằm gục ở đó.
Còn Vi Văn Hồng đã kể lại với phóng viên rằng: Thường ngày vẫn cùng ông Xanh vào rừng bắt tắc kè và chuột rừng để kiếm thêm thu nhập. Hôm đó có thêm ông Khang và anh Thỏa cùng đi, việc ông Xanh và ông Khang mang theo súng săn cất trong ba lô thì Hồng và Thỏa không hay biết. Chỉ đến khi xảy ra vụ việc mới biết là hai ông dùng súng đi săn, hai khẩu súng bỏ lại hiện trường khi xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường cơ quan chức năng chỉ thu được khẩu súng của ông Khang, còn súng của ông Xanh thì bị Hồng đập vỡ chỉ thu được báng súng. Ngày 11.10, cơ quan công an huyện Sơn Động, Bắc Giang đã quyết định khởi tố hình sự vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Xanh về tội vô ý gây hậu quả chết người.
Theo trưởng công an xã Thanh Luận ông Ngô Văn Lương, vụ việc xảy ra chỉ là tai nạn đáng tiếc. Ông Khang và ông Xanh từ trước đến nay đều sống rất hòa thuận, chưa từng to tiếng với ai bao giờ. Dù người dân ở đây đã được tuyên truyền vận động, nhưng một số hộ vẫn còn tàng trữ súng để đi săn trái phép.
Trong khi đó, phó trưởng thôn Nguyễn Văn Hóa cho hay, từ trước đến nay cả hai anh em nhà ông Xanh và ông Khang rất hiền lành, được mọi người quý mến. Ông Khang thường ở nhà bế cháu quanh quẩn xóm làng, việc ông dùng súng đi săn là hết sức bất ngờ vì ông đang là Phó chủ tịch hội cựu chiến binh.
Cái chết trên gây nên nỗi đau âm ỉ cho một gia đình và cũng là nỗi ám ảnh của những người dân vùng cao về tình trạng sử dụng súng săn một cách bừa bãi.
Theo Lao động