Mùa giao quân năm nay đang đến gần. Chưa đến ngày lên đường, nhưng không khí chuẩn bị nhập ngũ đang hiện diện trong từng nếp nhà của nhiều thanh niên mười tám, đôi mươi. Với họ, những ngày này trở nên đặc biệt hơn khi công việc, học tập và cả những dự định riêng được chủ động sắp xếp lại, nhường chỗ cho một hành trình rèn luyện và cống hiến. Dẫu thời khắc nhập ngũ còn ở phía trước, nhưng ngay trong nhịp sống thường ngày, tinh thần sẵn sàng đã hiện rõ như một bước chuyển tự nhiên của tuổi trẻ khi đối diện và lựa chọn trách nhiệm với Tổ quốc.
Điểm tựa khi giấc mơ còn dang dở
Ánh chiều tà vàng ruộm của ngày đầu năm mới bắt đầu phủ xuống các mái nhà trên bản làng vùng cao xã Hoành Mô cũng là khi Tằng A Lềnh (thôn Nà Pò) khép lại một ngày lao động mệt nhoài. Trở về căn nhà nhỏ, chàng trai sinh năm 2004 chưa kịp nghỉ ngơi đã tranh thủ giúp mẹ sắp xếp lại những bộ trang phục vừa may xong. Lềnh lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay thoăn thoắt là lượt những bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu một cách thuần thục. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, quyện vào mùi vải mới tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa nhịp sống còn nhiều lo toan của gia đình.
Phụ giúp mẹ những việc lặt vặt như vậy vốn đã trở thành thói quen của Lềnh mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng những ngày này, công việc ấy được anh làm thường xuyên hơn. Quãng thời gian ở nhà không còn nhiều và Lềnh hiểu rằng chỉ ít lâu nữa, những buổi chiều quen thuộc bên mẹ như thế này sẽ tạm lùi lại phía sau. Trước mắt chàng trai trẻ là một chặng đường khác - chặng đường của người lính.
Sinh năm 2004, Tằng A Lềnh rời ghế nhà trường từ khá sớm. Những năm qua, cuộc sống của Lềnh gắn với đủ thứ công việc làm thuê tự do, nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh. Có thời điểm, công việc không ổn định, việc mưu sinh khiến cậu thanh niên trẻ luôn trong tâm thế loay hoay, chưa nhìn thấy một hướng đi lâu dài cho bản thân.
Lềnh chia sẻ: “Em làm thuê cho người ta bao nhiêu năm qua cũng chỉ đủ trang trải, ngày nào hay ngày nấy. Công việc bấp bênh, tương lai không rõ ràng nên trong suy nghĩ của mình, em luôn mong muốn có thể thay đổi cuộc sống hiện tại. Và em cũng đã nghĩ đến việc xin nhập ngũ”.
Với cậu, Quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, mà còn mở ra cơ hội để có một xuất phát điểm mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Lềnh dự định, sau khi xuất ngũ sẽ sử dụng thẻ học nghề để đăng ký học lái xe, từng bước hiện thực hóa mong muốn có một công việc ổn định. “Em muốn sau này có thể lái xe taxi, tự nuôi sống bản thân và đỡ đần gia đình” - Lềnh nói, giọng mộc mạc nhưng dứt khoát.
Câu chuyện của Lềnh không phải là cá biệt. Ở thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, thanh niên Tằng Xuân Mạnh cũng đang chuẩn bị hành trang cho ngày nhập ngũ với tâm thế tương tự. Là một trong những thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ năm nay, Mạnh mang trong mình quyết tâm lớn, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Cuộc sống không dư dả khiến chàng trai sớm ý thức rằng muốn trưởng thành phải tự mình rèn luyện và dám bước qua thử thách.
Với Mạnh, lựa chọn môi trường quân đội là quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Cậu coi đó không chỉ là trách nhiệm của người công dân trẻ đối với Tổ quốc, mà còn là ước mơ được ấp ủ từ lâu. “Được vào Quân đội, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật là mong muốn của tôi từ trước. Tôi tin rằng, những tháng ngày trong quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều” - Mạnh chia sẻ.
Sự động viên của gia đình cùng niềm tin của địa phương chính là điểm tựa để Tằng Xuân Mạnh vững vàng trước ngày lên đường. Trong các buổi sinh hoạt, gặp mặt trước nhập ngũ, Mạnh luôn thể hiện rõ tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt mọi yêu cầu trong môi trường quân đội. Với cậu, những thử thách phía trước không phải là rào cản mà là cơ hội để tôi luyện bản thân.
Ở Tằng A Lềnh và Tằng Xuân Mạnh có thể chưa có những kế hoạch lớn lao, cũng chưa dám nói đến những thành công xa vời. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy chính là sự lựa chọn chủ động, dứt khoát khi đứng trước ngưỡng cửa nhập ngũ. Quân đội với họ không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ, mà còn là điểm tựa để những giấc mơ còn dang dở được tiếp thêm động lực, được nuôi dưỡng bằng kỷ luật, ý chí và niềm tin.
Sẵn sàng cho hành trình trưởng thành
Không chỉ là câu chuyện của một mùa tuyển quân, những năm gần đây, tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ đã dần trở thành nét chuyển động rõ rệt trong đời sống thanh niên Quảng Ninh. Từ đô thị đến miền núi, từ thanh niên đang học tập, lao động đến những người đã sớm bươn chải mưu sinh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động viết đơn xung phong, tình nguyện lên đường, coi việc nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ bắt buộc mà là trách nhiệm và lựa chọn của tuổi trẻ trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.
Những lá đơn viết tay giản dị nhưng dứt khoát, xuất hiện ngày một nhiều trong mỗi mùa tuyển quân, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong tư duy và lý tưởng sống của thanh niên hôm nay. Ở đó không chỉ có tinh thần sẵn sàng cống hiến mà còn là khát vọng được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, được đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước. Chính sự tiếp nối và lan tỏa ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để công tác tuyển quân của tỉnh những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
Theo tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 665 công dân viết đơn xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ, qua khám tuyển đã đảm bảo đủ điều kiện nhập ngũ. Trong số những lá đơn ấy có nhiều thanh niên còn rất trẻ, đang học tập, lao động ở các trường học, doanh nghiệp; đặc biệt là có những đảng viên trẻ. Ngô Doãn Huy, sinh năm 2007, khu phố Hà An 3 (phường Hà An) là một trong số những người như vậy. Huy hiện theo học Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội. Là đảng viên, Huy đã chủ động viết đơn xung phong nhập ngũ, mong muốn được rèn luyện bản thân và đóng góp sức trẻ cho quê hương.
Chia sẻ về quyết định của mình, Huy nói: “Việc viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ không phải chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để em học cách tự lập, biết chịu trách nhiệm và đóng góp sức trẻ cho quê hương. Em biết phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng em sẵn sàng đón nhận, coi đó là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng tương lai”.
Đằng sau tinh thần xung phong của thanh niên là sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được các địa phương trong tỉnh triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình. Ngay từ đầu năm, các xã, phường, thị trấn đã chủ động rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền sâu rộng để thanh niên và gia đình hiểu đầy đủ ý nghĩa của nghĩa vụ quân sự.
Không dừng lại ở việc phát lệnh hay hoàn thiện thủ tục, nhiều địa phương còn tổ chức các buổi gặp mặt, sinh hoạt, động viên thanh niên trúng tuyển; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để định hướng tư tưởng, tạo sự yên tâm trước ngày lên đường. Các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… đã phát huy tốt vai trò đồng hành, tiếp sức, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi thanh niên nhập ngũ.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng tuyển quân năm nay được nâng lên rõ rệt. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2025 của Quảng Ninh cao hơn năm trước cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt khoảng 60%; cấp trung học phổ thông tỷ lệ gần 80%, đại học, cao đẳng gần 11%. Trước ngày nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 818 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, qua đó giúp họ có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khi mùa giao quân đang gần kề, các thanh niên tự nguyện nhập ngũ đang gấp rút chuẩn bị hành trang, từng bước sẵn sàng bước ra khỏi vòng tay gia đình, mang theo khát vọng rèn luyện và cống hiến. Trong màu áo lính, họ sẽ trải qua những thử thách đầu đời, học cách kỷ luật bản thân, trưởng thành hơn và gắn kết với đồng đội. Chính tinh thần ấy - sự tự giác, dứt khoát và trách nhiệm của những người trẻ - đang thắp lên niềm tin rằng mỗi bước đi của tuổi trẻ hôm nay không chỉ là nghĩa vụ mà là hành trình khẳng định bản lĩnh, hun đúc ý chí và rèn luyện phẩm chất của những công dân trẻ dám nghĩ, dám làm vì Tổ quốc.