Vụ hỏa hoạn kinh hoàng do tự đốt, hung thủ còn dùng dao rượt chém anh rể bị thương, chỉ vì gia đình can ngăn hắn yêu một cô gái nghi hút chích ma túy.
Trưa nay (19.6), Cơ quan CSĐT phối hợp lực lượng PCCC điều tra khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà số D4/20 đường Nguyễn Thị Tú, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM, xảy ra chiều 18.6; xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này là do tự đốt. Hung thủ gây án đã bỏ trốn.
Theo điều tra ban đầu, đối tượng Võ Văn Tình (27 tuổi, ngụ số nhà nêu trên) dẫn cô gái L.Đ.D.Th (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về nhà giới thiệu người yêu với mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thoa (71 tuổi) và mọi người trong gia đình. Thấy Th có biểu hiện như đối tượng nghiện ma túy, bà Thoa cùng những thành viên trong gia đình Tình phản ứng dữ dội khi nghe Tình đòi cưới cô gái làm vợ.
Sau một hồi cãi nhau với gia đình, Tình bất ngờ đổ xăng từ chiếc xe gắn máy ra ngoài rồi châm lửa đốt. Vụ cháy nhanh chóng lan rộng toàn bộ ngôi nhà. Thấy vậy, anh Lê Văn Lang (40 tuổi, anh rể của Tình) lao đến dùng bình chữa cháy dập lửa thì bị Tình dùng dao chém bị thương, phải đi cấp cứu.
Khi hỏa hoạn bao trùm toàn bộ ngôi nhà, Tình cùng người yêu bỏ đi. Bà Thoa được người hàng xóm đưa đi chỗ khác lánh nạn. Vụ cháy làm sập hoàn toàn ngôi nhà rộng 100m2, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.
Theo Lao động