TPHCM: Truy tìm tên trộm cuỗm cả chiếc ôtô đầu kéo container

Nhận lái xe vừa trong một tháng, Cty giao cho cả chiếc xe ôtô đầu kéo container, bỗng nhiên chiếc xe biến mất cùng gã tài xế mới tuyển. Tên trộm tinh vi đến mức khi đánh cắp xe, hắn không quên tháo bỏ máy định vị nhằm tránh bị phát hiện.

Sáng nay (22.1), “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, anh cùng đồng đội vừa truy tìm được chiếc xe ôtô đầu kéo container bị đánh cắp của một Cty.

Vào lúc 20h30 đêm 20.1, “hiệp sĩ” Thanh Hải nhận được cầu cứu của anh N.X.H (giám đốc một Cty TNHH ở quận 3, TPHCM) bị mất cắp chiếc ôtô đầu kéo.

Anh H cho biết, chiếc ôtô đầu kéo mang biển số 51C-338.74, kéo theo rơmoóc mang biển số 81R-0106. Chiếc xe được Cty định vị khi mất cắp là đang ở bãi xe nằm trong Khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, TPHCM. Sau đó, chiếc xe biến mất, tên trộm tháo bỏ bộ định vị nên không thể nào truy tìm được.

Anh H cũng cho biết, chiếc xe này Cty giao cho tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) lái. Trần Thanh Hải vừa xin vào làm việc tại Cty được một tháng.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn và đồng đội ngay lập tức truy tìm. Đến 23h30 khuya 20.1, các “hiệp sĩ” phát hiện chiếc xe đang đậu tại bãi xe K5, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bí mật theo dõi để chờ đối tượng xuất hiện, nhưng đến 20h đêm 21.1 đối tượng trộm xe vẫn không đến. Lúc này anh H nhận thông tin, đến bãi xe thì xác định đúng là chiếc xe bị đánh cắp hôm 20.1.

Đưa ảnh tài xế Trần Thanh Hải, người trông giữ bãi xe xác nhận chính là tên trộm đã lái chiếc xe này vào bãi gửi.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục