Ít ai biết rằng, nhiều đường dây ma túy cực lớn đều do những “trùm” từ ngoài Bắc vào Sài Gòn hoạt động, tiêu thụ hàng trắng, xài “hàng nóng”, buôn hàng với số lượng lớn…
Ngăn chặn vụ thanh toán bằng súng
Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn do “ông trùm” Phan Anh Tuấn (SN 1977, thường trú số 11 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, chỗ ở tại TPHCM là phòng 307 Lô A, chung cư Ruby Garden, số 2 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình) cầm đầu.
Vụ án này đã huy động các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TPHCM phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình cùng xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Toàn bộ hành trình theo dõi hoạt động của “ông trùm” Tuấn đều được các trinh sát nắm bắt. Tuy nhiên, để mọi hoạt động của đường dây luôn nằm trong tầm ngắm, các trinh sát phải bí mật theo dõi và đề phòng Tuấn, bởi lúc nào “ông trùm” này cũng kè kè bên người hàng "nóng” (súng ống) rất nguy hiểm. Vào đầu tháng 3.2016, biết Tuấn chuẩn bị ra Bắc, kế hoạch theo dõi được triển khai ngay tức khắc. Theo điều tra, lần này Tuấn sẽ ra Thái Nguyên để tìm Nguyễn Duy Hải (SN 1970, ngụ phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Được biết, trước đây Tuấn đã giao cho Hải 600 triệu đồng để mua 2kg ma túy đá, nhưng Hải không giao hàng như hẹn và bỏ trốn, nên Tuấn nổi điên tìm cách truy lùng Hải để “xử” (thanh toán). Trước khi từ Sài Gòn ra Thái Nguyên, Tuấn không chỉ có sẵn 2 khẩu súng K59 mà “ông trùm” này còn gọi điện thoại cho đối tượng H, mượn thêm 1 khẩu súng nữa nhằm trang bị “hỏa lực” hùng hậu để xử Hải.
Nắm bắt thông tin, thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó trưởng Phòng PC47 Công an TPHCM - đích thân cùng các cán bộ trinh sát tinh nhuệ chuẩn bị kế hoạch bay ra Hà Nội, phối hợp với Cục C47 Bộ Công an nhằm đón lõng “ông trùm” Tuấn, không để Tuấn gây thêm vụ trọng án tìm giết Hải. Phương án đón lõng nhanh chóng được PC47 và C47 triển khai, nếu phát hiện Tuấn tàng trữ vũ khí quân dụng sẽ tiến hành bắt quả tang, đồng thời các trinh sát khác vẫn theo dõi để khám phá chuyên án theo kế hoạch đã đề ra.
Phá án
Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị ra Bắc gây án, mũi trinh sát bí mật theo dõi nơi trú ẩn của “trùm” Tuấn ở Sài Gòn bỗng phát hiện, vào lúc 18h ngày 10.3, một cặp đôi nam nữ đi xe ôtô mang biển số tỉnh Bình Dương, 61P-5624, do một người đàn ông làm tài xế điều khiển đến khách sạn Phương Thảo (tại số 175 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM). Cặp đôi và gã tài xế vào khách sạn và bí mật gặp “ông trùm” Tuấn để giao dịch mua số lượng lớn ma túy. Toàn bộ hành vi mua bán giữa Tuấn và 2 người đàn ông này đều được các trinh sát bí mật ghi lại.
Khi cô gái đi cùng 2 gã đàn ông lên xe ôtô rời khách sạn cũng là lúc lệnh phá án được ấn nút, các lực lượng gồm PC47, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình, cùng CSGT Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC67) Công an TPHCM phối hợp chặn chiếc ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Bình Dương trên. Lúc này, đối tượng lái xe là Phạm Trung Nghĩa (SN 1984, ngụ 305 lô 6, chung cư Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) chở Nguyễn Thị Như Thủy (SN 1988, ngụ 25/5, đại lộ Bình Dương, ấp Chánh Lộc, xã Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và gã đàn ông bí ẩn chính là Lê Viết Cường (SN 1973, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội).
Ngay lập tức, chiếc ôtô bị phong tỏa, cảnh sát tiến hành khám xét và phát hiện tại băng ghế nơi Lê Viết Cường ngồi có một túi giấy màu đỏ, bên trong có 3 gói nilon chứa tinh thể không màu (kết quả giám định sau này là ma túy). Dưới băng ghế phía sau nơi Cường ngồi, cảnh sát phát hiện 2 khẩu súng và 2 viên đạn. Cả 3 đối tượng, Nghĩa, Thủy và Cường ngay lập tức bị bắt giữ cùng tang vật.
Sự việc như phát súng khai hỏa cho chuyên án, các trinh sát tinh nhuệ được lệnh áp sát nơi trú ẩn của Tuấn và bắt khẩn cấp “ông trùm” này. Khám xét các nơi trú ẩn của Tuấn, công an phát hiện và thu giữ 9,765kg ma túy tổng hợp dạng đá tại địa chỉ số 73, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM. Khám xét tại phòng 307 lô A, chung cư Ruby, số 2, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM, công an thu giữ 1 khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn, 8 viên đạn, 280 triệu đồng, 1 iPad, một máy hàn túi nilon dùng để đóng gói ma túy đá và máy đếm tiền. Khám xét tại khách sạn K300, số 53 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, các trinh sát thu giữ 2 tỉ đồng.
Trong quá trình khám xét tại các điểm trú ẩn của “trùm” Tuấn, công an cũng thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Diệu Linh (SN 1992, ngụ 33 ngõ Giếng Mứt, đường Bạch Mai, phường Trương Định, quận Bai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Linh chính là tay chân đắc lực của “trùm” Tuấn, từ Hà Nội vào Sài Gòn giúp buôn bán ma túy với số lượng cực lớn và được giao nhiệm vụ giữ ma túy trong khi chờ giao dịch theo lệnh của Tuấn.
Cuộc tấn công đã đánh sập toàn bộ đường dây của “ông trùm” Tuấn điều hành và các tay chân, “đại lý” bên dưới của Tuấn. Các trinh sát tấn công đồng loạt vào nơi trú ngụ của Nguyễn Thanh Cường (SN 1972), khám xét nhà số 380/8 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM bắt quả tang lê Thị Hồng Nhung (SN 1994, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Minh Tùng (SN 1997, ngụ số 10 ngõ 20 đường Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn.
“Ông trùm” khai gì?
Như vậy, Tuấn chưa kịp đi gây án (mang súng ra Thái Nguyên để "xử" Hải) thì ban chuyên án đã kịp thời phá án và ngăn chặn được cuộc đổ máu. Tại cơ quan điều tra, “trùm” Phan Anh Tuấn khai nhận, hắn bắt đầu mua bán ma túy từ cuối năm 2015, nguồn ma túy Tuấn mua của đối tượng tên H không rõ lai lịch ở TP.Hà Nội rồi mang vào TPHCM tiêu thụ. Vào khoảng cuối tháng 2.2016, Tuấn mua 5kg ma túy đá của H với giá 1,5 tỉ đồng. Lần này, H chỉ đạo người mang ma túy đến tận khách sạn K300, số 53 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM giao cho Tuấn. Tuấn đưa số ma túy này cho bạn gái là Lê Thị Hồng Nhung nhờ cất giữ. Sau đó, do biết chất lượng kém, Tuấn yêu cầu trả lại cho H.
Vì thiếu “hàng”, Tuấn giao cho Nguyễn Diệu Linh mang từ Hà Nội vào TPHCM 1kg ma túy đá. Tới ngày 2.3, “hàng” về đến TPHCM, Tuấn giao cho Linh mang về chung cư Ruby cất giấu. Đến ngày 6.3.2016, H trực tiếp đến chung cư Ruby giao cho Tuấn 5kg ma túy đá mới để đổi 5kg ma túy đá mà Tuấn phàn nàn là kém chất lượng. Tuy nhiên, 5kg ma túy đá kém chất lượng, H vẫn gửi lại cho Tuấn giữ, chưa lấy về. Ngày 8.3, Tuấn lệnh cho Nguyễn Diệu Linh lấy 0,5kg ma túy đá giao cho Nguyễn Thanh Cường để đem bán cho Lê Viết Cường. Đến ngày 10.3, Tuấn tiếp tục lệnh cho Linh mang 0,5kg ma túy đá giao cho Lê Viết Cường, sau đó Cường bị bắt như nêu trên.
Ngoài ra, “trùm” Tuấn còn khai nhận vào cuối tháng 11.2015 đã 2 lần đưa ma túy cho Linh để đưa Nguyễn Duy Hải giao cho khách mua hàng "trắng" của Tuấn. Lê Thị Hồng Nhung khai đã sống chung như vợ chồng với “trùm Tuấn” một năm qua, biết Tuấn buôn bán ma túy và có tham gia cất giữ ma túy cho Tuấn cùng 2 khẩu súng. Vào ngày 10.3, khi thấy công an xuất hiện khám xét chỗ ở của Nhung và Tuấn tại khách sạn K300, Nhung đã lấy 1 khẩu súng cất vào người rồi trốn đi trước khi công an kiểm tra. Sau đó, Nhung đến nhà Tùng (bạn Tuấn) tại 380/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM, Tùng bảo vứt súng xuống sông phi tang, chưa kịp phi tang thì công an ập vào bắt giữ và thu khẩu súng mà Nhung mang đi.
Nguyễn Diệu Linh khai, Tuấn nhờ Linh vào TPHCM phụ bán ma túy, nhiệm vụ của Linh là cất giữ ma túy và giao ma túy cho người mà Tuấn yêu cầu. Linh khai đã 4 lần trực tiếp nhận ma túy của Tuấn, giao cho Nguyễn Duy Hải 2 lần, giao cho Nguyễn Thanh Cường 1 lần và giao cho Lê Viết Cường 1 lần. Nguyễn Như Thủy khai, ngày 10.3, Nghĩa - bạn trai Thủy - rủ Thủy từ Bình Dương lên Sài Gòn chơi. Sau đó, Nghĩa sử dụng xe ôtô mang biển số 61P-5624 ghé đón Lê Viết Cường đi cùng, đây là lầu tiên Thủy gặp Cường. Thủy khai, chỉ có quan hệ bồ bịch với Nghĩa và không biết Nghĩa buôn bán ma túy với Lê Viết Cường, do vậy khi Nghĩa chở Cường đi mua ma túy của Tuấn, Thủy không biết. Hai khẩu súng của Cường trên xe ôtô, Thủy cũng không hay biết gì cho đến khi bị cảnh sát chặn xe khám xét. Các chứng cứ cho thấy Thủy chỉ đi theo mà không biết Nghĩa mua bán ma túy, nên Phòng PC47 đã ra quyết định trả tự do cho Thủy vì không liên quan đến đường dây ma túy này.
Cũng ngay khi “trùm” Tuấn sa lưới, PC47 Công an TPHCM phối hợp C47 Bộ Công an nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Duy Hải tại TP.Thái Nguyên. Khi bắt Hải, công an phát hiện đối tượng này tàng trữ 10g ma túy đá. Hải khai, qua một người giới thiệu, Hải quen Tuấn và giao cho Hải quản lý khách sạn của Tuấn ở Sài Gòn. Trong thời gian quản lý khách sạn cho Tuấn, đã 2 lần Tuấn giao cho Hải đi giao ma túy đá cho khách của Tuấn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM… Đến khi Tuấn giao 600 triệu đồng cho Hải ra Bắc lấy ma túy đá, Hải đã nhân cơ hội này tìm cách ẵm tiền của “ông trùm” rồi bỏ trốn, khiến Tuấn nổi điên chuẩn bị súng đạn ra Thái Nguyên để "xử" Hải. Tuy nhiên, “ông trùm” chưa kịp thực hiện kế hoạch thì toàn bộ đường dây đã sa lưới.
Theo Phùng Bắc/Lao Động