Tôi đã có ấn tượng với Thiếu tá Mạc Văn Tú, Trưởng Công an phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), từ đợt mưa lụt cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015. Khi ấy, nghe tin nhiều hộ dân ở tổ 6, khu 10B, phường Quang Hanh bị ngập lụt, là phóng viên tôi vội lao đến hiện trường. Vào nhà chị Bùi Thị Hiền, một hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, tôi được chứng kiến CBCS Công an phường đang vận chuyển đồ đạc giúp gia đình. Đặc biệt, Thiếu tá Mạc Văn Tú không hề nề hà việc nặng nhọc, xông xáo cùng anh em khuân bàn ghế, đồ đạc của gia đình đến nơi an toàn. Biết tôi là phóng viên, anh chỉ kịp cười chào, đưa đôi bàn tay lấm lem bùn đất lên định bắt tay nhưng rồi lại thôi…
Sau này có dịp tìm hiểu tôi mới biết, Thiếu tá Mạc Văn Tú sinh ra và lớn lên tại phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả). Gần 20 năm công tác trong ngành Công an và trải qua nhiều vị trí công tác, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng đội nể phục, nhân dân tin yêu. Đặc biệt, trong các vụ việc “nóng” ở địa phương, anh luôn là người đi đầu, đưa ra các phương án giải quyết có hiệu quả. Điển hình là vào một ngày giữa năm 2014, lúc đó khoảng 3 giờ, tại tổ 1, khu 1A của phường, chị Ngô Ánh Lan (SN 1981, trú phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) điều khiển xe máy trên đường, bị 3 thanh niên đi cùng chiều cướp túi xách, trong túi có tổng trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng. Ngay sau sự việc xảy ra, không quản đêm khuya, Thiếu tá Mạc Văn Tú đã chỉ đạo CBCS Công an phường khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, điều tra vụ việc. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ đã bắt được 3 đối tượng gây ra vụ cướp, giao Công an TP Cẩm Phả xử lý. Mới đây nhất, đầu năm 2016, con trai bà Nguyễn Thị Gái ở khu 5 bị say rượu về đập phá nhà cửa, doạ giết mẹ… Nhận được tin báo, Thiếu tá Mạc Văn Tú đã có mặt kịp thời đến gia đình bà Gái phân tích, giải thích và vận động con trai bà không làm càn. Cũng thời điểm trên, đối tượng Hợp ở khu 6 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường bị “ngáo đá” thường xuyên đập phá tài sản của gia đình và người dân khu phố, đe doạ mọi người, gây rối trật tự công cộng… Thiếu tá Mạc Văn Tú đã cùng CBCS Công an phường đến vận động, thuyết phục gia đình đưa đối tượng vào bệnh viện tâm thần điều trị; đến nay đối tượng đã tiến bộ. Chỉ tính 5 năm gần đây, Thiếu tá Mạc Văn Tú và Công an phường Quang Hanh đã điều tra làm rõ 137 vụ việc, bắt 116 đối tượng hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường; vận động 8 đối tượng truy nã tại địa phương ra đầu thú (trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm); lập hồ sơ 34 đối tượng nghiện ma tuý đưa đi cai nghiện tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục…
Với những nỗ lực cố gắng của người chỉ huy và CBCS Công an phường Quang Hanh, thời gian gần đây tình hình ANTT ở địa phương luôn được giữ vững, ổn định và đảm bảo. Công an phường luôn là điểm tựa cho nhân dân địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện trên địa bàn không có các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma tuý, TNXH. Ông Phạm Ngọc Vinh, Khu trưởng khu 6, phường Quang Hanh, cho biết: “Năm 2010 trở về trước, tình hình ANTT tại địa phương vô cùng phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp, cướp giật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, TNXH, ma tuý…, khiến người dân địa phương rất lo lắng, bức xúc. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, ANTT tại địa phương cơ bản được ổn định và giữ vững, người dân nơi đây rất phấn khởi. Có kết quả này là nhờ CBCS Công an phường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhất là Trưởng Công an phường, Thiếu tá Mạc Văn Tú”.
Với những thành tích, kết quả đạt được, Thiếu tá Mạc Văn Tú và CBCS đơn vị đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, UBND TP Cẩm Phả và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. Thiếu tá Mạc Văn Tú đã nói với tôi trong lần gặp gần đây: “Phần thưởng lớn nhất đối với người CBCS Công an là được dân tin, trân trọng và làm được nhiều việc đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.
Tuấn Hương