Vụ tham nhũng gỗ huê: Có dấu hiệu “điều người... bịt khẩu”

Tính đến ngày 25.2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong vụ tham nhũng gỗ huê tang vật xảy ra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh đối với 7 sĩ quan công tác tại BĐBP tỉnh.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng của Lao Động chiều 25.2 cho biết, trong số những cán bộ, chiến sĩ công tác tại Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy (PCMT - đóng tại Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị), đến thời điểm này, cơ quan kiểm tra chỉ mới tiến hành kiểm tra đối với 4 người là đang bỏ sót đối tượng vi phạm.

Nguồn tin khẳng định rằng, người trực tiếp đi mượn cưa máy và tiến hành cưa xẻ gỗ từ khúc lớn thành nhiều khúc nhỏ (cho đủ số lượng 18 khúc) theo sự chỉ đạo của cấp trên chính là thiếu tá Trần Ngọc Đông - nhân viên Đội đặc nhiệm PCMT tại thời điểm bắt vụ buôn lậu gỗ huê (cuối năm 2010). Tuy nhiên, khi vụ việc được báo chí điều tra phanh phui thì bất ngờ sĩ quan Trần Ngọc Đông có lệnh điều chuyển ra nhận công tác tại đảo Cồn Cỏ (huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị).

Từ những hồ sơ, chứng cứ mà PV Lao Động thu thập được cho thấy, sĩ quan Trần Ngọc Đông là một mắt xích rất quan trọng, thể hiện việc cho lại đối tượng buôn lậu số lượng gỗ huê tang vật là thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, có tổ chức và có dấu hiệu được đối tượng buôn lậu “cho lại” tiền. Việc “cách ly” sĩ quan Trần Ngọc Đông ra khỏi vụ án tham nhũng gỗ huê đã, đang đặt ra nhiều nghi vấn trong dư luận: Đằng sau việc “điều người để... bịt khẩu” này có phải là cả một kế hoạch, kịch bản bóp méo sự thật hay không?

Theo Lao động

Cùng chuyên mục