Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 12-2012, Lê Hiệp (SN 1976, tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), gặp lại bạn học cũ tên Tùng (trú tại ngõ 33, Dư Hàng Kênh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Qua chuyện trò, Tùng đặt vấn đề thuê Hiệp vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trả công 20 triệu đồng/chuyến. Sau khi Hiệp nhận lời, 2 người trao đổi số điện thoại di động để tiện liên lạc và hẹn khi nào có “hàng”, Tùng sẽ điện cho Hiệp.
Khoảng tuần sau Tùng điện bảo Hiệp lên ngay sân bay Nội Bài để nhận “hàng”. Hiệp thuê xe taxi đến sân bay Nội Bài vào lúc 9h. Qua điện thoại, Tùng bảo Hiệp vào nhà chờ của sân bay gặp một phụ nữ người nước ngoài trạc 30 tuổi, xách 1 ba lô màu đỏ và đen. Khi vào đến nơi, Hiệp nhận ra người phụ nữ mà Tùng mô tả, đã tiếp cận và tự giới thiệu, người phụ nữ đó đã trao chiếc ba lô đựng ma tuý cho Hiệp. Nhận được “hàng”, Hiệp gọi điện báo cho Tùng biết rồi lên xe taxi trở về Hải Phòng, đem ma tuý cất giấu. Đến 17h cùng ngày, tại nhà Hiệp, qua một phụ nữ, Tùng đưa cho Hiệp 2.300 NDT và 2 mảnh giấy, trong đó một mảnh giấy ghi số điện thoại, theo như Tùng nói đó là số điện thoại của chị Hoa, khi nào đến TP Móng Cái thì gọi điện, để chị Hoa cho người đến đón đưa ra đường biên; một mảnh giấy ghi chữ Trung Quốc, Tùng nói đó là địa chỉ giao “hàng” ở Đông Hưng (Trung Quốc).
Khoảng 5h hôm sau, Hiệp mang ba lô đựng ma tuý, lên xe khách đến Móng Cái lúc 15h cùng ngày. Tại đây, Hiệp điện thoại báo cho Hoa biết đang ở bến xe khách Ka Long. Khoảng 10 phút sau có một người đàn ông đi xe máy đến đón, đưa Hiệp đến một nhà trọ gần bến xe và bảo Hiệp chờ ở đó. Một lúc sau người đàn ông này quay lại chở Hiệp ra cách đường biên khoảng 200m thì quay lại, còn Hiệp tiếp tục ra bờ sông biên giới để sang Trung Quốc, thì bị đội tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ. Khám xét trong ba lô của Hiệp, các chiến sĩ biên phòng phát hiện, lập biên bản thu giữ 7 quyển sổ bìa cát-tông được dát một lớp chất bột màu trắng đục vào các trang giấy và 1 gói nilon màu đen bên trong chứa chất bột màu trắng đục (kết quả giám định là heroin, tổng trọng lượng 4.022,67g), cùng 1.400 NDT.
Tại phiên toà, Hiệp khai, năm 1998, bị cáo bị phạt tù 6 năm về tội “Cướp tài sản”. Đến năm 2004 ra tù, do không có việc làm, khi gặp Tùng, thấy hoàn cảnh kinh tế của bị cáo khó khăn, nên Tùng bảo bị cáo vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Trung Quốc, một công việc nhẹ nhàng, kín đáo lại có tiền. Đang cần tiền nên bị cáo nhận lời ngay mà không nghĩ đến hậu quả. Bị cáo rất ân hận, mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để làm lại cuộc đời.
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà nhận định, hành vi của Hiệp phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” với một lượng lớn. Hành vi đó rất nguy hiểm, gây hiểm hoạ lớn cho xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Nếu chuyến vận chuyển ma tuý trót lọt, chắc chắn Hiệp sẽ tạo nên một đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý xuyên quốc gia, hậu quả sẽ khó lường hết. Vì vậy, đề nghị HĐXX loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Trong phần tranh tụng, Luật sư Đào Bá Yên (Đoàn Luật sư Quảng Ninh), người bảo vệ cho bị cáo, cho rằng việc truy tố của Viện KSND tỉnh đối với bị cáo là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo Hiệp do nhận thức về pháp luật non kém, đã có vợ con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, túng quẫn, thiếu suy nghĩ làm liều, không ý thức được lượng ma tuý vận chuyển là bao nhiêu, thấy được trả tiền công cao là nhận lời. Hơn nữa hành vi của bị cáo đã được ngăn chặn, hậu quả được khắc phục. Sau khi bị bắt bị cáo thật thà khai báo, ăn năn, hối hận. Đề nghị HĐXX phạt bị cáo mức án có thời hạn, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.
HĐXX căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo đã tuyên phạt bị cáo Lê Hiệp mức án tử hình.
Thanh - Thuận