Đâu là nguyên nhân khiến cuộc thi từng một thời là cơn sốt của các gameshow truyền hình trở nên “rớt giá” thê thảm đến thế?
Trở lại mùa thi thứ 5, gameshow thuộc hàng “kỳ cựu” Vietnam Idol tràn đầy tự tin với dàn thí sinh đồng đều, chất lượng. Bên cạnh đó, việc đổi giờ chiếu từ tối thứ 6 sang khung giờ vàng tối chủ nhật cũng được xem là điều kiện thuận lợi để tăng rating. Vậy nhưng trái với sự mong đợi, Vietnam Idol đã đi được quá nửa chặng đường mà không để lại nhiều dấu ấn.
Anh Quân chưa đủ sức thay thế được Quốc Trung
Cùng năm Vietnam Idol thăng hoa với sự lên ngôi của Uyên Linh, Quốc Trung cũng được xem là một hiện tượng trên ghế nóng. Tên tuổi lâu năm, sự thâm thúy, hóm hỉnh trong từng lời nhận xét đã giúp Quốc Trung trở thành điểm sáng nhất trong bộ tứ giám khảo Vietnam Idol.Thậm chí cùng năm đó, trên Facebook còn xuất hiện không ít “Hội những người phát cuồng vì giám khảo Quốc Trung” đủ để hiểu về sức hút của vị nhạc sĩ.
Sau mùa thứ 4 Vietnam Idol, Quốc Trung rời ghế nóng và “đầu quân” cho đối thủ Giọng hát Việt. Sự ra đi của Quốc Trung năm ngoái bị xem là một bước lùi khi nhà sản xuất tài ba đã ít nhiều bị át hào quang trước Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Vị trí “độc tôn” của Quốc Trung như thời còn ở Vietnam Idol đã không còn nữa.
Sự ra đi của Quốc Trung được thay thế bởi nhạc sĩ Anh Quân, cũng là một người lâu năm trong nghề. Thế nhưng qua 4 Gala, khán giả đã cảm thấy chưa ai đủ sức qua được vị trí của Quốc Trung. Anh Quân có thể không thua kém Quốc Trung về chuyên môn nghề nghiệp, nhưng chưa đủ sức vượt qua “tiền bối” về độ khó tính, cái duyên ăn nói lẫn sức ảnh hưởng.
Vai “giám khảo ác” của Anh Quân mới chỉ dừng lại ở một hai câu nhận xét chê bai về phong cách kỹ thuật của thí sinh. Điều quan trọng nhất, Anh Quân chưa có được những câu nói “để đời” để khán giả phải hoặc bật cười thích thú, hoặc vỗ đùi tấm tắc như cách mà Quốc Trung từng làm.
Thiếu một giọng ca chủ lực
Khi top 9 Vietnam Idol năm nay được công bố, lần lượt giám khảo lẫn giới chuyên môn lên tiếng khen ngợi về sự đồng đều, chất lượng của dàn thí sinh. Thế nhưng, vô tình thay, chính vẻ đồng đều đó đã khiến Vietnam Idol thiếu hẳn những điểm nhấn quan trọng.
Nếu các mùa thi trước luôn có những thí sinh được xem là “át chủ” để nhắm cho ngôi vị Thần tượng như Uyên Linh, Hoàng Quyên thì năm nay, từng đêm Gala sự tỏa sáng được chia đều ra. Chưa một gương mặt nào đủ bứt phá và duy trì sự bùng nổ đó để được xem là ứng viên chiến thắng số 1. Thậm chí trong đêm gala trước, ba giám khảo đã mạnh dạn lên tiếng dự đoán Thần tượng Âm nhạc tương lai, nhưng ba người lại xướng 3 cái tên… khác nhau.
Cũng trong năm nay, vé vớt được sử dụng từ rất sớm, nhưng chưa hẳn dành cho người mạnh nhất của dàn thí sinh. Phú Hiển có thể được gọi là một gương mặt tiềm năng, nhưng anh chàng cũng không quá vượt trội so với Nhật Thủy, Đông Hùng… Trong khi đó vào năm ngoái, việc “phao cứu sinh” được tung ra vào thời điểm quyết định (trước lúc BGK hết quyền sử dụng vé vớt) và dành cho đúng người ưu tú nhất (Hoàng Quyên) đã giúp Vietnam Idol 2012 thu về đủ độ nóng.
Thiếu một “nhân vật phản diện”
Một vở kịch hay phải luôn có nhân vật khiến người xem “ức chế”. Một trong những điểm tạo ra sức hút cho các gameshow truyền hình thực tế là phải có những gương mặt được đi tiếp trong sự… uất ức của khán giả. Mặc dù là người thường xuyên nhận gạch đá từ cư dân mạng nhưng chính những thí sinh này lại là động lực để khán giả ngồi trước màn ảnh tivi. Rất đơn giản, họ theo dõi để biết đến khi nào nhân vật mình không ưa bị loại.
Năm 2010, vai diễn phản diện được “ưu ái” dành cho Đăng Khoa và Đức Anh Hugo. Sở hữu giọng hát làng nhàng ở mức độ karaoke nhưng Đăng Khoa suýt nữa đăng quang nếu không tự động bỏ cuộc. Còn Đức Anh Hugo, phong cách có phần ẻo lả của anh chàng này đã làm nhức mắt không ít khán giả của Vietnam Idol. Nhất là khi Đức Anh còn trụ khá sâu để nhiều thí sinh tiềm năng khác bị loại. Vụ scandal Đăng Khoa thu âm lời chửi của Đức Anh rồi tung lên mạng cũng là một gia vị khiến Vietnam Idol 2010 trở nên nóng sốt hơn.
Còn mùa giải trước, không ai khác ngoài thí sinh chuyển giới Hương Giang đóng vai diễn đặc biệt này. Vào được đến top 4 dù liên tục bị chê là giọng hát thảm họa, lấy vũ đạo đè âm nhạc, Hương Giang đã trở thành “nguồn động lực” to lớn để các khán giả ra sức nhắn tin nhằm cứu lấy những gương mặt sáng giá.
Trong khi đó, top 9 Vietnam Idol năm nay ai cũng tài năng, ai cũng xứng đáng đi tiếp. Chẳng thí sinh nào đủ…dở để làm người xem tức giận, ức chế. Thế là tự nhiên, cuộc đua chiến thắng mùa thứ 5 thiếu hẳn nhân vật phản diện để tạo ra những kịch tính cần thiết.
Bởi đơn giản, ai cũng tốt ai cũng hay, vậy nên ai chiến thắng cũng được!
Sự thoái trào của các cuộc thi âm nhạc
Đây là tình trạng chung của hầu hết các gameshow truyền hình không chỉ riêng Vietnam Idol. Quá nhiều cuộc thi âm nhạc cùng xuất hiện khiến khán giả dần bị bội thực. Sự cạnh tranh của Giọng hát Việt, Sao Mai Điểm Hẹn và tới đây là Nhân tố bí ẩn X-Factor khiến chất lượng của các thí sinh trong cuộc thi cũng bị chia 5 xẻ 7. Bên cạnh đó, khán giả cũng phải gặp lại quá nhiều “người quen” khi nhiều thí sinh thi hết gameshow này đến gameshow khác.
Năm nay, Vietnam Idol cũng có những thay đổi rõ rệt về format, tiêu biểu trong số đó là luật hát sing-off ở đêm công bố kết quả nhằm tăng thêm độ kịch tính. Thế nhưng chừng đó không đủ cứu vớt được sức hút cho chương trình.
Sự thoái trào của các gameshow đã khiến không ít cuộc thi lâm vào tình trạng bị “thất sủng”. Từ Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo đến cả những gameshow mới chập chững mùa đầu tiên đã sớm bị “chết yểu” như Chinh phục đỉnh cao. Vietnam Idol đã trải qua 5 mùa thi và từng đó thời gian cũng đủ khiến công chúng thấy nhàm chán với chương trình.
Theo MegaFun