Bác sĩ Hattori Tadashi và tấm lòng với Vùng mỏ

Lần đầu tiên, tôi gặp bác sĩ người Nhật Hattori Tadashi là năm 2005 khi ông đang giúp các bệnh nhân ở Cẩm Phả phẫu thuật thay thuỷ tinh thể. Không phải người Việt Nam, nhưng ông đã mang lại ánh sáng cho rất nhiều người nghèo, đặc biệt dành một tình cảm rất lớn cho người dân Vùng mỏ.

Là con trai duy nhất trong một gia đình ở Osaka (Nhật Bản), khi ông Hattori còn nhỏ thì cha ông đã qua đời bởi căn bệnh ung thư. Từ đó, ông luôn cố gắng học với ước mơ trở thành vị bác sĩ giỏi để giúp được nhiều bệnh nhân. Ước mơ đã trở thành hiện thực khi ông tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Kyoto. Sau khi ra trường, ông làm việc tại Bệnh viện Kaiya. Tổ chức Phòng chống mù loà châu Á - Thái Bình Dương (APBA) do ông làm Giám đốc được thành lập khi ông sang Việt Nam vào năm 2002. Lúc bấy giờ, thấy nhiều bệnh nhân cần được hỗ trợ, ông đã quay về Nhật Bản kêu gọi các tổ chức phi chính phủ tài trợ thêm, từ đó việc phẫu thuật thay thuỷ tinh thể miễn phí cho người nghèo ở Việt Nam do APBA thực hiện ngày càng được mở rộng.

Bác sĩ Hattori Tadashi (giữa) cùng các thành viên của APBA phẫu thuật thay thuỷ tinh thể cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.
Bác sĩ Hattori Tadashi (giữa) cùng các thành viên của APBA phẫu thuật thay thuỷ tinh thể cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Bác sĩ Hattori Tadashi bắt đầu gắn bó với Quảng Ninh từ năm 2004 do Bệnh viện Mắt trung ương giới thiệu. Càng làm việc, ông ngày càng dành cho Quảng Ninh những tình cảm ưu ái đặc biệt. Ông cho biết: “Để APBA thực hiện được hoạt động phẫu thuật thay đục thuỷ tinh thể miễn phí cho người nghèo không chỉ cần có kinh phí của tổ chức mà cần có thêm 4 yếu tố nữa, đó là UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm mắt và các bác sĩ chuyên ngành mắt. Quảng Ninh có cả 4 yếu tố đó, UBND tỉnh, Sở Y tế luôn quan tâm đến hoạt động nhân đạo giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện tốt cho chúng tôi làm việc; Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội có sự phối hợp tốt với APBA và các bác sĩ của Quảng Ninh rất nhiệt tình với công việc”. 

Tình cảm của bác sĩ Hattori được thể hiện rõ bởi với nhiều tỉnh, thành khác ở Việt Nam, tổ chức của ông thực hiện chỉ 1-2 đợt phẫu thuật thay thuỷ tinh thể miễn phí/năm. Nhưng với Quảng Ninh, mỗi năm tổ chức của ông tiến hành 4-5 đợt phẫu thuật. Không chỉ ở TP Hạ Long mà ông còn đi khắp các địa bàn của tỉnh, như: Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Quảng Yên… để thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân, giúp họ không phải đi lại tốn kém. Trong những đợt phẫu thuật như vậy, các bệnh nhân được miễn phí nhân mắt nhân tạo, chất nhầy, dao mổ, công phẫu thuật do tổ chức APBA tài trợ. Để có nguồn tài trợ này, mỗi tháng, bác sĩ Hattori dành một nửa thời gian về Nhật để làm việc nhằm gom góp kinh phí, nửa thời gian trở lại Việt Nam đến các tỉnh, thành phố để hỗ trợ phẫu thuật. Nhằm đảm bảo an toàn trong các ca phẫu thuật, nhân mắt được ông lựa chọn kỹ, phải là loại được sản xuất tại Nhật hoặc Mỹ, có giá khoảng 100 USD.

Hầu như buổi phẫu thuật nào, bác sĩ Hattori và các đồng nghiệp cũng chỉ tranh thủ ăn cơm hộp, cơm rang buổi trưa để kịp mổ mắt cho bệnh nhân. Bản thân ông luôn trực tiếp tham gia phẫu thuật. Các thầy thuốc, y tá của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả vẫn còn nhớ rõ đợt phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân đục thuỷ tinh thể tại Bệnh viện vào cuối năm 2011. Có lần, trong khi tiến hành các ca phẫu thuật, bác sĩ Hattori bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ, ông đã tự tiêm thuốc giảm đau cho mình và cố gắng hoàn thành nốt các ca mổ để bệnh nhân không phải chờ đợi...

Không chỉ giúp bệnh nhân tìm lại nguồn ánh sáng mà thông qua các hoạt động này, bác sĩ Hattori còn giúp chuyển giao kỹ thuật, tay nghề cho các bác sĩ chuyên khoa mắt ở một số bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ông đã trực tiếp đào tạo theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” cho ê kíp y-bác sĩ thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và các cán bộ y tế chuyên ngành mắt nơi ông đến công tác. Trước đây, hầu như bệnh nhân muốn phẫu thuật thay thuỷ tinh thể phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương thì nay có thể thực hiện được ở nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Không những vậy, bằng sự vận động của APBA và bản thân bác sĩ Hattori Tadashi, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã hỗ trợ Quảng Ninh các thiết bị chuyên khoa mắt hiện đại, như: Máy mổ mắt phaco, kính sinh hiển vi khám bệnh, máy siêu âm mắt A-B, máy soi đáy mắt cầm tay, bộ dụng cụ phẫu thuật mắt…

Từ năm 2005 đến nay, bác sĩ Hattori Tadashi đã trực tiếp phẫu thuật cho khoảng 1.000 bệnh nhân, đây là con số rất đáng trân trọng với một bác sĩ chuyên ngành mắt. Ước tổng giá trị viện trợ phẫu thuật của APBA với Quảng Ninh từ năm 2006 đến nay khoảng 5,2 tỷ đồng. “Chúng tôi vừa đầu tư thêm thiết bị khám đáy mắt, bởi vậy, trong những đợt tới, chúng tôi không chỉ phẫu thuật thay thuỷ tinh thể miễn phí cho người nghèo mà còn lồng ghép khám mắt cho các bệnh nhân nghèo. Riêng với Quảng Ninh, trong năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện 4-5 đợt phẫu thuật với mong muốn giúp nhiều người tìm lại được ánh sáng...”- bác sĩ Hattori chia sẻ.

Thu Nguyệt

Cùng chuyên mục