Đưa bố đi cấp cứu rồi bức xúc vì chờ lâu, một thanh niên hành hung nữ nhân viên y tế, bị kết án 7 tháng án tù treo.
Ngày 29/11, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết vừa xét xử phúc thẩm Trần Tuấn Anh (27 tuổi, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) về tội Gây rối trật tự công cộng.
Khoảng 23h30 ngày 31.5.2025, Tuấn Anh đưa bố bị đau bụng dữ dội đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Khi tiếp nhận, nhân viên y tế yêu cầu cung cấp đủ thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân theo quy định. Trong lúc đợi người nhà mang giấy tờ lên, Tuấn Anh thấy bố mệt, mặt tái nên nôn nóng đề nghị bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ thăm khám ban đầu rồi cho biết sẽ khám chuyên sâu khi hoàn tất thủ tục. Đến 23h50, khi giấy tờ được đưa đến, nữ nhân viên tiếp nhận yêu cầu “anh và người nhà ra ngoài”. Bức xúc vì bố đau mà chưa được làm thủ tục nhập viện, Tuấn Anh lớn tiếng chửi bới, rồi bất ngờ chồm qua quầy tát hai cái vào mặt nhân viên y tế.
Nhân viên bảo vệ cùng một số người nhanh chóng can ngăn và đưa Tuấn Anh ra sảnh cấp cứu. Thanh niên này tiếp tục to tiếng đe dọa cho đến khi được bạn đưa về.
Ngày 2/6, Tuấn Anh đến công an đầu thú. Tại phiên sơ thẩm tháng 9/2025, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tuấn Anh gây mất an ninh bệnh viện, tạo tâm lý hoang mang cho nhân viên y tế, nên tuyên phạt 7 tháng tù giam.
Kháng cáo xin án treo, tại phiên phúc thẩm Tuấn Anh cung cấp thêm tình tiết mới: tham gia thiện nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt. Hội đồng xét đánh giá bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và có nơi cư trú rõ ràng, nên chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, cho hưởng án treo.