Biên phòng tìm thấy thanh niên liên quan án giết người ở TP.HCM trốn trong casino ở Campuchia

Sau khi nhận được thông báo truy tìm từ Công an TP.HCM, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn tìm thấy Tuấn đang trốn ở một casino.

Tuấn được bàn giao cho công an - Ảnh: P.T.T.
Tuấn được bàn giao cho công an - Ảnh: P.T.T.

Ngày 9-3, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh) - cho biết vừa bàn giao Lê Anh Tuấn (22 tuổi, quê phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ án giết người theo quy định.

Trước đó, vào ngày 4-3, Tuấn có liên quan trực tiếp đến vụ án giết người tại xã Bình Chánh, TP.HCM, sau đó bỏ trốn sang Campuchia.

Ngày 5-3, nhận được thông báo truy tìm, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao đổi với Đồn công an xuất nhập cảnh cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông - Campuchia, cùng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng phát hiện Tuấn đang lẩn trốn trong khu vực một casino thuộc ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, Svay Riêng.

Các lực lượng đã vận động Tuấn về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến khuya 6-3, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh thủ tục nhận bàn giao đối tượng từ công an nước bạn và dẫn giải Tuấn về Việt Nam.

Tuoitre.vn

Cùng chuyên mục