Một mùa xuân mới lại về trên các bản làng của huyện vùng cao Bình Liêu. Những cánh hoa đào phớt hồng, đóa mận trắng mong manh rung rinh khoe sắc trong gió núi, bừng lên trong nắng xuân bung nở khắp các vạt đồi, sườn núi, dọc con đường tuần tra biên giới. Đất trời vùng cao như được khoác tấm áo mới rực rỡ sắc màu mùa xuân khoáng đạt, tinh khôi, đầy sức sống khiến lòng người cũng thêm bình yên, thêm hân hoan trước thềm năm mới.
Giữ được địa bàn an toàn trước "bão" Covid-19, Bình Liêu đón Xuân trong bình yên và sự rộn ràng đầy hứng khởi. Những ngày đầu xuân, cả huyện biên giới rộn ràng trong không khí đón Tết cổ truyền. Xuân tràn về qua những nhộn nhịp, tấp nập của phiên chợ cuối năm, qua sự tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, qua niềm háo hức giản đơn với những gói bánh kẹo đủ màu sắc của con trẻ, qua nét duyên dáng, đằm thắm của các chị, các bà, các mẹ trong những bộ trang phục truyền thống dân tộc. Và chắc chắn, chẳng thể thiếu được là những nồi bánh chưng đang ùng ục sôi trên bếp lửa hồng, mùi nếp thơm nồng mang hương xuân về với mọi nhà.... Mỗi người một vẻ, mỗi nhà một cảnh, nhưng đều hiện hữu thật đẹp, thật ấm áp trong niềm hân hoan đón Tết.
Những ngày này, gia đình anh Trần Văn Lồng, người dân tộc Tày ở thôn Bản Ngày 1, xã Vô Ngại, tràn ngập niềm vui, tiếng cười khi cả gia đình cùng sum vầy trong ngôi nhà mới xây. Căn nhà hai tầng khang trang được hoàn thành kịp trước Tết là kết quả kết tinh từ những năm lao động, cố gắng của cả nhà. Anh Lồng phấn khởi chia sẻ: Năm vừa qua dịch bệnh, việc làm ăn, buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng gia đình tôi vẫn quyết tâm xây lại ngôi nhà mới cho rộng rãi, vững chãi. Cũng phải nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ một phần, nhưng năm mới có nhà mới là niềm vui lớn để động viên mọi người tiếp tục đoàn kết, cố gắng nhiều hơn nữa để cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc.
Không riêng nhà anh Lồng, niềm vui trước thềm năm mới còn đến với nhiều hộ dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là hơn 500 hộ đã nỗ lực thoát nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Mỗi năm qua đi, người dân lại đón thêm một cái Tết đầm ấm, đủ đầy bởi bà con đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Bình Liêu hôm nay, không chỉ còn quen thuộc với hình ảnh bà con lên nương, lên rẫy mà hiện đại hơn, mới mẻ hơn với hình ảnh bà con dân tộc làm du lịch, biết phát huy những lợi thế về văn hóa truyền thống đặc sắc để tạo điểm nhấn thu hút du khách bốn phương.
Đặc biệt, mùa xuân này, hệ thống các công trình giao thông kết nối tới 104 thôn, bản huyện Bình Liêu đã được hoàn thành sau 4 năm triển khai xây dựng. Những con đường của “ý Đảng - lòng dân” đã và đang mang đến những cơ hội phát triển mới, sức sống mới, mùa xuân mới nơi mảnh đất biên giới vốn còn nhiều khó khăn.
Những mong ước, dự định cho năm mới chắc chắn có rất nhiều, song với nhiều người niềm mong ước ấy có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ bình an đến với mọi người, mọi nhà. Trải qua một năm 2020 với những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhất là trong những ngày giáp Tết khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Bình Liêu đã tăng cường các biện pháp phòng chống với tinh thần nghiêm túc, chủ động và quyết liệt. Ý thức, tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch bệnh của người dân cũng không ngừng được nâng cao. Nhờ đó, địa bàn huyện vẫn giữ được địa bàn an toàn, đảm bảo để người dân đón Tết vui tươi, an toàn.
Ông Hoàng Thiêm Chiều, khu Chang Nà, thị trấn Bình Liêu, chia sẻ: Tết đến cũng là lúc cả huyện rộn ràng trong những lễ hội truyền thống, những ngày hội văn hóa, thể thao. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh không thể tổ chức. Song sự an toàn, sức khỏe của mọi người chính là niềm vui lớn nhất vì vậy người dân ai cũng nâng cao ý thức thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch. Năm cũ qua đi năm mới đến rồi, tôi chỉ mong dịch bệnh cũng hết, người người, nhà nhà khỏe mạnh để cùng nhau cố gắng làm ăn, phấn đấu đón Tết năm sau to hơn, vui hơn.
Và ở nơi mảnh đất biên giới ấy, để góp vào mùa xuân yên bình cho nhân dân, cho đất nước là bước chân thầm lặng của những chiến sĩ biên phòng trong những ngày Tết. Họ vẫn miệt mài trên mỗi cung đường tuần tra, chắc tay súng tạo nên “lá chắn thép” canh giữ từng cột mốc, đường biên, dồn lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Thượng tá Đỗ Văn Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, dịp Tết này đơn vị tổ chức ứng trực 24/24h tại các chốt kiểm soát, chốt gác tại các đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, quyết tâm giữ địa bàn an toàn.
Nắng xuân màu vàng mơ trải dài trên những vạt nương, con suối, xua đi cái lạnh biên giới như tiếp thêm sức mạnh, ý chí, làm vơi bớt đi khó khăn cho các đơn vị bộ đội biên phòng thực hiện cao điểm trực Tết.
Thượng úy Nguyễn Minh Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, chia sẻ: Tết đến ai cũng muốn về nhà, nhất là với những người lính thường xuyên công tác xa gia đình. Thế nhưng, năm nay, thực hiện “nhiệm vụ kép” đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tôi tự hào vì mình được đóng góp công sức nhỏ bé cho một mùa xuân yên vui nơi biên giới này. Tết ở đồn, ở các chốt kiểm soát vẫn đủ đầy, ấm cúng bởi luôn có anh em đồng đội và cả tình cảm quan tâm của bà con dân bản.
Mùa xuân đến mang theo niềm vui lan toả khắp thôn bản yên vui cùng những cánh hoa đào rực rỡ báo hiệu một năm mới an lành, hạnh phúc. Và chắc chắn với trách nhiệm, tinh thần đoàn kết cộng đồng sẽ là sức mạnh, niềm tin làm nên mùa xuân mới bình yên, nhiều thắng lợi trên dải đất biên cương Bình Liêu.
Nguyễn Dung