Chủ tịch CLB Bạn giúp bạn

“Làm người khó được vẹn mười/ Thì ta chớ có chê cười khinh ai/ Tự mình biết lỗi sửa sai/ Đừng chê, đừng trách, đừng mai mỉa người. Quay đầu là bờ” - Bức thư pháp với những nét bút đơn sơ, chất phác và mấy câu thơ tự biên đầy ẩn ý chính là thứ tạo ấn tượng đầu tiên với tôi khi tới gặp anh Phạm Tất Nghĩa tại nhà riêng (phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả). Câu chuyện của anh Nghĩa thực sự là tấm gương về sự quyết tâm và nghị lực hoàn lương.

[links()]

Anh Phạm Tất Nghĩa và bức thư pháp
Anh Phạm Tất Nghĩa và bức thư pháp "Hoàn lương" do chính tay mình thực hiện.

Bên chén trà xanh đang bốc khói, nhớ lại quãng thời gian khó khăn của đời mình, anh Phạm Tất Nghĩa không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Thời còn trai trẻ, chỉ vì bồng bột, nông nổi, anh Nghĩa đã phải trả giá bằng 2 án phạt tù với gần chục năm ngồi sau song sắt. Năm 2009, mãn hạn tù trở về địa phương, dù đã xác định được việc phải cải tạo bản thân, quay lại với cuộc sống, nhưng do vẫn còn mặc cảm, tự ti, cùng những ánh nhìn không mấy thiện cảm của xã hội, thậm chí cả gia đình, anh Nghĩa lại rơi vào những bước trượt dài.

Không giấu giếm quá khứ nhiều nỗi buồn, anh Nghĩa nói: Nhớ lại ngày ấy, không thể nghĩ tôi đã từng là một con người như vậy. Thực sự tôi thấy xót xa cho chính bản thân mình, ma túy đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Chấp hành xong án phạt từ năm 2009, đến tận năm 2016 tôi vẫn loay hoay trong mặc cảm, tự ti, xấu hổ, bị xa lánh và tự xa lánh mọi người...

Cuối năm 2016, cuộc đời tôi chính thức sang trang mới khi tham gia vào CLB Bạn giúp bạn do Đoàn Thanh niên phường Cẩm Tây thành lập. Không chỉ tham gia từ những ngày đầu thành lập, tôi còn được Bí thư Đoàn phường Phạm Thị Thúy tin tưởng giao trọng trách làm Chủ nhiệm CLB. Từ đấy, tôi cùng các anh em từng một thời lầm lỡ khác bắt đầu chia sẻ, dìu dắt nhau cùng làm lại cuộc đời.

Anh nghĩa cùng gia đình nhỏ hạnh phúc vui vẻ trò chuyện, chia sẻ với cán bộ phường Cẩm Tây.
Cán bộ Đoàn phường Cẩm Tây (bên phải) thăm và trò chuyện với gia đình anh Nghĩa.

CLB Bạn giúp bạn do anh Nghĩa làm chủ nhiệm hiện nay được đánh giá là điểm sáng trong công tác giúp đỡ, hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện, người sau cai nghiện trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Dưới mái nhà chung của CLB, các thành viên có điều kiện động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, nhất là về việc ổn định tâm lý, khích lệ tinh thần, xóa bỏ mặc cảm, tự ti.

Hiện nay, anh Nghĩa đang điều hành hoạt động của CLB một cách quy củ, có chất lượng với việc tổ chức sinh hoạt CLB định kỳ vào ngày 15 hằng tháng. Anh cũng tích cực trợ giúp các thành viên trong việc tạo công việc, kiếm tiền lương thiện, nuôi sống bản thân và gia đình. Từ khi tham gia CLB, anh Nghĩa đã được tạo điều kiện vay vốn để xây dựng một xưởng sản xuất đá viên siêu sạch. Đá sạch Hoàn Lương của anh Phạm Tất Nghĩa đến nay đã trở thành một thương hiệu không chỉ ở TP Cẩm Phả mà còn được mở rộng ra nhiều địa phương như Ba Chẽ, Uông Bí và tới đây là Vân Đồn. Qua đó, đem lại cho gia đình anh Nghĩa nguồn thu nhập ổn định, khoảng 20-30 triệu đồng/tháng, và tạo được việc làm cho 4 anh em thành viên CLB Bạn giúp bạn có hoàn cảnh giống mình với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng.

Chia tay nhau sau cuộc trò chuyện, tôi vẫn nhớ lời nhắn nhủ của anh: Có được ngày hôm nay, một phần nhờ tôi cùng anh em quyết tâm, nỗ lực, một phần nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và cũng một phần nhờ có sự may mắn; tôi cũng không dám nhận mình là tấm gương gì, chỉ mong nhiều người có hoàn cảnh giống mình sẽ có thêm được quyết tâm, nghị lực để làm lại cuộc đời; hy vọng sẽ có thêm nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực như CLB Bạn giúp bạn của chúng tôi, để anh em có một mái nhà chung dìu dắt nhau trở về...

Minh Hà

Cùng chuyên mục