Theo chân anh cán bộ xã Vĩnh Thực (TP Móng Cái), chúng tôi tới doanh trại bộ đội đảo Vĩnh Thực. Thật tình cờ, vừa tới cổng chúng tôi thấy một người đàn ông hớt hải cõng một phụ nữ chạy vào. Một cán bộ quân y nhanh nhẹn đỡ chị nằm xuống giường bệnh, lấy ống tai nghe và dụng cụ đo huyết áp để khám... Anh cán bộ xã đi cùng bảo: “Đó là thiếu uý Ngô Quang Duy, y sĩ ở đây đấy nhà báo à. Ở đây, người dân chúng tôi chịu ơn anh nhiều lắm. Trên đảo này, cách xa đất liền, điều kiện hết sức khó khăn. Các anh y sĩ ở Bệnh xá Quân dân y kết hợp chính là chỗ dựa về sức khoẻ để bà con chúng tôi yên tâm bám biển”.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, anh Ngô Quang Duy sinh năm 1981, nhà ở xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều. Năm 2000, anh nhập ngũ sau đó được cử đi học tại Trường Trung cấp Quân y I, đào tạo tập trung chuyên ngành y sĩ đa khoa. Cuối năm 2009, anh được cử ra đảo Vĩnh Thực phụ trách Bệnh xá Quân dân y kết hợp. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh xá thiếu thốn và xuống cấp nặng, nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, Thiếu uý Ngô Quang Duy luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Không chỉ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân trên đảo, mà trong những ngày đi biển, nhiều ngư dân không may bị tai nạn lao động, đã tìm đến Bệnh xá nhờ cấp cứu, khám, chữa bệnh. Anh tâm sự: “Có nhiều ngư dân đi đánh cá bị tai nạn, tình trạng rất nguy kịch. Đêm tối, thậm chí phải ra cả ngoài biển, anh em tôi cũng cố gắng ra cấp cứu kịp thời. Những ca cứu được người thì chúng tôi thấy nhẹ nhõm, rất yên lòng nhưng cũng có ca tử vong hoặc cứu được mà vẫn có di chứng thì ai nấy đau xót lắm!”. Trung bình một năm, thiếu uý Ngô Quang Duy cùng đồng đội đã khám, điều trị cho khoảng 600 lượt bệnh nhân, trong đó có hàng chục ca bệnh nặng được vận chuyển vào tuyến trên cấp cứu an toàn. Với lòng nhiệt tình, tận tuỵ với công việc, thiếu uý Ngô Quang Duy đã tạo được niềm tin, uy tín không chỉ với đồng đội, mà còn chiếm trọn niềm thương yêu của người dân trên đảo Vĩnh Thực.
Không chỉ là một y sĩ quân y tận tâm với nghề, anh còn là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Đại đội đảo Vĩnh Thực giàu nhiệt huyết. Anh không những có nhiều đóng góp cho sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, mà còn góp phần tạo mối quan hệ, giao lưu, kết nghĩa gắn bó với Đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn xã đảo. Ngoài ra, anh còn tham mưu cho Đoàn cấp trên xây dựng các kế hoạch và tổ chức thành công nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Tiêu biểu như các phong trào “Thanh niên tham gia ATGT”; “Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát động xây dựng các mô hình “Vườn tăng gia thanh niên tự quản”; “Thanh niên xung kích tham gia Cụm địa bàn an toàn đảo Vĩnh Thực”; “CLB Tuổi trẻ với pháp luật”... thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị nhiệt tình tham gia. Trong 6 năm công tác, anh luôn được tặng giấy khen vì làm tốt các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.
Trở lại câu chuyện về người phụ nữ được đưa đến Bệnh xá, chị là Hứa Thị Hằng ở thôn 2 của xã Vĩnh Thực. Sau khi được cấp cứu kịp thời, chị đã dần hồi tỉnh. Nắm chặt lấy đôi bàn tay của thiếu uý Ngô Quang Duy, đôi mắt chị rưng rưng: “Nếu không có bác sĩ, không biết tôi sẽ như thế nào. Công ơn này không biết bao giờ tôi mới báo đáp được”.
Lưu Linh