Xin tiền mẹ không được, con trai rủ bạn đục két sắt trộm gần 100 triệu đồng của mẹ ruột.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ và triệu tập 2 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản táo tợn tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng. Đáng chú ý, kẻ cầm đầu lại chính là L.V.S (SN 2007) – con trai ruột của bị hại, phối hợp cùng đồng bọn là Nguyễn Hữu Ân (SN 2009, trú phường An Hải, Đà Nẵng).
Sự việc bắt đầu từ rạng sáng ngày 3.5, khi chị M.T.K.A (trú xã Hòa Tiến) đi làm về thì bàng hoàng phát hiện cửa sau bị cạy phá. Vào đến phòng ngủ, chiếc két sắt vốn là nơi cất giữ tài sản tích cóp của gia đình đã bị đục thủng.
Toàn bộ 70 triệu đồng tiền mặt và một mặt dây chuyền trị giá 26 triệu đồng (tổng thiệt hại khoảng 96 triệu đồng) đã "không cánh mà bay".
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và khoanh vùng đối tượng, lực lượng chức năng nhận định kẻ gian có sự am hiểu tường tận sơ đồ ngôi nhà. Chỉ sau 48 giờ truy xét, chân dung "đạo tặc" đã lộ diện.
Tại cơ quan công an, S. khai nhận: Do nhắn tin xin tiền mẹ không được, S. đã bàn với Ân kế hoạch "đục két" nhà mình. Cả hai thuê xe Grab di chuyển từ trung tâm về Hòa Tiến. Để có công cụ gây án, S. còn táo tợn sang nhà ông bà ngoại gần đó "mượn" búa và đục sắt. Trong khi Ân đứng ngoài cảnh giới, S. trực tiếp đột nhập, đục két sắt lấy sạch tài sản rồi cả hai cùng bỏ trốn.
Sau khi thực hiện phi vụ "nghịch tử", các đối tượng dắt nhau đến một nhà nghỉ tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng để ẩn náu. Có tiền trong tay, S. lập tức mạnh tay sắm sửa 01 chiếc iPhone 14 và 01 xe mô tô Suzuki Satria để "lên đời", số còn lại dùng để tiêu xài cá nhân. Riêng mặt dây chuyền quý giá đã bị các đối tượng làm rơi trên đường tẩu thoát.
Phòng CSHS đã thu giữ các tang vật liên quan và chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an xã Hòa Tiến tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.