Đi chợ thời dịch Covid-19

Chợ vốn là nơi đến hàng ngày của nhiều người, nhưng vào mùa dịch thì đây lại là nơi tập trung đông người nên rất nhạy cảm với công tác phòng dịch. Với những người bán hàng thì chợ là chỗ kiếm sống hàng ngày không thể rời bỏ được, thế nhưng với các bà nội trợ thì họ lại có nhiều cách khác để đi chợ trong mùa dịch.

Mọi năm cứ sau tết Nguyên đán các khu chợ lại chật kín người, vậy nhưng sau tết Nguyên đán năm nay, tôi dạo quanh mấy khu chợ ở TP Cẩm Phả, thấy người đến chợ vẫn thưa thớt.

Tuy nhiên, chuyện cơm áo hàng ngày chẳng ai bỏ qua được. Chị Trần Thị Thanh, một người nội trợ ở phường Cẩm Thành bảo: Tôi vẫn đi chợ, nhưng bây giờ là đi nhanh về nhanh, chứ không quá mất thời gian buôn chuyện hành tỏi. Trước đây cứ ra chợ đảo quanh hàng này, hàng khác, bây giờ định rẽ vào hàng nào cũng phải chuẩn bị trước trong đầu mua gì, đến là mua luôn.

Lối vào chợ Trung tâm Cẩm Phả là chợ đông đúc nhất ở TP Cẩm Phả rất vắng người mua vào những ngày căng thẳng chống dịch.
Lối vào chợ Trung tâm Cẩm Phả là chợ đông đúc nhất ở TP Cẩm Phả rất vắng người mua vào những ngày căng thẳng chống dịch.

Có những chị phụ nữ trước đây một ngày không ra chợ là không chịu được, có khi chỉ mua vài quả chanh hay mớ rau cũng mất hàng tiếng vì rẽ chỗ này, ghé chỗ kia, chỗ nào cũng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế nhưng những ngày phòng dịch họ tỏ ra ít lời hẳn, thậm chí không dám ra chợ vì sợ con Covid-19, vậy nên mới nảy sinh dịch vụ đi chợ hộ, tạo việc làm cho cánh xe ôm.

Anh Thọ, một người chạy xe ôm ở khu phố tôi những ngày này tỏ ra bận rộn hơn ngày thường từ việc đi chợ hộ. Người nhờ anh Thọ mua cân thịt, con cá, mấy mớ rau, kèm cân khoai tây, mấy củ hành… anh đều nhận làm. Anh Thọ chỉ lấy tiền bằng giá xe ôm với quãng đường phù hợp, chỉ trừ những thứ quá mất công anh lấy chút tiền công, còn nếu không anh mua hộ. Tuy thế anh Thọ cũng vui, vì xe chạy không tải người mà vẫn có tiền, thậm chí mua hộ mấy người một lúc, tiền một chuyến xe thì cứ thu gấp mấy lần mà không sợ cảnh sát giao thông phạt vì chở ba, bốn người.

Thời buổi công nghệ thông tin, nên hầu như ai cũng tự sắm cho mình chiếc điện thoại thông minh. Vậy là chuyện đi chợ hộ thuận tiện hơn, dễ tin tưởng nhau hơn, người ta nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, thậm chí nhờ người bán soi qua mặt hàng ở gian hàng để lựa chọn, tiền nong thanh toán thế nào thì nghe rõ trên điện thoại, nên cũng không sợ những anh xe ôm khai tăng thêm chút ít để trục lợi.

Chuyện nhờ người lái xe ôm đi chợ cũng khiến những người bán hàng thấy thoải mái hơn. Khi không có dịch, các chị phụ nữ tự đến chợ họ chỉ mua vài lạng thịt, rồi hôm sau lại đi chợ mua khác cho tươi. Bây giờ, các bà nội trợ đằng nào cũng mất tiền thuê xe ôm, họ đều tính đi chợ một buổi ăn mấy ngày để hạn chế ra chỗ đông người, nên thịt lợn mua hàng cân, hành mua cả bó chứ không chỉ nhặt vài ba củ như trước đây...

Những ngày chống dịch, ý thức cộng đồng của người dân cũng cao hơn. Tôi chứng kiến một anh làm nghề giữ xe ở chợ, phát khẩu trang cho những người đến chợ mà không đeo khẩu trang. Mọi ngày anh chàng này “rắn như đinh” đố ai xin được của anh đồng nào, vậy mà những ngày này anh tỏ ra “thoáng”.

Anh bảo: Ai không có khẩu trang vào chợ mà gặp lực lượng chức năng, họ phạt cho vài triệu khổ thân. Nhưng cái chính là để phòng bệnh cho mình cho mọi người, nhỡ chẳng may vì không đeo khẩu trang mà làm sao, cả chợ bị phong tỏa thì gây thiệt hại cho bao nhiêu người, cả tôi cũng mất đi khoản thu hàng ngày từ việc trông xe.

Mùa dịch đâu phải chỉ mỗi chuyện ăn uống, nhiều người còn muốn mua sắm đôi giày, đôi dép hay chiếc áo sơ mi.. họ chọn giải pháp mua hàng trực tuyến (online), trong khi nhiều cửa hàng thời trang chưa mở. Trên mạng cũng đủ thứ hàng hóa, xem và lựa chọn tùy thích. Nhiều chị em thấy thoải mái hơn vì không phải gặp khuôn mặt chảy dài của cô bán hàng, vì xem hết thứ nọ, thứ kia mà không mua gì. Các mặt hàng tươi sống, hàng khô hay nước uống, đồ chế biến sẵn trên mạng cũng không thiếu, chỉ cần cầm điện thoai “a lô” là người ta ship đến tận nơi. Chuyện mua hàng trên mạng cũng lại khiến cho những người bán hàng online cảm thấy vui hơn vì người đã liên hệ thường mua nhiều. Người mua cũng thấy an tâm khi mua hàng ở các siêu thị đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vậy là từ nhiều giải pháp, chuyện đi chợ thời chống dịch vẫn diễn ra hàng ngày với nhiều người bằng nhiều phương pháp để bảo đảm cuộc sống.

                                                                                                                                                           Anh Vũ

Cùng chuyên mục