Đọc truyện: Đường dây nội tuyến ( Phần 11)

Trong phần cuối của tiểu thuyết Đường dây nội tuyến, những biến động dữ dội của chiến tranh dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc sống đời thường và những hồi tưởng đầy chiêm nghiệm của những con người đã đi qua một thời máu lửa.

Sau năm 1970, Phạm Chuyên trở về với cuộc sống bình dị nơi quê nhà, lập gia đình, làm ruộng, chăm vườn như bao người nông dân khác. Nhưng phía sau vẻ lặng lẽ ấy vẫn là một con người luôn dõi theo từng biến chuyển của đất nước, mang theo những ký ức không thể nào quên về chiến tranh, mất mát và những lựa chọn đã làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Ngày đất nước thống nhất không chỉ là niềm vui lớn của dân tộc, mà còn là sự giải thoát trong tâm hồn của những con người từng bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và chia cắt.

Trên mảnh đất Quảng Ninh đầy kỷ niệm, François cũng trở lại cùng các con để thăm quê ngoại – nơi gắn bó với tuổi trẻ và những năm tháng quan trọng nhất cuộc đời ông. Từ một sĩ quan Pháp tham gia cuộc chiến phi nghĩa, François đã sớm nhận ra lẽ phải và lựa chọn đứng về phía cách mạng Việt Nam. Với ông, đó không chỉ là một quyết định của lý trí, mà còn là niềm tự hào theo suốt cuộc đời.

Khép lại Đường dây nội tuyến là hành trình của những con người sống giữa ranh giới của chiến tranh và hòa bình, của sự phản bội và lòng trung thành, của mất mát nhưng cũng đầy hy vọng vào tình người và khát vọng hòa bình.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối tiểu thuyết Đường dây nội tuyến của tác giả Phạm Học qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.

Cùng chuyên mục