Ghen tuông, hai thanh niên mới lớn lao vào ẩu đả khiến một người suýt tử vong

Do ghen tuông nên khi "nói chuyện" với tình mới của bạn gái, Đỗ Xuân Duy đã dùng miếng tôn nhọn, đâm đối thủ trúng ngực trái khiến nạn nhân mất 53% sức khỏe.

Bị cáo Duy (ảnh) gây thương tích 53% cho tình địch sau cơn ghen tuông. Ảnh: T.Nhung
Bị cáo Duy (ảnh) gây thương tích 53% cho tình địch sau cơn ghen tuông. Ảnh: T.Nhung

Kết thúc phiên tòa ngày 9.10, TAND Hà Nội tuyên phạt Đỗ Xuân Duy (23 tuổi) 10 năm tù về tội "Giết người". Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt Trịnh Thế Anh (21 tuổi), Lê Khánh Sơn (21 tuổi, đều ở Thanh Hóa) lần lượt 12 tháng giam và 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2021, Duy có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H (khi này 17 tuổi). Đến đầu tháng 2.2022, chị H có quan hệ tình cảm với bị cáo Thế Anh, người cùng thuê trọ nên đã chia tay Duy.

Khoảng 22h30 ngày 22.10.2022, Duy đến phòng của chị H thì thấy khóa cửa nên gọi điện cho "tình cũ". Lúc đó chị H nói đang đi ăn tối với Thế Anh và Sơn ở phố Lương Yên. Duy đi ra chỗ chị H đang ăn tối để gặp “tình cũ” nói chuyện nhưng bị từ chối nên bỏ về.

Khoảng 60 phút sau, Thế Anh lấy điện thoại của chị H nhắn tin cho Duy, giả vờ là chị H hẹn gặp ở đầu ngõ 116, phố Thúy Ái 2 để nói chuyện, giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm.

Khoảng 0h30 ngày 23.10.2022, sau khi ăn tối xong, chị H cùng bạn trai mới và Sơn đi về phòng trọ của Thế Anh thì Duy đi đến và gọi điện rủ chị H ra đầu ngõ để nói chuyện.

Do có tình cảm với chị H nên Thế Anh bực tức, nhặt 1/3 viên gạch trên đường ném vào bánh sau xe máy của Duy. Thấy vậy, Duy đi về phía Thế Anh hỏi: “Mày thích gì”. Bị cáo Thế Anh đáp: “Mày dứt điểm với H đi”.

Lời qua tiếng lại, hai người cãi chửi nhau, đánh nhau. Bị cáo Sơn bênh bạn nên cũng lao vào đạp Duy. Bị Sơn tấn công, Duy ngồi xuống ôm đầu và nhặt được 1/3 viên gạch trên đường, cầm lên đập 1 phát trúng đỉnh đầu bị cáo Sơn làm người này bị thương, ôm đầu bỏ chạy về phía phòng trọ.

Lúc đó, Thế Anh tóm cổ áo Duy, đè đầu “tình địch” xuống đấm vào đầu Duy 4-5 phát. Duy nhặt được 1 mảnh tôn có đầu nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái và bụng của Thế Anh. Gây án xong Duy phóng xe máy về nhà trọ của mình, vứt hung khí dọc đường.

Trong khi đó, Thế Anh đi bộ đến cửa phòng trọ thì phát hiện bụng bị đâm chảy máu nhiều và ngất ngay tại chỗ. Thế Anh được đưa đi cấp cứu và điều trị, đến ngày 9.11.2022 thì xuất viện. Còn Sơn tự đi đến phòng khám để khâu vết thương.

Theo giám định, Thế Anh không tử vong nhưng tổn hại 53% sức khỏe.

Lao động

Cùng chuyên mục