Lên Kỳ Thượng làm từ thiện

Chúng tôi có mặt tại xã Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ) vào một ngày tháng 5 nắng nóng. Đây là chuyến đi làm từ thiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo do  Đại đức Thích Tuệ Sỹ, trụ trì chùa Hợp Long (phường Việt Hưng, TP Hạ Long), nhóm từ thiện Happy to Share (Hạnh phúc cùng chia sẻ) và các bác sĩ tại một số bệnh viện Trung ương ở Hà Nội tổ chức...

Khám bệnh, phát thuốc cho người dân xã Kỳ Thượng, Hoành Bồ.
Khám bệnh, phát thuốc cho người dân xã Kỳ Thượng, Hoành Bồ.

Từ trung tâm huyện Hoành Bồ, vượt quãng đường rừng hơn 30km  đầy cua và dốc vắt ngang qua những quả đồi ngoằn ngoèo, khó đi, đoàn chúng tôi đã có mặt tại trung tâm xã Kỳ Thượng từ rất sớm. Ngay khi đặt chân đến trụ sở UBND xã, không kịp nghỉ ngơi, các thành viên trong đoàn đã bắt tay ai vào việc nấy. Các trang thiết bị y tế, những bao gạo, thùng quà v.v. được mọi người vận chuyển xuống xe, chia thành các gói nhỏ để phát cho bà con nghèo. Phòng họp trụ sở UBND xã hôm nay trở thành nơi khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí. Đội ngũ y, bác sĩ và các thành viên trong đoàn từ thiện mỗi người một việc, nhanh tay kê lại bàn ghế và tiến hành ghi phiếu khám, đo huyết áp rồi hướng dẫn người dân vào khám. Tại sân trụ sở UBND xã Kỳ Thượng, rất đông bà con, từ người già đến trẻ em, đã tập trung đông đủ. Chị Triệu Thị Thuỷ, người dân thôn Khe Phương, hồ hởi nói: “Mặc dù đi bộ rất xa, từ nhà mất 2 tiếng đồng hồ mới tới được đây, nhưng tôi rất vui vì được các bác sĩ ở tận trên Thủ đô về khám bệnh. Đối với dân nghèo chúng tôi, đây là cơ hội quý lắm...”. Ông Chìu Chăn Tìn, hơn 70 tuổi, nhà ở Khe Tre, thì bảo: “-Ở đây bà con còn nghèo lắm, nhiều khi ốm đau cũng chỉ biết xuống trạm y tế xã xin thuốc uống thôi, chứ ít ai đi bệnh viện khám. Hôm nay được các bác sĩ phục vụ tận tình, khám bệnh cho rồi còn cấp thuốc… Vui lắm, mừng lắm!”.

Các thành viên trong đoàn đang chuẩn bị quà tặng...
Các thành viên trong đoàn đang chuẩn bị quà tặng...

Không chỉ ông Chăn Tìn, nhiều người dân khi nói chuyện với chúng tôi đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá lại xa xôi nên nhiều gia đình mỗi khi có người ốm đau, thường chỉ dùng những bài thuốc dân gian. Có nhiều người cho biết họ chưa bao giờ đi khám bệnh ở bệnh viện cả. Bác sĩ Đào Bích Thuỷ (Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương) cho biết, chuyến đi lần này đoàn mang theo cả những trang thiết bị máy khám chữa răng hiện đại nên rất thuận lợi trong việc khám, chữa bệnh cho người dân. Bác sĩ Thuỷ nói: “Tôi rất vui vì được tham gia chương trình này. Bởi chương trình đã đến được với bà con vùng dân tộc nghèo vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị. Chương trình thực sự có ý nghĩa, hy vọng chúng tôi sẽ bố trí được thời gian để tham gia một số chương trình từ thiện khác, chia sẻ khó khăn với bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa…”.

Đại đức Thích Tuệ Sỹ, trụ trì chùa Hợp Long, tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Kỳ Thượng.
Đại đức Thích Tuệ Sỹ, trụ trì chùa Hợp Long, tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Kỳ Thượng.

Suốt cả buổi sáng, mặc dù thời tiết nóng nực, lưng áo các bác sĩ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ vẫn nhiệt tình với công việc. Ngoài khám bệnh, cấp thuốc, họ còn tận tình tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tự chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và chủ động phòng chống các dịch bệnh thường gặp. Bác sĩ Thảo (Bệnh viện Xanh Pôn) chia sẻ: “Đây là việc làm ý nghĩa mà đội ngũ y, bác sĩ trẻ muốn mang đến cho bệnh nhân nghèo”. Anh Đinh Cao Thắng, Phó Trưởng nhóm từ thiện Happy to Share cho biết, nhóm được thành lập từ năm 2011, thành viên trong nhóm phần lớn là doanh nhân và các y, bác sĩ trẻ. Mục tiêu của nhóm hướng đến là kêu gọi tài trợ, giúp đỡ bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng công tác khám, chữa bệnh. Trong chuyến đi Kỳ Thượng lần này, có khoảng gần 30 y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện 108, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu Nghị... cùng tham gia. Trong ngày, các y, bác sĩ đã khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 160 trường hợp, trong đó đã phát hiện nhiều ca bệnh nguy hiểm...

Cùng với khám bệnh, phát thuốc, đoàn còn tặng 100 suất quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách của địa phương, mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng, trong đó có 200 nghìn tiền mặt và gạo, dầu ăn cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Ngoài ra, đoàn còn tặng  9 suất học bổng (300 nghìn/suất) cho học sinh nghèo vượt khó. Ông Bàn Sinh Chòi, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Thượng, xúc động nói: “Xã Kỳ Thượng hiện vẫn còn nhiều thiếu thốn, cả xã có 176 hộ, trong đó hơn 15% là hộ nghèo và rất nhiều hộ cận nghèo, có nguy cơ tái nghèo. Bởi vậy, việc làm của các thành viên trong đoàn hôm nay rất thiết thực với bà con, góp phần tạo điều kiện cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn…”.

Đại đức Thích Tuệ Sỹ, người kết nối các tấm lòng hảo tâm đến với Kỳ Thượng, cho biết tổng kinh phí gần 100 triệu đồng làm từ thiện tại Kỳ Thượng lần này là do đoàn vận động các tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn hướng về đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng cao, nơi cuộc sống bà con vẫn còn nhiều gian nan, vất vả. Thời gian tới, đoàn tiếp tục kết nối, vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh...

Thu Nguyên

Cùng chuyên mục