Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã liên tiếp thực hiện nhiều việc làm thiết thực, kịp thời hỗ trợ người dân, góp phần giữ gìn ANTT và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.
Trong tháng 10 vừa qua, tại xã Thống Nhất, sự nhạy bén của cán bộ Công an xã đã giúp bà Lưu Thị Lài, sinh năm 1958, thôn Đồng Mơ, tránh khỏi một vụ lừa đảo tinh vi giả danh cơ quan Công an. Sau khi nhận cuộc gọi đe dọa và yêu cầu chuyển trên 100 triệu đồng để “phục vụ điều tra”, bà Lài vì hoảng sợ đã chuẩn bị thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng. Nhận thấy bà có biểu hiện bất thường tại ngân hàng, lực lượng Công an xã đã kịp thời tiếp cận, giải thích, trấn an và ngăn chặn hành vi lừa đảo. Nhờ đó, toàn bộ số tiền tích góp bao năm của bà được bảo toàn.
Tại trụ sở, Công an xã Thống Nhất đã trực tiếp trao trả lại số tiền cho bà. Bà Lài chia sẻ: “Số tiền hơn một trăm triệu này là bao năm tôi tằn tiện gom góp, dành dụm phòng khi tuổi già bệnh tật. May mà các đồng chí công an xã phát hiện, kịp thời giải thích rồi ngăn tôi lại. Tôi thật sự biết ơn các đồng chí. Nhờ các đồng chí mà tôi giữ được số tiền cả đời tích cóp. Từ nay tôi sẽ cảnh giác hơn và cũng mong mọi người đừng để bị lừa như tôi..
Mới đây, tại phường Móng Cái 1, một việc làm đẹp khác tiếp tục được ghi nhận. Nhận được tin báo của anh Jory Nathan Shearer Smith, du khách người Anh bị thất lạc điện thoại khi di chuyển bằng xe khách, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng xác minh thông tin các nhà xe, liên hệ với tài xế và hỗ trợ tìm lại tài sản. Chỉ sau một giờ rà soát, chiếc điện thoại đã được tài xế mang đến trụ sở Công an phường để trao trả cho du khách. Anh Smith bày tỏ sự cảm kích trước sự tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng Công an địa phương, cho rằng điều này khiến anh thêm yêu mến hình ảnh một Việt Nam thân thiện và an toàn.
Có thể thấy, qua 2 vụ việc trên đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng hết mình vì nhân dân của các CBCS công an trên địa bàn tỉnh. Những hành động giản dị nhưng đầy nhân văn ấy đã và đang lặng lẽ diễn ra mỗi ngày, ở từng thôn xóm, khu phố, giữa nhịp sống thường nhật của cộng đồng. Đó không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là tình cảm chân thành của người chiến sĩ Công an đối với cuộc sống bình yên của người dân. Khi giúp người dân thoát khỏi một vụ lừa đảo tinh vi, các cán bộ Công an xã đã không chỉ bảo vệ tài sản, mà còn bảo vệ niềm tin của người dân vào công lý và vào sự hiện diện của lực lượng Công an ở mọi lúc, mọi nơi. Khi tìm lại chiếc điện thoại cho du khách nước ngoài, các chiến sĩ Công an phường đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh thân thiện, mến khách và an toàn trong mắt bạn bè quốc tế.
“Mỗi ngày một việc tốt vì dân” không chỉ là khẩu hiệu của mỗi CBCS lực lượng công an trong toàn tỉnh, mà đã trở thành một phương châm hành động, một lời nhắc nhở về trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng Công an trong mọi công việc. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao ban nghiệp vụ, các đợt huấn luyện và sinh hoạt chính trị định kỳ, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” được nhắc nhớ thường xuyên và trở thành kim chỉ nam trong từng việc làm hằng ngày. Các đơn vị trong toàn ngành Công an trên địa bàn tỉnh luôn khuyến khích, động viên mỗi chiến sĩ chủ động quan sát, lắng nghe, kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn; ứng xử thân thiện, gần gũi trong mọi tình huống; coi việc giúp dân như một phần tự nhiên của nhiệm vụ.
Chính cách triển khai đồng bộ, nhất quán và mang tính nhân văn ấy đã giúp tinh thần “Mỗi ngày một việc tốt vì dân” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành giá trị được duy trì, lan tỏa và khắc sâu trong từng trái tim người chiến sĩ CAND. Từ những vụ việc lớn liên quan đến ANTT cho đến những việc nhỏ tưởng chừng đời thường như giúp đỡ người dân khó khăn, tìm lại tài sản thất lạc, tất cả đều là minh chứng cho sự tận tụy không mệt mỏi. Chính những đóng góp tận tâm ấy đã góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; mang lại sự yên tâm cho người dân và tạo dựng một hình ảnh Quảng Ninh năng động, văn minh, đáng sống và đáng đến.