“Mỗi mùa xuân về, mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ...” - Câu hát đó cứ vang vang trong tôi dọc suốt chặng đường đến thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Dẫu rằng các anh hùng liệt sĩ - những người con mẹ dứt ruột sinh ra đã không còn nữa nhưng vẫn có hàng ngàn người con khác luôn dành cho mẹ những tình cảm yêu thương, trân trọng nhất. Và mỗi khi Tết đến, xuân về, các con lại quây quần bên mẹ, mừng mẹ thêm tuổi mới.
Qua 2 cuộc chiến tranh giữ nước, Quảng Ninh có 125 bà mẹ được phong tặng và truy tặng là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện chỉ còn 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Thời gian qua, từ tỉnh đến các địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ cả về điều kiện vật chất lẫn tinh thần tới cuộc sống của các mẹ. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, lãnh đạo tỉnh và các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đều tới thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, mừng tuổi các Mẹ. Năm nay, tôi may mắn có dịp cùng cán bộ phường Hồng Hà tới chúc tết mẹ Trần Thị Tẻo, 98 tuổi, tổ 16, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Được nghe mẹ kể lại câu chuyện về cuộc đời bà, tôi vô cùng xúc động. Quê mẹ Trần Thị Tẻo ở thôn Hà Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. Khi lấy chồng, mẹ cũng chỉ được làm lẽ. Rồi khi con trai mẹ vừa chập chững biết đi thì chồng của mẹ hy sinh. Lúc đó, giặc Pháp đến phá nhà, vừa mất chồng, vừa mất nhà, một mình mẹ tần tảo làm ruộng nuôi người con trai độc nhất khôn lớn. Năm 1968, con trai mẹ xung phong đi chiến trường miền Nam. Hai năm sau, mẹ nhận được tin báo tử. Mẹ suy sụp tưởng như không sống nổi. May nhờ có bà con, hàng xóm quan tâm, động viên, an ủi nên nỗi đau cũng nguôi ngoai dần. Thương mẹ một mình, người con trai riêng của chồng mẹ đã đón mẹ về Quảng Ninh và phụng dưỡng cho đến nay. Căn nhà ba tầng khang trang mà mẹ đang ở là do vợ chồng người con riêng đó xây dựng. Chị Nguyễn Thị Lý, con dâu của mẹ tâm sự: “Chúng tôi luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho mẹ, bù đắp nỗi đau mà mẹ phải hứng chịu. Tết năm nào cũng thế, chúng tôi luôn chuẩn bị thật chu đáo, cùng mẹ và con cháu quây quần đón năm mới”.
Thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ, tôi hiểu mẹ đang rất hạnh phúc khi được đón Tết bên người thân, con cháu. Mẹ nói: “May mắn là mẹ được con cháu chăm sóc rất chu đáo, đồng thời mẹ được cán bộ phường cũng rất quan tâm. Hàng năm, cứ Tết đến, rất nhiều cán bộ đến thăm, mừng tuổi, tặng quà mẹ. Thế nhưng, tiền hay quà với mẹ đều không quan trọng, quan trọng là tình cảm của các con dành cho mẹ. Được các con đến thăm mẹ thế này là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi”.
Chia tay mẹ Trần Thị Tẻo tôi đến chúc tết mẹ Tô Thị Tân, 93 tuổi, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Mẹ vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Miệng nói tay làm, vừa làm mẹ vừa nhắc con cháu chuẩn bị mọi thứ cho cái tết sắp đến. Tâm sự với chúng tôi, mẹ kể: Quê mẹ ở thôn Hậu Lộc, xã Hải Lộc, Thanh Hoá. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng ở vùng khác. Mẹ Tân và anh trai phải đi làm con nuôi. Làm con nuôi nhưng chẳng khác gì đi ở thuê. Năm 19 tuổi, mẹ lấy chồng. Lập gia đình chưa được bao lâu thì chồng mẹ (dân quân tự vệ) cũng hy sinh để lại cho mẹ hai đứa con nhỏ. Mẹ tần tảo làm muối, làm ruộng nuôi hai con khôn lớn. Nhưng số phận khắc nghiệt cũng lấy đi hai người con của mẹ. Người con trai lớn hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1968; con trai nhỏ thì vừa chập chững biết đi đã mất vì bị cảm. Thời ấy, chẳng có thuốc men, chẳng có bác sĩ nên mẹ đành bất lực nhìn con ra đi. Đưa đôi bàn tay gầy guộc, già nua lên lau giọt nước mắt lăn từ khoé mắt nhăn nheo, giọng như nghẹn lại, mẹ kể tiếp: “Chồng mất, hai đứa con cũng ra đi. Mẹ tưởng chừng như không sống nổi. Ngót gần bốn chục năm sống một mình, mẹ đã quá hiểu cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. May mà 12 năm trở lại đây, mẹ được người cháu hiếu thảo bên nhà chồng đón về đây phụng dưỡng, chăm sóc mẹ. Nhìn những đứa cháu trưởng thành từng ngày, lòng mẹ thấy ấm áp hơn nhiều. Hơn nữa, năm nào cũng thế, lãnh đạo địa phương đều đến thăm hỏi, chúc tết mẹ. Mẹ thấy vui và hạnh phúc lắm”.
Đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong dịp giáp Tết này, tôi đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và cả cộng đồng dành cho các mẹ. Dẫu rằng hy sinh của các mẹ là quá lớn và không gì bù đắp được nhưng sự quan tâm ấy đã mang đến hơi ấm trong cuộc đời nhiều mất mát của các mẹ. Cầu chúc cho tất cả các mẹ sống thật lâu với con cháu, để Tết năm nay hay những năm sau nữa, các mẹ sẽ lại được tiếp tục đón nhận những tình cảm chân thành, ấm áp; làm chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ con cháu tiếp nối.
Lan Anh