Bắc Cương là một trong những thôn, bản khó khăn nhất của xã Hoành Mô (Bình Liêu). Mỗi lần đến mảnh đất này, tôi lại nghe đồng bào kể về những việc làm thắm đượm nghĩa tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ Đội 2, Lâm trường 156 (Đoàn KT-QP 327) đối với bà con nơi đây.
Từ Sở chỉ huy Lâm trường 156, chúng tôi hành quân tới bản Bắc Cương. Càng về trưa, trời càng âm u, từng đợt mưa thay nhau trút nước xuống những con đường đất sỏi, dốc dựng đứng, lầy lội. Trong làn mưa ấy, chúng tôi vẫn thấy thấp thoáng màu áo xanh bộ đội đang giúp dân trên đồng ruộng...
Khi chúng tôi đến nơi, Trung tá Nguyễn Mạnh Thái, Đội trưởng Đội 2 dừng tay lau những giọt nước mưa đang chảy dài trên khuôn mặt, cho biết: “Hôm nay, cán bộ, nhân viên trong Đội giúp đỡ một số gia đình trong bản làm cỏ lúa. Mặc dù đồng bào đã biết trồng lúa nước trong nhiều năm nay, nhưng việc chăm sóc như làm cỏ, dặm lúa, bón phân, lấy nước, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh… vẫn chưa đúng kỹ thuật, nên anh em trong Đội bám đồng ruộng hướng dẫn và cùng làm với bà con”.
Sau lời giới thiệu của Trung tá Nguyễn Mạnh Thái, Trưởng bản Bắc Cương Chìu Tắc Nỷ ra tận đầu bờ, hồ hởi bắt tay chúng tôi. Sau vài câu xã giao, ông say sưa kể: Hàng chục năm nay, gia đình nào trong bản cũng được bộ đội Đội 2, bộ đội Lâm trường 156 giúp đỡ việc trồng lúa nước hai vụ, trồng ngô lai, khoai tây cao sản, trồng cây ăn quả, trồng thông, trồng keo cho đến cách nuôi lợn, gà, vịt, nuôi dê, đào ao thả cá…
Trời đã xế trưa, qua những thửa ruộng xanh mơn mởn, chúng tôi vào bản thăm gia đình anh Phùn Tắc Hành, là một trong các hộ gia đình được Lâm trường 156 đầu tư giống vốn, Đội 2 thì hướng dẫn kỹ thuật, giúp ngày công lao động để phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Trước ngôi nhà ngói khang trang là hai ao thả cá có diện tích trên 3.000m2; phía sau và xung quanh là vườn cây ăn quả với đủ loại bưởi, cam, quýt, mít, na, nhãn, chuối, ổi…; tiếp là hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm gồm 10 con trâu, 8 con, lợn, 200-300 con gà, vịt mỗi loại. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về không dưới 100 triệu đồng tiền lãi.
Anh Phùn Tắc Hành cho biết: “Bộ đội Thái và anh em Đội 2 tốt lắm, giúp dân bản cách làm ăn. Trước đây nhà mình nghèo, nhưng từ ngày có bộ đội chỉ cho cách làm ăn, hiện mình xây được nhà, mua được ti vi để xem, mua được xe máy để đi...”. Còn nhiều hộ khác trong bản, như gia đình các anh Ngô Thiêm Hưởng, Ngô Quang Sáng, Phùn Pắc Tài... cũng được cán bộ, chiến sĩ Đội 2 tận tình giúp đỡ phát triển kinh tế.
Thượng tá Đặng Quyết Thắng, Giám đốc Lâm trường 156 khẳng định: “Đảng uỷ, Chỉ huy Lâm trường giao cho mỗi cơ quan, mỗi đội phụ trách một thôn, bản, có trách nhiệm thường xuyên bám dân, bám bản, xây dựng thế trận lòng dân. Từ đó ổn định dân cư để phát triển kinh tế, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Đối với Bắc Cương, Đảng uỷ, Chỉ huy Lâm trường xác định phối hợp với địa phương quyết tâm xây dựng bản trở thành điểm sáng vùng biên cương”.
Bắc Cương hiện có 27 hộ/200 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Trước kia, người dân chỉ quen với du canh, du cư, chặt phá rừng làm nương rẫy. Từ ngày có Đội 2 đứng chân và làm nhiệm vụ ở đây, thì hiện tượng trên hầu như đã chấm dứt. Nghĩa tình quân dân ở Bắc Cương không chỉ bằng việc giúp nhân dân phát triển kinh tế, mà còn nhiều việc làm thiết thực, như thường xuyên tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các đoàn thể vững mạnh; giúp nhân dân làm đường giao thông, làm thuỷ lợi, sửa chữa nhà ở, vận động các em trong độ tuổi đến trường; tuyên truyền vận động bà con ăn ở khoa học, hợp vệ sinh; khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ; tặng áo ấm, tặng chăn cho đồng bào. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đội đều nhớ tên từng hộ, hiểu được phong tục tập quán, sinh hoạt của mọi người và hết lòng vì dân. Sau hơn 10 năm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cùng nhau tạo nên những con đường xuyên núi, xây trường học, trạm y tế, nhà đại đoàn kết.
Mối đoàn kết gắn bó giữa quân, dân nơi đây đã thực sự trở thành nét đẹp truyền thống, chất keo dính kết, làm nên nhiều chuyện cảm động ở nơi núi rừng biên cương này. Một trong những câu chuyện tôi được nghe kể ở Bắc Cương là lễ mừng mùa. Cứ sau mỗi vụ mùa bội thu, bà con trong bản lại tổ chức lễ tạ ơn đất, mời hết người già, đàn ông trong bản và bộ đội đến cùng chung vui uống rượu. Các cô gái trong bản tập trung đến mời rượu và hát cho mọi người nghe. Cứ như thế, mỗi mùa lúa qua đi, nghĩa tình quân dân ở đây càng thêm thắm thiết. Những người lính nơi địa đầu họ không quản ngại gian lao, vất vả, hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng bào, làm ngời sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân vùng biên cương Tổ quốc.
Nguyễn Thanh Sang (Đoàn KT-QP 327)