Công tác tại Đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản và Chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) bác sĩ Đỗ Duy Long, Trưởng Đơn nguyên hỗ trợ sinh sản là tấm gương vượt khó, say mê học tập, nghiên cứu. Anh cùng đồng nghiệp đã mang lại niềm hạnh phúc ấm áp cho các gia đình hiếm muộn. Nhiều người yêu quý gọi anh bằng cái tên thân mật “sứ giả của hạnh phúc”.
Ấn tượng ban đầu về anh là sự thân thiện, nhiệt tình và đầm ấm khi tiếp xúc với người bệnh. Sinh năm 1976, tại Hải Phòng nhưng anh lại về công tác và làm việc tại Quảng Ninh. Tâm sự với chúng tôi, bác sĩ Long cho biết, học tập và công tác trong ngành Y và làm việc tại đất mỏ Quảng Ninh với anh như một “cái duyên”. Bởi ban đầu chàng thanh niên học giỏi toán và các môn tự nhiên của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Hải Phòng) không có ý định thi và học ngành y. Hồi còn học phổ thông, lựa chọn yêu thích và mơ ước của anh là Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội… Tốt nghiệp PTTH anh đăng ký và đều thi đỗ cả 3 trường: Đại học Bách khoa, Kinh tế quốc dân và Y phân hiệu Hải Phòng với số điểm cao, đều được hưởng học bổng. Niềm vui chưa kịp vui thì anh phải cân nhắc, đắn đo nhiều bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông anh em (4 người). Anh Long đã chọn học Đại học Y (Hải Phòng) theo lời khuyên của gia đình. “Chọn học gần nhà sẽ dành cơ hội cho 3 anh em còn lại. Hơn nữa đây là ngành học sau này cứu giúp người, tạo phúc, đức cho đời”, anh chia sẻ: “Đó là lời căn dặn của cha và cũng là động lực, mục đích để bản thân tôi ghi nhớ, phấn đấu”.
Tốt nghiệp chuyên ngành Đa khoa, Đại học Y (1994-2000), bác sĩ Long lên Hà Nội vừa học bác sĩ nội trú vừa đi làm thêm, dạy thêm... Sau đó anh chuyển về công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo chính sách đãi ngộ của tỉnh Quảng Ninh. Được tạo mọi điều kiện về công việc, học tập, tuy nhiên quan niệm không khám bác sĩ nam thời đó của nhiều bệnh nhân nữ khiến anh và một số đồng nghiệp khác “điêu đứng”. “Mình nỗ lực hết sức học hỏi, khám chữa bệnh cho bệnh nhân bằng lương tâm nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Cùng sự hỗ trợ đắc lực của các đồng nghiệp nữ, dần dần thuyết phục được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân” - anh Long chia sẻ.
Và cũng chính trong thời gian công tác tại đây, anh gặp không biết bao hoàn cảnh đáng thương, chứng kiến sự vất vả của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Nhiều người điều trị khắp nơi, từ 5-10 năm, tốn kém nhiều tiền của, công sức mà không thành công. Nhiều mái ấm vì thế mà có nguy cơ tan vỡ… Bước ngoặt vào tháng 7-2014 khi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đi vào hoạt động, anh được điều về công tác tại Đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản và Chẩn đoán trước sinh. Đây là môi trường thuận lợi để anh thực hiện điều ấp ủ, đam mê nghiên cứu về vô sinh, hiếm muộn, nhưng cũng là công việc mới mẻ nên anh gặp không ít khó khăn và thách thức.
Để chuẩn bị cho công việc mới, bản thân anh đã phải tự đi học nhiều khoá học, mày mò tự nghiên cứu nâng cao trình độ, tiếp cận công nghệ, trang bị kiến thức, học tập kinh nghiệm từ chuyên gia của các bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… Ngoài ra, bác sĩ Long còn học và tự tay tiến hành thực hiện các khâu quan trọng để đảm bảo kỹ thuật thành công như: Lọc rửa tinh trùng hoặc kiểm tra nghiêm ngặt khâu này, tư vấn, kiểm tra sàng lọc kỹ bệnh nhân trước khi điều trị… Kết quả sau gần nửa năm học tập, nghiên cứu, tháng 12-2014 phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) trong điều trị vô sinh đã được áp dụng thành công. Những bệnh nhân đầu tiên đã được điều trị bằng IUI thành công trong niềm vui khôn tả của người bệnh và bác sĩ Long. Kết quả, cho tới nay anh và các đồng nghiệp đã thực hiện gần 600 chu kỳ IUI với tỷ lệ thành công cao 25%, đem lại niềm hạnh phúc cho trên 130 trường hợp vô sinh, hiếm muộn.
Ngoài ra, bác sĩ Long còn là “cây sáng kiến”, tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng thiết thực như: Trữ lạnh tinh trùng trong điều trị vô sinh, phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị vô sinh… Anh còn là chủ nhiệm và trợ lý của nhiều đề tài khoa học có giá trị ứng dụng cấp bệnh viện, tỉnh…
“Sau khi IUI thành công, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), phương pháp tiên tiến và hiệu quả cao hơn đã và đang được triển khai, hứa hẹn đưa đến hạnh phúc nhiều hơn cho các gia đình hiếm muộn”, bác sĩ Long hồ hởi chia sẻ về dự án trong tương lai của Bệnh viện khiến chúng tôi càng thêm hiểu về biệt danh mà nhiều người yêu quý đặt cho anh, về tâm huyết của người bác sĩ xứng danh lương y trong lòng người bệnh.
Tạ Quân