Người mang niềm vui làm mẹ cho những phụ nữ hiếm muộn

Ngày nghỉ, cô bạn thân gọi điện rủ đi thăm một chị “bạn già” vừa mới ở cữ...”. Trời đất, sao “bạn già” lại “ở cữ”? - Tôi ngạc nhiên,  thêm chút tò mò, nên nhận lời...

Người “bạn già” mà bạn tôi nói đến tên là Nguyễn Thị Lệ Thanh, năm nay 48 tuổi, nhà ở tổ 67, khu 5, phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Đây là lần sinh nở đầu tiên của chị, vì hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm nhưng mãi vẫn không có con. Buồn, lo ngại, chị đã đi một số nơi chữa trị, thậm chí vay mượn hàng trăm triệu đồng để làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng kết quả vẫn không đạt ý nguyện.

Chị Thanh đang bế cô con gái nhỏ mới sinh.
Chị Thanh đang bế cô con gái nhỏ mới sinh.

Khi chúng tôi đến, chị Thanh đang bế cô “công chúa” của hai vợ chồng mới đầy tháng tuổi. Vừa nựng con, chị vừa trò chuyện với chúng tôi. Với vẻ mãn nguyện, hạnh phúc, chị Thanh bảo: “Tất cả là nhờ ở công ơn của bác sĩ Mai Thanh Hằng, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cả đấy các cô ạ!”.

Tôi tò mò hỏi đầu đuôi câu chuyện, chị Thanh kể: Sau cái ngày đi làm thụ tinh trong ống nghiệm không được, ít lâu sau chị tìm đến bác sĩ Hằng, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ban đầu cũng chỉ là để tìm nguồn động viên chứ không dám hy vọng gì. Tại khoa Sản, chị được bác sĩ Hằng trực tiếp khám, tư vấn và điều trị bằng thuốc. Về nhà, chị thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ… “- Thú thực với các cô, làm thì làm vậy, nhưng tôi không tin lắm là có hiệu quả! Thế rồi bẵng đi vài tháng, vợ chồng tôi mừng khôn xiết vì biết tôi đã có thai…” - Chị Thanh nói.

Nhưng sau niềm vui bất ngờ ấy là nỗi lo, bởi trước đó chị cũng từng mang bầu nhưng rồi chẳng giữ được! Chị đến gặp bác sĩ Hằng. Bác sĩ nhất quyết bắt chị phải nhập viện liền...

“- Nghĩ lại những ngày “canh thai” tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mình thực sự thấy xúc động về sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, nhất là của chị Hằng. Các cô biết đấy, tôi tuổi thì đã cao, lại từng sẩy thai nhiều lần, nên sợ lắm…” - Chị Thanh kể tiếp. Chị bảo mặc dù phác đồ điều trị đã được chính bác sĩ Trưởng khoa chỉ định, yêu cầu thực hiện hết sức nghiêm ngặt, cẩn trọng, nhưng những lúc thấy có “sự cố bất thường” thì dù ngày hay đêm, bác sĩ Hằng đều trực tiếp kiểm tra và lại điều chỉnh thuốc, có ngày tới 9, 10 loại… 

Và một điều mà chị Thanh cứ nhắc mãi khi kể với chúng tôi là chị không ngờ toàn bộ chi phí từ lúc mang bầu đến khi sinh con không đáng kể mấy. Mặc dù vợ chồng chị thu nhập thực tế không cao, nhưng vẫn có thể lo được dễ dàng.

Nghe chị Thanh kể khiến tôi tò mò, nên quyết định đến gặp trực tiếp bác sĩ Hằng, người mà chị Thanh hết lời ca ngợi… Thế nhưng khi gặp, nhắc lại những lời biết ơn của chị Thanh, bác sĩ Hằng cười rất thoải mái: “- Ơn huệ gì! Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà! Cũng là do điều kiện khoa học kỹ thuật hiện nay cho phép, như trước kia thì dẫu chúng tôi có nhiệt tình đến mấy vẫn đành  “bó tay” thôi!”.

Mà không chỉ chị Thanh, nhiều phụ nữ khác cũng đã nhờ các thầy thuốc ở khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà có được niềm vui làm mẹ. Như mới đây có chị Thơm, còn khá trẻ, trú tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long), sau khi thụ tinh ống nghiệm về Khoa giữ thai. Điều đáng lo là Thơm bị bệnh tim, nên việc điều trị càng phải hết sức cẩn trọng. Hiện Thơm vẫn đang trong thời gian theo dõi và hiện tình hình sức khỏe khá ổn định, chuẩn bị sinh nở...

Tôi hỏi bác sĩ Hằng vì sao chị lại quan tâm đến lĩnh vực “chuyên môn sâu” này, chị kể: “- Tôi nhớ đâu như năm 2000 thì phải, trong một lần đi học nâng cao trình độ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình cờ thấy rất nhiều chị em người Quảng Ninh đứng xếp hàng, mong ngóng đợi chờ để chữa trị bệnh vô sinh, hiếm muộn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở Hà Nội mà chạnh lòng, trăn trở… Và rồi sau đó không lâu, tôi được Ban lãnh đạo Bệnh viện cử đi học Chuyên khoa cấp II tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khoá 2002-2004, với đề tài “Chửa ngoài tử cung liên quan vô sinh...”.

Sau khi tốt nghiệp khóa học với thành tích xuất sắc (đạt thủ khoa), bác sĩ Hằng được các thầy động viên tiếp tục nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ, nhưng chị quyết định gác lại ước mơ đó với mong muốn, trước hết đem tất cả kiến thức đã học áp dụng vào thực tế, chia sẻ với đồng nghiệp, sớm tạo môi trường khám, chữa bệnh chất lượng tốt hơn. Và đúng như ước mơ của chị, từ năm 2005 đến nay, khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đưa 26 kỹ thuật mới (thuộc loại kỹ thuật chỉ có các bệnh viện Trung ương ứng dụng) vào chẩn đoán và điều trị sản khoa, phụ khoa, sơ sinh, kế hoạch hoá gia đình; đặc biệt là trong hỗ trợ sinh sản, với các kỹ thuật điều trị vô sinh bằng nội tiết, phẫu thuật nội soi, điều trị giữ thai sau thụ tinh trong ống nghiệm v.v.. Những kỹ thuật này đã cho kết quả trên 100 cặp vợ chồng hiếm muộn có con như mong muốn...

Chia tay, bác sĩ Hằng còn cho tôi biết một “bí quyết nhà nghề”, đó là chính những bộ hồ sơ của các bệnh nhân sau khi thụ tinh ống nghiệm về Khoa nằm điều trị giữ thai là những “đề tài” quý để chị tự nghiên cứu, học hỏi thêm về chuyên môn.

“- Vậy nên có khi tôi phải cảm ơn những chị em đến đây điều trị ấy chứ! Nhờ có họ mà tay nghề chúng tôi cũng được nâng lên…” - Bác sĩ Hằng nói, chẳng biết là thật hay đùa nữa.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục