Làm sao để huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng tốt nhất? Đó là câu hỏi luôn đặt ra đối với Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 5, Trung đoàn 244.
Vốn là Trợ lý tham mưu thuộc Ban Tham mưu, Ban CHQS TX Quảng Yên, tháng 1/2019, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn được cấp trên tăng cường về Trung đoàn 244 làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Hiểu được điều này, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn đã nỗ lực chuẩn bị tốt vật chất, thao trường, bãi tập, giáo án, đồng thời luôn sâu sát, gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là về vấn đề tư tưởng của chiến sĩ mới.
Mỗi chiến sĩ mới có trình độ, tư tưởng, thói quen, lối sống… khác nhau. Giờ đây, khi sinh hoạt trong cùng đơn vị, mỗi người không tránh khỏi bỡ ngỡ, khó chịu, thậm chí chán nản, buông xuôi. Để chiến sĩ mới đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động là một quá trình gian nan, đầy thách thức. Từ sáng sớm cho đến lúc đi ngủ, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn luôn có mặt cùng bộ đội, từ ăn uống, huấn luyện đến tổ chức hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. “Để chiến sĩ mới thực hiện tốt, nghiêm điều lệnh, Trung đội trưởng phải là người gương mẫu trong tất cả các hoạt động, công việc. Đồng thời, luôn sâu sát, tỉ mỉ, bám nắm tư tưởng chiến sĩ để hiểu tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, từ đó động viên, rèn luyện, giúp chiến sĩ hòa nhập với môi trường quân đội” - Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.
Đã có 12 năm rèn luyện trong môi trường Quân đội, cũng từ chiến sĩ đi lên, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn hiểu rất rõ tâm tư của mỗi chiến sĩ mới. Đôi khi, chỉ cần nhìn qua nét mặt, ánh mắt của chiến sĩ mới là anh đã biết được suy nghĩ, tâm tư của chiến sĩ, từ đó biết cần phải “cương” hay “nhu”. Cũng từ việc quan tâm, sâu sát chiến sĩ mới mà anh hiểu được hoàn cảnh của từng người để có cách động viên, chia sẻ. Trong số các chiến sĩ mới, đồng chí Lý Văn Tường (dân tộc Dao, quê ở huyện Ba Chẽ) có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ ốm phải đi bệnh viện. Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn đã trò chuyện, động viên để Tường yên tâm huấn luyện. Hay trường hợp chiến sĩ Trần Thanh Dũng, quê ở xã Thanh Lân, huyện Cô Tô: Nhà xa đơn vị, bố mẹ thường xuyên đi biển. Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, các đồng đội ít nhất có một lần người nhà đến thăm, nhưng Dũng thì không. Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn luôn hỏi thăm, động viên Dũng cố gắng tu dưỡng, rèn luyện để đạt kết quả tốt. Chiến sĩ Phạm Văn Công, Tiểu đội 4, chia sẻ: “Trung đội trưởng như người anh của chúng em, rất tâm lý, luôn động viên, giúp đỡ chúng em vượt qua khó khăn trong thời gian huấn luyện”.
Mong muốn các chiến sĩ có được kỹ năng, phẩm chất, bản lĩnh của quân nhân, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn hết mình “truyền lửa” cho chiến sĩ mới. Nhờ sự nỗ lực này, lớp chiến sĩ mới do Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn phụ trách rèn luyện đã đạt những kết quả tốt: Trong kiểm tra “3 tiếng nổ” (ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, bắn súng AK bài 1) của khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới trong Trung đội 5 đều đạt khá, giỏi. Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn được Thượng tá Nguyễn Hữu Tuyến, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 244 đánh giá là người cán bộ chỉ huy “Gương mẫu, trách nhiệm, sâu sát bộ đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Hoàng Quý
[links()]