Nhân lên những việc tốt, cử chỉ đẹp

Hàng ngày trên đường đi, chúng ta vẫn thường bắt gặp những việc làm tốt, những nghĩa cử cao đẹp của những người ta vô tình bắt gặp. Những việc tốt đó tuy bình thường nhưng có sức lay động cảm xúc của con người, nó như một ánh ban mai bình yên, một đoá hoa lặng lẽ toả hương giữa cuộc sống xô bồ mà có lúc chúng ta hoài nghi là nó đang bị những cái xấu lấn lướt.

Sáng nay trong khi đứng chờ rửa xe ở đường 25/4 tôi chợt thấy một cậu thanh niên bế một em bé  khoảng hơn một tuổi hớt hải tìm kiếm xung quanh gặp ai cũng hỏi: " Anh chị nào có con lạc này" "Ai biết thằng bé này con ai không? Khổ thân nó tôi đang sang đường thì thấy nó chạy lon ton giữa đường, xe cộ đông đúc thế kia, không biết bố mẹ nó đâu để con một mình nhỡ xe đâm phải thì nguy". Thấy tình cảnh đó, mấy cô gái bán quần áo bên cạnh vội bế em bé vào, lau mặt cho em, mọi người bàn nhau đưa em ra đồn công an gửi. Mặc dù đang bận nhưng một thanh niên ở tiệm rửa xe Hà Phương tình nguyện bế đứa bé để anh thanh niên ban nãy chở em ra đồn công an phường Bạch Đằng nhờ tìm người nhà . Chưa kịp hỏi tên thì hai thanh niên đã lên xe vù đi.

Lần khác khi đi trên phố chứng kiến cảnh một chị bán hàng hoa quả rong bị trượt ngã, cam xoài vung vãi ra đường, người đàn bà tội nghiệp đang mải nhặt cam không để ý một chiếc xe ô tô phanh kít bên cạnh. Hai thanh niên xăm trổ hầm hố bước xuống, tưởng mắng cho chị bán hàng một trận nhưng thật lạ, một cậu bước đến dựng chiếc xe đạp giúp chị, một người lúi húi nhặt quả, xong việc họ mới lên xe đi.

Chứng kiến những câu chuyện đó lòng tôi thấy vui và an yên. Hoá ra cuộc sống quanh ta vẫn có bao nhiêu điều tốt đẹp. Như cậu bé nhà nghèo nhặt được tiền rơi nhưng quyết tìm bằng được người mất để trả lại, hay những người công an đứng trực ở ngã tư đường ngày nào cũng dắt người già, em nhỏ qua đường. Những việc tốt thầm lặng, những nghĩa cử đẹp đẽ đó như suối nguồn thanh khiết nó cuốn đi những u ám, những mặt tối của xã hội làm chúng ta thấy an yên hơn, yêu cuộc sống này hơn. Chính vì thế mà rất cần  nhân lên những điều tốt đẹp mà con người trao cho nhau trong cuộc sống này.

Bảo An

Cùng chuyên mục