Ở những địa phương có địa bàn đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cư như Hoành Bồ, việc phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất nhân dân từ chủ trương đến hành động. Những tấm gương sáng như ông Nguyễn Văn Lực (thôn 2, xã Dân Chủ) thực sự luôn là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, đem đến nhiều khởi sắc về mọi mặt cho quê hương.
[links()]
Ông Nguyễn Văn Lực (dân tộc Tày) là người có uy tín nhất trên địa bàn xã Dân Chủ nói riêng và huyện Hoành Bồ nói chung. Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng gặp ông, chúng tôi vẫn bất ngờ với dáng vẻ hoạt bát, tác phong nhanh nhẹn và khí chất hào sảng của ông. Ông Lực là một trong những người luôn tiên phong trong việc tìm tòi, nghiên cứu và đưa các mô hình kinh tế mới, từ trồng sen, trồng vải, đến nuôi cá, chăn gà... Hiện ông Lực đang có một trang trại rộng gần 1ha trồng ổi Đài Loan kết hợp chăn nuôi; hơn 10ha trồng cây lấy gỗ và thuốc nam, cho thu nhập ổn định. Ngoài ra, với cương vị là Trưởng dòng họ Nguyễn (xã Dân Chủ) - dòng họ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Dòng họ tiên tiến - Thôn xóm bình yên - Gia đình hạnh phúc”, Ông Lực còn tích cực giáo dục con cháu trong gia đình về đạo đức, lối sống và tinh thần, nghị lực. Ông cũng tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân hiến gần 1.000m2 đất, ủng hộ gần 100 triệu đồng và gần 1.000 ngày công tham gia xây dựng các công trình NTM...
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lực chia sẻ: “Là một đảng viên, lại đã từng giữ cương vị lãnh đạo của xã trong một khoảng thời gian dài (ông Lực nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ trong suốt 22 năm), tôi luôn khắc ghi và cố gắng làm theo những lời răn dạy và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, cứ còn sống, còn sức là tôi còn cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh…”. Chính vì vậy, từ những việc như vận động, khuyên can bà con nhân dân từ bỏ những hủ tục lạc hậu về ma chay, cưới hỏi, chữa bệnh, cúng bái cho đến việc đầu tư, đổi mới trong làm ăn phát triển kinh tế, ông Lực luôn luôn là người gương mẫu đi đầu để làm gương cho bà con nhân dân làm theo. Ông thường xuyên đến từng nhà, tuyên truyền cho bà con về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trò chuyện, thăm hỏi cuộc sống của bà con; bày cho bà con về chuyện ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nâng cao đời sống... Bà con nhân dân trong thôn, trong xã ai cũng tin tưởng, yêu mến ông.
Nhắn nhủ với những đảng viên trẻ và lớp cán bộ hiện nay, ông Lực cười bảo: “Nhân bất học bất tri lý”. Sự học ở đời này là không ngừng. Bản thân tôi đã 80 nhưng vẫn không ngừng học. Vì thế mong rằng lớp trẻ ngày nay, đặc biệt là những người giữ cương vị lãnh đạo sẽ luôn giữ vững tinh thần học hỏi. Học từ sách vở, trường lớp và học từ lớp người đi trước, chắc chắn sẽ có được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Bản thân tôi, còn sức, còn minh mẫn, tôi vẫn sẽ nhiệt tình cống hiến cho nhân dân, cho xã hội. Trước hết là răn dạy con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Sau là chia sẻ kinh nghiệm cho lớp trẻ, đóng góp công sức xây dựng quê hương”…
Minh Hà