Không khí mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi, khi mọi gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết thì những công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn đang ngày đêm phải căng mình thu gom rác thải, làm sạch đường phố. Những cống hiến thầm lặng ấy của họ đang góp phần để từng tuyến đường, góc phố trên địa bàn tỉnh sạch đẹp, khang trang, phục vụ người dân vùng Mỏ đón Tết đầm ấm, vui tươi.
Những ngày cuối năm âm lịch luôn là những ngày làm việc vất vả nhất của các công nhân vệ sinh môi trường. Đặc biệt, ở những đô thị lớn như TP Hạ Long thì sự vất vả ấy càng nhân lên gấp bội. Rác đường, rác chợ lớn hơn rất nhiều lần so với ngày thường. Do vậy người công nhân môi trường phải làm việc cật lực từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya mới dọn sạch được thành phố.
Ông Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng phòng điều hành sản xuất Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh chia sẻ: Dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là dịp từ 23 đến 30 tháng Chạp, lượng rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn TP Hạ Long tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Đặc biệt, dịp cuối năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thực hiện các quy định về hạn chế đi lại, người dân có nhiều thời gian ở nhà dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa nên lượng rác thải sinh hoạt tăng cao. Bởi vậy, công việc của anh, chị, em công nhân trong đơn vị cũng bận rộn hơn. Để sớm giải phóng lượng rác thải trên địa bàn, cũng như làm sạch đường phố khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới sắp đến, đơn vị huy động 100% quân số, phương tiện, chia làm 3 ca thực hiện các hạng mục công việc.
Theo lịch làm việc đề ra, những ngày này, tất cả các công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh đều phải làm việc từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Dẫu vất vả, song do tính chất đặc thù của công việc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng nên những người công nhân làm công việc thu dọn vệ sinh môi trường vẫn luôn cần mẫn “bám đường”, lặng thầm thu gom rác thải sinh hoạt.
Bà Nguyễn Thị Oanh, phụ trách dọn vệ sinh môi trường khu vực dân cư gần Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ TP Hạ Long, chia sẻ: Làm nghề này, việc thường xuyên đón giao thừa trên đường cùng những đống rác thải với chúng tôi đã trở thành chuyện thường xuyên. Năm nào cũng vậy, kết thúc công việc thu gom rác trên phố, về đến nhà sớm cũng phải hơn 4h, ngày mùng 1 Tết. Nghỉ 1 ngày, 8h ngày mùng 2 Tết, chúng tôi lại bắt tay ngay vào thực hiện công việc quen thuộc của mình. Công việc vất vả nhưng làm lâu cũng thành quen. Tuy nhiên, những lúc vất vả, anh, chị, em trong đơn vị thường xuyên giúp đỡ, động viên nhau nên chúng tôi có thêm niềm vui để hoàn thành tốt công việc được giao.
Được biết, để góp phần tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, môi trường xanh, sạch, đẹp, Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long đã sớm xây dựng kế hoạch, yêu cầu các đơn vị liên quan, thường trực máy móc, trang thiết bị, con người trong dịp trước, trong và sau Tết để sẵn sàng làm tốt công tác đảm bảo môi trường trong những ngày Tết.
Ban cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, tiểu cảnh trên các tuyến đường chính và tại các góc cua, nút giao thông trên địa bàn để vừa tránh che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị; lắp đặt 91.451 chậu hoa, cây cảnh ở các đảo giao thông, vòng xuyến trên địa bàn; vận hành và giám sát hệ thống chiếu sáng, kịp thời thay thế 250 bóng đèn Led bị hư hỏng; đồng thời, thực hiện công tác sơn vạch, kẻ đường, trang hoàng các tuyến phố chính để tạo không khí tưng bừng đón Tết...
Không chỉ riêng tại TP Hạ Long, trong các ngày 29 và 30 Tết, đi trên các tuyến phố chính ở TP Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả và những cống hiến thầm lặng cho cộng đồng của những nhân viên vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thời điểm đêm giao thừa khi mà các gia đình quây quần, chúc tụng nhau một năm mới tốt lành thì cũng là lúc mà các nhân viên vệ sinh môi trường đô thị bám đường làm sạch môi trường, tạo cảnh quan cho đường phố. Công việc thầm lặng ấy rất đáng trân trọng.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở TP Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả.
Nguyễn Chiến