Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả được thành lập từ tháng 11-2005, một phần kinh phí từ sự hỗ trợ của Tổ chức sức khỏe gia đình thế giới (FHI). Qua 6 năm hoạt động, các y, bác sĩ ở đây đã khám và tư vấn cho gần 1.500 bệnh nhân nhiễm HIV. Bác sĩ Phạm Thị Thìn, Trưởng Phòng khám, nói với chúng tôi: "Gần 1.500 bệnh nhân đến đây, mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng. Do vậy, muốn làm tốt công tác chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, ngoài nghiệp vụ cần phải có, bác sĩ lại còn phải biết nhẫn nại, nín nhịn…".
Thấy tôi ngạc nhiên, bác sĩ Thìn cười, nói đùa: "-Nếu không nín nhịn, họ bực bội, sinh ra làm điều gì dại dột thì sao?" Và vì thế, thường thì những buổi khám bệnh của các thầy thuốc Phòng khám ngoại trú bao giờ cũng kết hợp tuyên truyền cho các bệnh nhân HIV hiểu thêm về bệnh này, để họ có hướng điều trị, hoặc có ý thức giữ gìn, không để lây lan sang cộng đồng.
"-Lúc đầu có nhiều bệnh nhân mặt vênh lên: "Chúng tôi còn phải đi làm đi ăn chứ đâu có thì giờ mà nghe các bà tuyên truyền" - Bác sĩ Thìn kể - "Thế rồi sau một thời gian điều trị, vẫn chính các bệnh nhân đó lại tỏ ra ân hận. Họ nói: "Nếu không có các bác sĩ thì đúng là chúng tôi xanh cỏ rồi"...
Theo bác sĩ Thìn, từ khi có Phòng khám này, nhiều người từ chỗ luôn mang tâm trạng hoang mang cực độ, chỉ nghĩ đến cái chết, đã trở nên yêu đời hơn; quan tâm thu vén xây dựng hạnh phúc cho gia đình hơn. Có những bệnh nhân đến đây chỉ cân nặng 30kg, nom giống như bộ xương, sau khi được điều trị đã trở nên khỏe mạnh. Nhiều đôi vợ chồng nhờ được tư vấn, mà đã sống hạnh phúc với nhau mà không để lây nhiễm cho nhau, thậm chí vẫn có thể sinh con; bởi theo bác sĩ Thìn, một khi các bà mẹ mang thai được uống thuốc ARV thì tỷ lệ lây nhiễm của họ chỉ còn rất thấp.
Bác sĩ Nguyễn Sơn Triều, Trưởng Khoa nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, người trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS, cho hay: "Công việc của chúng tôi nhiều khi giống như người "làm dâu trăm họ". Đa phần các bệnh nhân đến đây đều lây nhiễm HIV qua con đường tiêm chích, họ đều có hoàn cảnh khó khăn. Có những bệnh nhân người nhà chỉ mang đến rồi bỏ luôn ở đây, thậm chí có người chết do bệnh quá nặng mà người nhà cũng không đến. Các bác sĩ buộc phải báo với chính quyền địa phương để cùng giúp sức lo hậu sự cho người quá cố".
Không những thế bệnh nhân đến đây thường là mắc nhiều bệnh cùng một lúc, đa phần đều không có thẻ bảo hiểm y tế, thậm chí không có cả tiền để chi trả việc chữa bệnh, khiến công việc đã khó khăn càng thêm khó khăn. Cũng theo bác sĩ Triều thì đã nhiều năm nay, ông thường xuyên đón giao thừa tại bệnh viện để phục vụ người bệnh…
Do làm tốt công tác chuyên môn, các y, bác sĩ ở đây luôn nhận được sự tín nhiệm của người bệnh và gia đình họ. Không chỉ những người nhiễm HIV sống trên địa bàn Cẩm Phả, mà nhiều bệnh nhân ở các tỉnh khác như Hà Nội, Bắc Giang v.v... cũng tìm đến đây điều trị. Bác sĩ Triều cho hay nhiều người sau khi được điều trị, sức khỏe tốt trở lại, lại tiếp tục lao động sản xuất để có tiền nuôi sống gia đình và họ coi các bác sĩ giống như ân nhân của mình. "Đó là hạnh phúc của người thầy thuốc chúng tôi" - Bác sĩ Triều nói.
Công Thành