Khoe có người phù hộ, chỉ cần đưa tiền để mua bán đất thì chắc chắn sinh lời của nữ thầy bói “dỏm” đã lừa được nhiều người không chút nghi ngờ.
Phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh có đông người đến dự phiên xét xử vụ nữ thầy bói dỏm và cú lừa hơn 70 tỉ đồng. Trên hàng ghế dự khán là những gương mặt nặng trĩu lo âu của các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng do Trần Thị Kim Dung thực hiện.
Bị cáo Trần Thị Kim Dung (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi) được dẫn giải vào phòng xử với dáng vẻ mệt mỏi. Trái ngược với hình ảnh “thầy bói” từng tự tin nói về người phù hộ, vận may và tiền bạc ngày nào, Dung cúi đầu lặng lẽ khi nghe thư ký phiên tòa công bố cáo trạng.
Theo cáo trạng, Dung tự nhận có khả năng xem bói, xem ngày tốt, có “căn” và được nhiều người tin tưởng tìm đến nhờ tư vấn. Không ít người xem Dung như chỗ dựa tinh thần, tin vào những lời phán đoán về vận hạn, làm ăn, tiền bạc.
Đến giữa năm 2019, khi rơi vào cảnh nợ nần khoảng 1 tỉ đồng, không còn khả năng chi trả, Dung bắt đầu dựng lên một kịch bản khác. Trước những người quen biết, Dung “nổ” rằng bản thân có người phù hộ, chỉ cần đưa tiền để mua bán đất thì chắc chắn sinh lời. Những lời hứa hẹn ấy, cộng với niềm tin sẵn có từ việc xem bói, đã khiến nhiều người không chút nghi ngờ.
Sau khi nhận tiền, Dung không hề mua bán đất như đã hứa. Toàn bộ số tiền được dùng để trả nợ cũ và tiêu xài cá nhân. Để kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt, Dung bịa ra việc đã bán được đất, rồi trả lại cho bị hại một khoản tiền gọi là “tiền lời”.
Chính những khoản “lợi nhuận” nhỏ giọt này đã khiến các bị hại thêm tin tưởng, tiếp tục giao tiền với số tiền ngày càng lớn.
Chỉ bằng thủ đoạn trên, Trần Thị Kim Dung đã lừa đảo 14 người với tổng số tiền hơn 70 tỉ đồng. Đa số bị hại là những người từng đến nhà Dung xem bói, ngoài ra còn có hàng xóm, bạn bè quen biết lâu năm.
Ngày 19.12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kim Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhắc đến số tiền bị chiếm đoạt, nhiều bị hại không giấu được sự bức xúc. Có người lắc đầu ngao ngán, có người lặng lẽ lau nước mắt. Với họ, mất mát không chỉ là tiền bạc mà còn là niềm tin bị đánh đổi quá đắt.
Tại phiên xét xử, bị cáo Trần Thị Kim Dung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi Hội đồng xét xử truy hỏi về việc đã sử dụng số tiền chiếm đoạt vào đâu, bị cáo khai không nhớ rõ, chỉ biết dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến không khí phòng xử trầm xuống. Trước những con số thiệt hại hàng chục tỉ đồng, sự “không nhớ” của bị cáo càng khiến các bị hại lắc đầu ngao ngán.
Đánh giá hành vi của Trần Thị Kim Dung là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất lừa đảo tinh vi, kéo dài, gây thiệt hại lớn cho nhiều người, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do vụ án có nhiều bị hại, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và cần thời gian cân nhắc toàn diện, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài. Phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 26.12 tới.
Phiên xử khép lại, những người dự khán lặng lẽ rời phòng xử. Bên ngoài hành lang tòa án, câu chuyện về niềm tin mù quáng và cái giá phải trả vẫn còn được nhắc đến, như một lời cảnh tỉnh cho những ai dễ dàng tin vào những lời “phù hộ” không có thật.