Người phụ nữ nào khi sinh con chẳng đã từng có những giây phút lo sợ khi con bệnh. Tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của tôi được rút ra từ quá trình sinh con.
3 giờ sáng, con gái tôi khóc dữ dội. Tôi bế con dậy thì thấy người con lạnh toát, mặt xanh mét và môi tái nhợt. Tôi vội mặc áo ấm, mang vớ, xoa dầu xanh cho con, tôi ôm chặt con vào lòng.
Xe phát tín hiệu khẩn cấp, 20 phút sau xe tới Bệnh viện Nhi đồng 2, con gái tôi choàng dậy, người ấm lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Siêu âm bụng bình thường, bác sĩ nói bé bị nhiễm lạnh nên viêm họng.
Thế đấy, người phụ nữ nào khi sinh con chẳng đã từng có những giây phút lo sợ khi con bệnh. Kể từ sau đợt này tôi biết cách để chăm sóc con hơn. Sau đây là kinh nghiệm của tôi:
- Trời lạnh giữ ấm cho bé, nhất là đôi chân.
- Mỗi ngày cho bé ăn một cốc sinh tố: các loại trái cây: xoài, đu đủ, nho, mãng cầu, chuối, saboche xay cùng sữa tươi hoặc sữa chua.
- Ép nước trái cây: dưa hấu, táo, lê, cam, nho... bé uống hàng ngày. Tuy nhiên cũng có thời kỳ sau khi ốm, bé thường lười ăn uống, những lúc đó tôi thường bổ sung thêm vitamin C - loại dành riêng cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi.
- Thức ăn của bé đủ 4 nhóm thực phẩm và ăn đa dạng các loại thức ăn. Con gái tôi năm nay đã 4 tuổi, bé rất ít bị bệnh và mình cảm thấy nuôi con rất khỏe.
- Trên đây là kinh nghiệm của tôi trong việc chăm sóc bé và tôi chúc các bà mẹ chăm con khỏe.
Theo Gia đình