Sáng ngời những tấm lòng lương y

Hơn 20 năm công tác trong ngành Y và phục vụ ở lĩnh vực y tế dự phòng, bác sĩ Vũ Quyết Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, luôn tâm niệm: “Phải đặt lợi ích, sức khoẻ cộng đồng lên hàng đầu để thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả, đảm bảo tốt nhất cho sức khoẻ của nhân dân…”. Theo anh, cán bộ làm công tác y tế dự phòng không chỉ yêu nghề, nhiệt tình mà còn phải luôn gắn bó với cơ sở để nắm đầy đủ nhất và nhanh chóng nhất các dịch bệnh có thể phát sinh gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Từ đó, triển khai nhanh các biện pháp phòng chống dịch ngay từ khi xuất hiện ổ dịch, chủ động khống chế, dập dịch, không để dịch bùng phát lan rộng... Bác sĩ Thắng tâm sự: “Công việc của chúng tôi nhìn bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản, hiệu quả thường không cụ thể, nhưng lại là công việc nhiều vất vả, nguy hiểm. Phần lớn thời gian làm việc của tôi là đi nắm bắt tình hình tại các cơ sở, trong quá trình công tác tôi đã có không ít những kỷ niệm nằm vùng tại các địa phương hàng tháng dòng để hướng dẫn bà con phòng và dập các dịch bệnh. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là làm sao không để dịch bệnh lớn xảy ra trên diện rộng, bảo vệ cho sức khoẻ của nhân dân...”.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ).Ảnh: LAN ANH
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ).Ảnh: LAN ANH

Bên cạnh đó, bác sĩ Thắng cũng luôn quan tâm, động viên các đồng nghiệp phấn đấu rèn luyện, trau dồi chuyên môn, y đức và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để thực hiện tốt nhiệm vụ của y tế dự phòng. Với sự nỗ lực của tập thể trung tâm, trong đó có những đóng góp không nhỏ của bác sĩ Thắng, những năm qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã đạt nhiều thành tích quan trọng trong công tác chủ động phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh lớn trên địa bàn và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Năm 2012 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh còn được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế dự phòng, đây là một niềm vui không chỉ với tất cả cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, với bác sĩ Thắng mà còn là niềm vui chung vì công tác y tế dự phòng của tỉnh đã tiến thêm một bước mới, sức khoẻ của cộng đồng ngày càng được đảm bảo hơn.

Bác sĩ hiến máu cho bệnh nhân

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, ai cũng nhắc tới bác sĩ Đỗ Ngọc Lâm, Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu như một tấm gương về chuyên môn và trách nhiệm với công việc. Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Lâm cho biết: “Khi bước vào nghề y tôi luôn tâm niệm, nhiệm vụ lớn nhất của một bác sĩ là phải hết lòng vì sức khoẻ của nhân dân, dùng những kiến thức đã học góp phần nhỏ bé cho lợi ích cộng đồng. Vì vậy trong công việc tôi luôn phấn đấu rèn luyện, thực hiện đúng 12 điều quy định về y đức, nhất là thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”…”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy luôn hết lòng với người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy luôn hết lòng với người bệnh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong quá trình công tác tại bệnh viện bác sĩ Lâm luôn tận tuỵ với công việc, hết lòng vì người bệnh. Đã có không ít những ca bệnh nặng được anh cấp cứu thành công như: Chấn thương sọ não kín, nhồi máu não, xuất huyết tiêu hoá cao cấp tính thể nặng, phù phổi cấp… Bên cạnh đó, anh còn chủ động tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp mới để nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực đang phụ trách đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Gây tê tuỷ sống L23 để làm giảm đau sau mổ cho bệnh nhân sản khoa” của bác sĩ Lâm đang được áp dụng rộng rãi trong bệnh viện và mang lại những kết quả rất tích cực. Trong các ca mổ sản khoa tại bệnh viện, 90% bệnh nhân sau mổ không phải dùng bất cứ loại thuốc nào khác, tỉ lệ bệnh nhân buồn nôn và nôn mửa không quá 5%, 100% bệnh nhân không bị tụt huyết áp và suy hô hấp trong và sau quá trình mổ, 95% bệnh nhân không bị đau lưng và đau đầu sau mổ. Trong công việc bác sĩ Lâm luôn đặt sức khoẻ và lợi ích của bệnh nhân lên trên hết. Ngày 1-2 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp cấp cứu do tai nạn lao động, phải mổ gấp. Ca mổ kéo dài, bệnh nhân mất máu cấp tính, lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ, người đưa bệnh nhân vào viện lại không trùng nhóm máu B với bệnh nhân, tình trạng rất nguy cấp. Bác sĩ Lâm và một bác sĩ khác của bệnh viện đã tình nguyện hiến 2 đơn vị máu cho bệnh nhân để ca mổ thành công. Được biết đây đã là lần thứ 3 bác sĩ Lâm hiến máu cho bệnh nhân. Trước những cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, nhiều năm liền bác sĩ Lâm đã được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng bằng khen của Sở Y tế và trên hết là sự tín nhiệm, yêu mến của đồng nghiệp, bệnh nhân và thân nhân người bệnh dành cho anh.

Người mẹ của bệnh nhi

Tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Bình năm 1983, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọt trở về công tác tại Khoa nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Sau đó, từ năm 2006 đến nay, bác sĩ chuyển về công tác tại Khoa nhi, Bệnh viện Bãi Cháy.

Trong suốt 30 năm làm nghề, bác sĩ Ngọt luôn tâm niệm: “Phải hết lòng, hết sức chăm lo cho bệnh nhân như chăm lo cho những người thân yêu trong gia đình mình”. Bởi vậy, mặc dù thấy được những áp lực và những nỗi vất vả của nghề nhưng bằng nghị lực, bản lĩnh và y đức của người thầy thuốc, bà luôn nỗ lực, cố gắng hết sức để cứu chữa kịp thời, giúp nhiều người bệnh vượt qua cơn thập tử - nhất sinh. Bác sĩ Ngọt luôn coi mỗi ca bệnh thành công là niềm vui, niềm hạnh phúc tột cùng của một người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn mà bác sĩ Ngọt còn là một nhà tư vấn đầy trách nhiệm. Mọi tâm tư lo lắng về bệnh tật của bệnh nhân cho đến các vấn đề về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ đều được bác sĩ Ngọt tận tình giải thích chu đáo. Đồng thời, bác sĩ cũng luôn là một người thầy sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, chỉ dạy tận tình cho các y, bác sĩ trẻ. Không dừng lại ở đó, bác sĩ Ngọt luôn luôn cố gắng phấn đấu, học hỏi rèn luyện tay nghề, chủ động tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật để điều trị cho các bệnh nhân. Bởi vậy, trong nhiều năm qua, bác sĩ Ngọt liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, phụ nữ “Hai giỏi”, và được tặng nhiều giấy khen của Công đoàn ngành và Sở Y tế tỉnh.  

Nguyễn Thanh - Lưu Linh

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI BÊNH

Ông Lê Quang Thanh, tổ 6, khu Lao Động, phường Cẩm Tây (TP Cẩm Phả): “Y, bác sĩ nâng cao y đức, bệnh nhân phấn khởi”
Tôi là người đã nhiều năm đau ốm vì mang bệnh hiểm nghèo. Những người như tôi thường hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì phải lo chữa bệnh, lại thêm sức khoẻ yếu không làm ăn được. Đi viện nhiều nên tôi rất mong muốn người làm nghề phải có y đức thật tốt, bởi công việc của ngành nghề này luôn liên quan mật thiết đến sức khoẻ, tính mạng con người. Thế nên khi thấy vấn đề y đức được ngành y tế chú trọng chấn chỉnh, nâng cao thì tôi rất vui và phấn khởi. Theo tôi quyết định đúng đắn này chính là “phương thuốc” rất tốt giúp cho bệnh nhân thêm khoẻ mạnh, vì đã có thêm niềm tin vào đội ngũ y, bác sĩ. Đặc biệt, bệnh nhân nghèo như chúng tôi cũng bớt đi mặc cảm, tự tin hơn mà vui vẻ yên tâm chữa bệnh hơn. Tôi mong muốn tỉnh và Nhà nước có thêm những chỉ đạo đúng đắn và sát thực như thế, để tạo ra được những thoải mái tinh thần giữa bác sĩ và bệnh nhân như thế này.

Anh Trần Đức Hải, trú tại tổ 4, khu 1, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long: “Có các bác sĩ giỏi, chúng tôi rất yên tâm”
Do bị mắc chứng bệnh tiểu đường, nên tôi thường xuyên đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bãi Cháy. So với trước đây, Bệnh viện Bãi Cháy ngày càng được đổi mới, từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị đến nâng cao năng lực, tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ. Mỗi lần đến khám và điều trị tại đây, tôi hoàn toàn yên tâm bởi bệnh viện đã thực hiện công tác liên kết chuyên môn, chỉ đạo tuyến với các bệnh viện trung ương trong công tác khám, chữa bệnh, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Đặc biệt, bệnh viện đã mời được nhiều bác sĩ giỏi, nổi tiếng của các bệnh viện lớn trong cả nước để tham gia chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Đây là một trong những thuận lợi để bệnh nhân chúng tôi không phải di chuyển xa, tiết kiệm chi phí, yên tâm chữa bệnh, không còn tâm lý vượt tuyến như trước đây.

Chị Phạm Thị Giang, tổ 56, khu 5, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả: “Vui vì được chữa bệnh gần nhà”
Tôi là người đã có 8 năm chạy thận nhân tạo và đã điều trị ở các Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không phải chuyện “Bụt gần nhà không thiêng”, mà càng đi xa chữa bệnh thì chúng tôi càng khổ, càng tốn kém. Người bệnh thận như tôi, đa phần là sức khoẻ yếu, rất ngại đi đường xa vì phải ngồi lâu trên các phương tiện giao thông, vừa hại sức khoẻ, tốn tiền, lại còn mất công, mất thì giờ của mình và người nhà mình khi phải đi cùng phục vụ. Hiện nay, tôi đang điều trị tại Khoa lọc máu nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Tôi được biết Khoa này phát triển từ chương trình xã hội hoá. Tôi chỉ mong sao địa phương mình luôn có cách làm năng động như vậy, để nhiều người mắc các bệnh hiểm nghèo khác được chữa bệnh gần nhà mình mà không phải mất công đi xa.

Chị Đỗ Thị Nguồn, trú tại tổ 1, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long: “Mừng vì người bệnh được chăm sóc tốt cả về sức khoẻ và điều kiện sinh hoạt”
Tôi thường xuyên đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tôi rất mừng là khi điều trị bệnh ở đây, bệnh nhân đã được chăm sóc tốt cả về sức khoẻ và điều kiện sinh hoạt. Trước kia, vào viện tôi sợ nhất là thiếu nước và sự mất vệ sinh ở các nhà vệ sinh. Hiện nay, việc thiếu nước không còn, hầu hết các phòng bệnh đều có nhà vệ sinh riêng nên rất sạch sẽ. Trước đây, mỗi khi phải nằm viện, gia đình tôi toàn phải nấu tại nhà để đưa lên viện. Hàng ngày, đi lại vài ba lần rất tốn kém và mất thời gian. Nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có căng tin phục vụ nhu cầu ăn uống không những của bệnh nhân mà còn cả người nhà bệnh nhân với đầy đủ các chế độ kể cả kiêng khem đã khiến chúng tôi rất yên tâm.

Công Thành - Đỗ Phương

Cùng chuyên mục