Cánh cổng đại học vốn là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Bởi họ quan niệm, vào đại học chính là cơ hội để tiến thân, lập nghiệp sau này. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn đạt được điều đó khi mà mỗi người đều có những thế mạnh, khả năng riêng. Sẽ có người trong số những người không may mắn ấy vẫn tiếp tục đeo đuổi con đường đại học. Nhưng cũng sẽ có người tìm con đường đi khác để khẳng định… Dẫu bằng cách nào cũng là điều rất đáng quý, đáng trân trọng. Quan trọng là biết vượt lên mọi khó khăn để khẳng định bản thân.
Hồng Nhung, lớp 12A1 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng Yên, Quảng Ninh) đã rất thất vọng về bản thân khi Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ báo điểm thi khối D, cả 3 môn chỉ đạt 9,5 điểm. Tuy vậy, Nhung cũng ý thức được khả năng của mình đến đâu và em cũng khẳng định, mình không thể có cơ hội bước vào cánh cổng của trường đại học. Mắt rơm rớm, em chia sẻ: “Em biết sức học của mình đến đâu và với học lực thế này việc đỗ đại học là không thể. Nhưng nhìn thấy sự thất vọng của bố mẹ khiến em càng thêm buồn và tự trách bản thân mình nhiều lắm. Bố mẹ đã đặt quá nhiều niềm tin vào em. Để làm hài lòng được bố mẹ, em đã cố gắng rất nhiều với hy vọng thật mong manh…”. Trường hợp của Hồng Nhung chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vì sức ép từ phía gia đình mà phải đăng ký thi đại học. Sức ép này vô tình đã gây ra tâm lí mặc cảm, tự ti, thất vọng về bản thân cho các bạn trẻ và còn có thể dẫn đến những hậu quả thật đáng tiếc như nhiều trường hợp đã xảy ra trên thực tế.
Nếu như Hồng Nhung thất vọng về bản thân bao nhiêu, thì Mai Thu, lớp 12 Địa, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) hoàn toàn ngược lại. Tuy trượt đại học nhưng Thu tỏ ra vô cùng lạc quan và vui vẻ. Thu tâm sự: “Trượt đại học không có nghĩa là hết hy vọng. Đại học không phải là con đường duy nhất. Thậm chí, em thấy rằng việc trượt đại học sẽ cho em thêm trưởng thành và chín chắn. Nếu em đỗ chắc sẽ rất lâu nữa em mới thoát khỏi cái suy nghĩ mình thật tài giỏi. Còn bây giờ em rất tỉnh táo cho những quyết định của mình sau này”. Tuy vậy, không phải ai cũng có được suy nghĩ tích cực như Thu. Lý do để Thu tự tin chính là nhờ em được gia đình cảm thông, chia sẻ. Em được cha mẹ tạo cho em cảm giác thoải mái trong những ngày thi đại học vừa qua. Thu kể: “Trước khi đi thi đại học, ba mẹ Thu không gây áp lực cho em rằng bắt buộc phải đỗ, mà chỉ đưa ra những lời động viên, góp ý để em có hướng đi đứng đắn trong tương lai. Cũng chính vì thế, khi biết mình không đỗ vào Học viện Báo chí Tuyên truyền, em tỏ ra khá lạc quan, bởi nhờ có ba mẹ em đã xác định được rõ ràng hướng đi của mình sau này”.
Đúng như lời Mai Thu nói, đại học đâu phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, còn rất nhiều cánh cửa khác đang chờ đợi phía trước - Đại học chỉ là một trong số những cánh cửa như vậy mà thôi. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi cánh cửa đã đóng mà hãy tìm một cánh cửa khác mở ra cho mình. Những cánh cửa mới mở ra luôn cho bạn những thử thách giúp các bạn rèn luyện và nỗ lực hơn nữa để đạt tới điều bạn mong muốn. Biết đâu đó, cánh cửa ấy lại mở ra những điều tốt đẹp hơn thì sao. Điều các bạn cần làm là mỉm cười, bước lên, đi tới đó và hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực.
Vân Anh (CTV)