Đồng Chanh là một trong các thôn có số dân đông nhất nhì ở xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí). Trong thôn có đồng bào 5 dân tộc, gồm: Kinh, Dao, Tày, Hoa và Nùng cùng sinh sống; trong đó người Dao chiếm 1/4 số dân. Người dân nơi đây chủ yếu làm ruộng. Địa bàn thôn vừa rộng, lại bị chia cắt bởi đồi núi, khe suối nên giao thông đi lại rất khó khăn… Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, nhiều năm qua, người dân nơi đây đã nỗ lực vươn lên xây dựng Đồng Chanh thành thôn văn hoá, vững mạnh về mọi mặt, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc. Đạt được kết quả này, người dân trong thôn luôn ghi nhận sự đóng góp tích cực của già làng Đặng Vĩnh Phúc.
Ông Phúc tâm sự: Được nhân dân hai thôn Đồng Chanh, Tập Đoàn tin tưởng bầu chọn làm già làng trưởng bản, tôi thấy mình cần phải cố gắng trong mọi việc để cùng đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Từ suy nghĩ như vậy, ông Phúc luôn tuyên truyền, vận động bà con trong thôn hăng say lao động, sản xuất. Ông Phúc cho rằng lao động trước hết để đảm bảo cuộc sống của gia đình, tiếp đó là góp phần làm cho mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Và để làm được điều này, ông đã mạnh dạn vận động bà con dồn điền đổi thửa; bỏ giống cũ, đưa giống mới vào sản xuất, chăn nuôi. Ban đầu bà con chưa tin, sợ thất bại, ông Phúc thí điểm làm trước, khi thành công rồi thì hướng dẫn người dân trong thôn cùng làm. Thấy ông nói được, trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả… mọi người trong thôn dần nghe, tin và làm theo. Thế là các mô hình trồng trọt, gắn với chăn nuôi trong thôn ngày càng được nhân rộng và từng bước thu được kết quả. Khi có chính sách giao đất trồng rừng cho hộ gia đình, ông Phúc vận động mọi người cùng nhận đất, rồi ông tự mua hạt bạch đàn, tự gieo ươm và trồng. Thấy ông làm, có người so sánh ngành lâm nghiệp có kỹ sư, kỹ thuật, phân bón mà trồng không thành rừng thì người dân trồng sao được. Nhưng ông Phúc vẫn quyết tâm trồng và bảo vệ rừng...
Qua vài năm, kết quả đã chứng minh ông Phúc làm đúng. Bình quân, một chu kỳ khai thác, mỗi ha keo, theo giá hiện tại cho thu từ 50 đến 70 triệu đồng. Mỗi gia đình chỉ cần trồng từ 5 đến 10ha keo, là đủ làm giàu và nuôi con ăn học… Nhà ông Phúc hiện có khoảng 11ha trồng keo cho thu hoạch khá, tạo việc làm cho một số bà con trong thôn. Cả thôn Đồng Chanh hiện không còn gia đình nào là không trồng rừng.
Già làng Phúc còn tích cực trong các phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Vào các dịp lễ tết, ông Phúc thường nói với đồng bào trong thôn: Có kinh tế rồi thì phải tổ chức Tết thật vui. Nhưng muốn vui phải tham gia giữ gìn tốt ANTT không để xảy ra trộm cắp, cờ bạc, mê tín, nhất là không được buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, đốt pháo, thả đèn trời...
Theo phong tục ở đây, đêm giao thừa và sáng mùng một Tết, già làng phải bắn súng để tống tiễn ma quỷ. Nhưng theo lời vận động của già làng Phúc, phong tục này đã được bỏ đi. Ông Phúc cũng tích cực thuyết phục nhân dân trong thôn không được tham gia tệ nạn cờ bạc, mua bán và đốt pháo, thả đèn trời trong dịp Tết hoặc khi gia đình, thôn, bản có việc hỷ. Nhiều năm qua, nhà nào trong thôn cũng chấp hành rất nghiêm các quy định này. Ông Phúc còn vận động nhân dân phải xây dựng các dòng họ tiên tiến. Vào dịp cuối các năm, thôn đều bình xét những cá nhân, tập thể điển hình trong cộng đồng và đề nghị các cấp chính quyền xét khen thưởng kịp thời. Nhiều năm nay, trong thôn không có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, không có người nghiện ma tuý, không có các vụ khiếu kiện đông người. Con em ở địa phương nhiều cháu được nhận vào làm việc tại các đơn vị ngành Than trên địa bàn. Số học sinh của thôn tốt nghiệp THPT thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học hàng năm tăng rõ rệt.
Ngoài trách nhiệm là già làng, ông Phúc còn là hội viên của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi xã. Hoạt động ở lĩnh vực nào ông cũng gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nói đi đôi với làm, già làng Đặng Vĩnh Phúc luôn được bà con dân tộc thiểu số trong thôn, xã Thượng Yên Công kính trọng, học tập và noi theo.
Tuấn Hương