Vợ chồng bác sĩ có tấm lòng nhân hậu

Chiều ngày 21-7 vừa qua, tại một căn nhà giữa phố Tô Hiến Thành, thuộc khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tôi gặp một nhóm bác sĩ, y tá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho một số cựu chiến binh, thương binh, con nạn nhân chất độc da cam của khu phố 4, phường Trần Hưng Đạo. Đó là bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện; bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương (vợ bác sĩ Hùng), Trưởng khoa Nội; một bác sĩ nữa ở khoa U bướu cùng hai y tá điều dưỡng của Bệnh viện.

Ông Vũ Hải Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh khu 4 và ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Trần Hưng Đạo cho biết: Đã gần 10 năm nay, cứ gần đến Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm, vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương đều đề xuất khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh, thương binh của khu phố, ngay tại căn nhà của mình. Việc làm tình nghĩa - nhân hậu của vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương đã để lại cảm tình đặc biệt cho các cựu chiến binh, thương binh trong khu phố và phường chúng tôi.

Vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương khám sức khoẻ cho cựu chiến binh, thương binh khu phố 4, phường Trần Hưng Đạo.
Vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương khám sức khoẻ cho cựu chiến binh, thương binh khu phố 4, phường Trần Hưng Đạo.

Đợi việc khám sức khoẻ cho 22 cựu chiến binh, thương binh đã xong, tôi có cuộc trò chuyện cùng cặp vợ chồng “bác sĩ của cựu chiến binh khu phố 4” - tên gọi trìu mến mà cựu chiến binh khu phố này tặng cho vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Đây chỉ là chút tình nghĩa của vợ chồng tôi dành cho các bác hàng xóm láng giềng, là những người đã có đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến bảo vệ Tổ quốc mà ở lứa tuổi vợ chồng tôi không có dịp đóng góp. Tôi có một nhóm bạn, người góp công, người góp của, còn tổ chức đi đến một số nơi vùng sâu, vùng xa làm từ thiện, khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho một số cựu chiến binh và bà con nghèo. Chúng tôi không coi đây là việc lớn lao gì mà chỉ nghĩ đến tham gia làm việc thiện.

Còn bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương thì tâm sự: Làm việc thiện thì không kể công. Số tiền thuốc tặng cho các cựu chiến binh, thương binh khu 4, chúng tôi coi như một phần quà nhỏ bé thăm hỏi các bác, các chú cùng khu phố (được biết mỗi túi thuốc tặng các cựu chiến binh, thương binh trị giá khoảng 100.000 đồng). Năm nay, có một số bác sĩ và y tá điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tình nguyện cùng chúng tôi đến khám sức khoẻ cho các cựu chiến binh, thương binh của khu phố 4.

Có mặt tại buổi khám bệnh hôm đó, tôi còn được chứng kiến cảnh cô con gái của vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Hạ Long, cũng phụ giúp bố mẹ lấy thuốc tặng các ông, bà cựu chiến binh, thương binh khu phố đến khám sức khoẻ.

Hiện nay, cả xã hội đang vận hành theo cơ chế thị trường, vấn đề y đức trong ngành Y đang được cả xã hội quan tâm. Việc làm của vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương và một số bác sĩ, y tá cùng cộng tác đến khám sức khoẻ cho các cựu chiến binh, thương binh khu phố 4 là một nét đẹp văn hoá của người thầy thuốc và là một nghĩa cử cao đẹp trong xã hội hiện nay. Những bác sĩ có tấm lòng nhân hậu như vợ chồng bác sĩ Hùng - Phương được mọi người ở khu phố 4 tin yêu, trân trọng.

Nguyễn Gia Phong (CTV)

Cùng chuyên mục