Xuân Sơn quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh của những người một thời lầm lỗi, ông Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an xã Xuân Sơn (huyện Đông Triều) kể: Mấy năm qua, Công an và Hội Cựu chiến binh (CCB) xã đã quản lý, giúp đỡ được 15 người thi hành xong án phạt tù trở về địa phương hoà nhập cộng đồng. Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Huy, phạm tội trộm cắp tài sản, bị xử 25 năm tù, thi hành xong án phạt tù trở về địa phương đã cùng gia đình đầu tư kinh doanh, trồng trọt chăn nuôi.

Thế nên kinh tế và cuộc sống gia đình anh Huy đã từng bước ổn định, phát triển. Trường hợp anh Nguyễn Văn Sơn cũng vậy, anh Sơn phạm tội buôn bán ma tuý, bị kết án tù chung thân. Do rèn luyện, phấn đấu tốt, năm 2013, anh Sơn được ra tù. Về địa phương, lúc đầu anh Sơn luôn tự ti và mặc cảm. Nhưng được bà con thôn xóm, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, anh Sơn đã vượt lên chính mình, cùng gia đình tổ chức kinh doanh hàng tạp hoá, vật liệu xây dựng, góp phần cải thiện cuộc sống. Thời gian rảnh, anh Sơn còn tích cực tham gia hoạt động xã hội ở địa phương rất hiệu quả.

Tiếp nhận phạm nhân mãn hạn tù về làm việc tại Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh. (Ảnh minh hoạ)
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tiếp nhận phạm nhân mãn hạn tù về làm việc tại các doanh nghiệp thành viên. (Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Viết Lãm, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Xuân Sơn là xã nông nghiệp, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp so với mặt bằng ở địa phương; một bộ phận người dân không có việc làm. Thế nên tình hình ANTT trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp vặt, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội vẫn thường xảy ra. Số đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư ở địa phương vẫn còn nhiều. Một bộ phận người dân địa phương luôn thành kiến với những người có quá khứ lầm lỗi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc cảm hoá, giúp đỡ những đối tượng này làm lại cuộc đời.

Nhằm giảm thiểu sự tái phạm tội của những người đã có một thời lầm lỗi, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở Xuân Sơn luôn coi trọng công tác giáo dục, quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Và lực lượng nòng cốt trong công tác này chính là Công an xã. Hằng năm, Công an xã luôn chỉ đạo các công an viên tập trung nắm địa bàn; rà soát, lên danh sách những người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thanh thiếu niên hư tại 7 thôn trong xã. Tiếp đó là phân công từng công an viên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương quản lý, giáo dục, giúp đỡ số đối tượng này tiến bộ. Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân ở địa phương bằng nhiều hình thức. Qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc giúp đỡ, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tiến bộ. Công an xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương xây dựng, triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo từng giai đoạn, chú trọng xây dựng các mô hình cụ thể như: “Sống đẹp, an toàn”, “Thắp sáng đường quê”, “Quản lý giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ làm trái pháp luật”, “Tổ dân tự phòng, tự quản, tự hoà giải, giữ gìn ANTT”, “Quản lý, giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi”... Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, hàng năm, Công an xã tổ chức họp kiểm điểm đánh giá, nhận xét về sự tiến bộ của từng người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư ở địa phương. Từ đó rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư tại địa phương đạt hiệu quả.

Một góc xã Xuân Sơn.
Một góc xã Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng thôn Xuân Viên 2, xã Xuân Sơn cho rằng: Đặc thù của người lầm lỗi khi về địa phương họ thường mặc cảm, tự ti... Muốn giúp họ xoá đi những mặc cảm, vượt lên chính mình, hoà nhập với cộng đồng, không tái phạm tội, những người được phân công giúp đỡ họ phải kiên trì thuyết phục và phải bằng những tình cảm chân thành, hết lòng thương yêu giúp đỡ họ. Đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng này có việc làm, ổn định đời sống; giúp người lầm lỗi trở thành người tốt và hoà nhập cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

Còn anh Nguyễn Văn Sơn, người một thời lầm lỗi tâm sự: Khi mới ra tù, tôi ngỡ tưởng mọi thứ đều khép lại. Nhưng khi về địa phương, được sự đùm bọc, giúp đỡ của gia đình, chính quyền, công an, các đoàn thể... đã tạo cho chúng tôi thêm sức mạnh, xoá đi mặc cảm, tự tin làm lại cuộc đời. Hiện gia đình tôi đang mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cuộc sống từng bước đã ổn định và phát triển.

Tuấn Hương

Cùng chuyên mục