Bắc Giang: Chơi ngông và cái giá phải trả của trùm ma túy Nguyễn Văn Thi

Bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự là một bức tường được xây kiên cố theo kiểu "vạn lý trường thành" với bên trên là lối đi, còn bên dưới là những đường hầm bí hiểm.

Ở xã Ngọc Vân (Tân Yên, Bắc Giang) – nơi đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng Nguyễn Văn Thi, kẻ được giới buôn bán ma túy “tặng” cho biệt danh “ông trùm” ma túy, sinh ra và lớn lên vốn từ lâu đã được coi là điểm nóng về ma túy của tỉnh Bắc Giang. Rất nhiều đối tượng mua bán ma túy đã bị bắt. Thế nhưng, kẻ thuộc diện có máu mặt, nổi tiếng nhất chính là “trùm” Nguyễn Văn Thi. Bởi hắn không hề giấu giếm bản chất lưu manh, sự giàu có của mình, mà còn bày nhiều trò “chơi ngông” từ đồng tiền mua bán ma túy bất chính, khiến cả vùng đều biết...

Chơi ngông với ngôi nhà kiểu "Vạn lý trường thành":

Kinh doanh ma túy trong một thời gian dài, với sự liều lĩnh, Nguyễn Văn Thi thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hắn vung tiền vào các thú vui chơi thác loạn với đám đàn em. Mỗi khi hứng chí, hắn và đám đệ tử lại nhảy lên xe ô tô hạng sang, đến bất cứ nhà hàng sang trọng ở tỉnh, thành phố nào đó (do tự thích), để hưởng thụ những món ăn ngon và các cô gái đẹp. Có những bữa ăn, ông trùm này sẵn sàng vung hàng xấp tiền để bao các cô tiếp viên phục vụ.

Cuối bữa, dù tiền thanh toán bao nhiêu, hắn cũng vứt tiền xấp ra để mấy gã đệ tử tự tính toán. Gã "trùm" này còn chơi "ngông", có thể nói là rất "ngông" đằng khác khi đầu tư xây dựng ngôi nhà hắn ở một cách cầu kỳ và cũng cực kỳ quái đản, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhìn toàn cảnh từ xa, cả khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 đó trông giống như một cung điện với thiết kế nửa cổ nửa kim. Hắn kỳ công cho người tìm mua, vận chuyển 2 con Rỗng chầu từ Thanh Hóa về đặt ở sân nhà mình, trông giống như trước cổng cung điện của vua chúa xưa kia vẫn thường làm. Trong khuôn viên đó, có cả nhà sàn, nhà gỗ, biệt thự hiện đại, bể bơi, ao cá, hồ nước... được xây dựng cầu kỳ. Bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự là một bức tường được xây kiên cố theo kiểu "vạn lý trường thành" với bên trên là lối đi, còn bên dưới là những đường hầm bí hiểm.

Để tránh người ngoài có thể đột nhập vào, phía trên bức tường "vạn lý trường thành" đưựoc trang bị hàng rào dây thép gai có điện. Nhiều người quanh vùng cũng tò mò, muốn nhòm ngó, xem xét công trình của Thi, nhưng họ đều e ngại thói ngông và côn đồ của hắn và đám đệ tử: Bởi từ khi xuất hiện trở lại địa phương, một bước là Thi trèo lên ôtô hạng sang, theo sau là dăm ba đối tượng trông bặm trợn theo làm vệ sỹ. Hắn còn tuyên bố đã mua chuộc hết lực lượng Công an nên kẻ nào báo tin về hắn thì chỉ vài tiếng sau là hắn biết, người báo án sẽ gánh hậu quả khôn lường. Nhưng thực chất, đó chỉ là chiêu trò của Thi để đe mọi người mà thôi...

Tháng 5-2011, sau khi có quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Thi, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà hắn. Tuy lúc đó "trùm" Thi đã "cao chạy xa bay", nhưng tại khuôn viên nhà hắn vẫn đang có rất nhiều thợ xây cần mẫn làm việc để tiếp tục hoàn thiện công trình nhà ở hiếm có của hắn. Theo như thông tin mà các trinh sát có được, suốt từ những năm 2001, lúc nào Thi cũng nuôi cả một tốp thợ khoảng trên dưới chục người ăn ở tại chỗ để hoàn thiện các công trình hoành tráng trong nhà hắn hết năm này qua năm khác. Ước tính, giá trị của cả khu biệt thự lên đến hàng trăm tỷ đồng..

"Gieo gió, ắt gặt bão"

Buôn ma túy lắm tiền, nhiều của nhưng dù ăn sung mặt sướng, đắp vào mình những bộ quần áo đẹp thì "trùm" ma túy Nguyễn Văn Thi vẫn trông èo uột chẳng khác con nhái bén. Có lẽ Thi chỉ khoảng hơn 40 kg, hôm hắn bị bắt trông bẹp dí, các trinh sát nói vui, có khi chỉ một tay cũng xách được hắn đưa lên ôtô. Bởi khi nhiều tiền, hắn đã ném mình vào những trò thác loạn bất kể ngày đêm. Hơn nữa, dù là ông trùm trong đường dây ma túy, nhưng Thi cũng là một con nghiện nặng, riêng tiền đốt vào hút hít mỗi ngày cũng lên đến hàng triệu đồng. Những ngày đầu mới bị bắt, hắn lên cơn vật thuốc, mắt trợn trừng, mồm sùi bọt, ngất đi tỉnh lại nhiều lần.

Vợ của Thi là Hà Thị Vân Anh, vốn là một cô gái rất xinh đẹp, cần cù, nết na. Thời gian đầu, biết chồng liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Vân Anh đã tìm đủ cách để phân tích, khuyên giải cho chồng hiểu và từ bỏ con đường tội lỗi, song Thi đều bỏ ngoài tai. Và rồi sống gần bùn, người đàn bà chất phác ấy cũng dần dần bị gã trùm biến thành tay chân trong đường dây. Theo lời khai của Vân Anh, để ép chị ta tham gia vào đường dây mua bán ma túy cho mình, nhiều lần Thi đã khống chế, đưa vợ ra công viên đánh đập, buộc phải làm theo sự điều hành của hắn.

Nhiệm vụ của Vân Anh là mang ma túy từ Sơn La về bán lại cho các đối tượng dưới xuôi, còn tiền nong, cách thức vận chuyển, giao hàng thế nào sẽ do Thi chỉ đạo. Thấy đánh đập chưa đủ "liều", Thi còn đem chính 2 đứa con đẻ của mình với vợ ra để đe dọa, ép vợ vào con đường bất chính. Đường cùng, Vân Anh đành cay đắng chấp nhận. Năm 2004, Vân Anh bị bắt cùng với tang vật 3 bánh heroin, dù rất hận chồng nhưng nghĩ đến 2 đứa con thơ không có người nuôi dạy, chị ta nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu là Thi, một mực gánh hết tội về mình. Chỉ đến khi biết Thi phản bội, dắt người đàn bà khác về nhà ăn ở như vợ chồng, trong phiên tòa sơ thẩm, Vân Anh mới khai ra tất cả chân tướng sự việc.

Vân Anh bị tòa án tuyên tử hình, nhưng sau đó được Chủ tịch nước ân giảm xuống chung thân. Hiện Vân Anh đã được chuyển về thụ án tại trại giam Tân Lập- Bộ Công an (Phú Thọ). Suốt ngần ấy năm trời, Thi lộ rõ là kẻ bội bạc, hắn không một lần đến thăm nom người vợ đã làm "bia đỡ đạn" cho hắn. Sau này, hắn còn có một đứa con gái với một người đàn bà khác.

Dù là trùm buôn ma túy nhưng Thi không hề muốn 2 đúa con trai của mình liên quan đến "cái chết trắng". Nhưng người xưa nói quả chẳng sai, "gieo nhân nào, gặt quả ấy", Thi đã buôn bán ma túy, gieo rắc cái "chết trắng" cho hàng nghìn con người trong xã hội, thì ắt phải nhận hậu quả, mà đau xót rằng, rơi chính vào 2 đứa con trai của hắn. Cả 2 đứa con trai của Thi và Vân Anh đều vấp vào nghiện hút và ăn chơi ngang tàng, ngông nghênh theo "gen" bố. Từ cách đây khoảng vài năm, khi một cậu "quý tử" của Thi tổ chúc sinh nhật, ngoài tiệc tùng linh đình, để thể hiện "đẳng cấp dân chơi", cậu ta đã lấy tiền của bố mua tặng mỗi bạn một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc trong các buổi gọi nhau đi ăn chơi, đập phá.

Khi bị bắt, có lần Thi đã tâm sự rằng, khoảng tháng 4-2012, đứa con trai lớn của hắn cậy két sắt lấy trộm của bố khoảng 3 tỷ đồng, bỏ nhà đi bao đám đàn em ăn chơi tung trời và hút hít ma túy. Khi phát hiện sự việc, Thi cùng đám đàn em đi tìm kiếm khắp nơi, xới tung các khu ăn chơi trong vùng để tìm bắt cậu quý tử trở về. Hơn 1 tuần sau, đám "đệ tử” của Thi túm được "cậu ấm" đưa về cho "ông trùm". Thế nhưng, lúc đó, cậu ấm chỉ còn lại cái thân xác bạc nhược sau vô lối trò ăn chơi, chứ số tiền tỷ cậu ta lấy của bố thì đã tiêu sạch, chỉ còn sót lại vài trăm tiền lẻ. Ngay cả "ông trùm" Thi, cũng nhiều trò ăn chơi đấy nhưng vẫn thấy "hãi" thú vung tiền của hai thằng con. Bởi thế, trước kia, nhà Thi có rất nhiều ôtô đẹp, song đã phải bán bớt vì sợ con đem đi gán nợ.

Cho đến khi bị bắt, ông trùm này chỉ còn đang sở hữu 1 chiếc ôtô Luxus và một ôtô 12 chỗ hạng sang khác. Trong các buổi hỏi cung Nguyễn Văn Thi, cứ nhắc đến gia đình và hai đứa con trai là Thi thở dài sườn sượt. Có lẽ, giờ ngồi trong 4 bức tường giam, có thời gian tĩnh lại, hắn mới thấy lo cho tương lai của hai đứa con trai ngoài đời. Không nghề nghiệp, lại nghiện ngập và cách thức ăn chơi đã ngấm vào máu ấy, chẳng biết, chúng sẽ xoay xở ra sao. Thi sợ nhất một ngày sẽ nhận được tin 2 đứa con đi vào con đường phạm tội. Bởi đối với hắn, thế là hết tất cả... Có lúc, Thi đã ôm mặt khóc rưng rức. Nhưng hắn phải hiểu rằng, "gieo gió, ắt gặt bão", bây giờ hắn mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi...

Theo Cảnh sát Toàn cầu

Cùng chuyên mục