Bí thư Chi đoàn miệng nói, tay làm

Đón chúng tôi ở cổng đơn vị, Trung tá Vũ Hữu Huấn, Phó Đồn trưởng Đồn BP Đảo Trần (Cô Tô) phấn khởi khoe “Lâu rồi chưa trở lại đơn vị, nhà báo thấy doanh trại của chúng tôi đẹp không. Công của đoàn viên, thanh niên đơn vị đấy”. Chỉ vào Thiếu uý Phạm Văn Hải đứng bên cạnh, Trung tá Huấn giới thiệu: “Đây là “thủ lĩnh” thanh niên của đơn vị chúng tôi, bằng tinh thần miệng nói, tay làm, từ ngày về đơn vị đến nay, Hải đã có rất nhiều việc làm ý nghĩa”. Tìm hiểu thêm về người sĩ quan trẻ này, chúng tôi thấy những việc làm của anh thật đáng biểu dương và nhân rộng.

Quê ở TP Móng Cái, năm 2006, sau khi tốt nghiệp THPT, Phạm Văn Hải thi đỗ vào Khoa Trinh sát thuộc Học viện Biên phòng. Năm 2011 tốt nghiệp ra trường, Hải được điều về công tác tại BĐBP tỉnh và được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm của Đồn BP Đảo Trần; sau đó được bầu làm Bí thư chi đoàn. Phạm Văn Hải bộc bạch, khi về đơn vị, anh không khỏi băn khoăn trước điều kiện sinh hoạt khan hiếm của bộ đội nơi đây. Là đơn vị đứng chân trên địa bàn xa xôi, ít dân sinh sống, điều kiện sinh hoạt trên đảo rất thiếu thốn, nhất là rau xanh và nguồn nước ngọt. Khó khăn ấy đã tác động không nhỏ đến tâm lý của CBCS, nhất là chiến sĩ trẻ.

Thiếu uý Phạm Văn Hải cùng CBCS chăm sóc vườn rau của đơn vị.
Thiếu uý Phạm Văn Hải cùng CBCS chăm sóc vườn rau của đơn vị.

Chàng sĩ quan trẻ này nhận thấy, vấn đề then chốt nhất để CBCS trong đơn vị yên tâm công tác, gắn bó hơn với đơn vị là cần phải đẩy mạnh công tác Đảng, công tác chính trị. Đây chính là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến căn bản về tư tưởng của bộ đội. Thiếu uý Phạm Văn Hải đã mạnh dạn tham mưu cho Đảng uỷ, Chỉ huy đơn vị thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trong đó coi trọng công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên, trọng tâm là không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trẻ. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, Thiếu uý Hải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ trẻ để kịp thời tháo gỡ những băn khoăn. Việc làm này đã tạo sự đồng thuận cao trong tuổi trẻ của Đồn. Từ ngày anh trở thành “thủ lĩnh” của tuổi trẻ đơn vị đến nay, mọi đoàn viên đều tích cực học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không có trường hợp đoàn viên vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Được sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp, Thiếu uý Phạm Văn Hải nhận thấy, nếu tận dụng tốt đất trống quanh doanh trại thì sẽ đảm bảo được phần lớn thực phẩm cho đơn vị. Vì thế, anh đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Chỉ huy phát động và đẩy mạnh phong trào tăng gia trong toàn đơn vị như tổ chức chăn nuôi lợn, gà, đánh bắt thuỷ sản ven bờ, trồng rau xanh và một số loại cây ăn quả, đảm bảo tốt nguồn lương thực, thực phẩm cho bếp ăn. Thiếu uý Hải đã chủ động đề xuất với cấp trên để Chi đoàn đảm nhận một số khâu then chốt đảm bảo công tác tăng gia hiệu quả như: Xây dựng chuồng trại, cải tạo và nâng cấp khu vực trồng rau xanh... Bằng cách làm này, đến nay, trong “trang trại” của Chi đoàn, lúc nào cũng có vài chục con gà, lợn; vườn rau xanh luôn đảm bảo 70% lượng cung cấp cho toàn đơn vị, đưa thêm vào khẩu phần ăn của bộ đội hàng triệu đồng mỗi năm.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò là Đội trưởng Phòng chống tội phạm, Thiếu uý Phạm Văn Hải đã thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đơn vị xây dựng nhiều phương án tuần tra, kiểm soát vùng biển đảo trên địa bàn; đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới. Năm 2012, cá nhân anh được cấp trên công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục