Bình yên biển, trời Đông Bắc

Những ngày giáp Tết, chúng tôi đến thăm CBCS Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân). Đại tá, Lữ đoàn trưởng Vũ Thanh Hải bảo, lính hải quân cuối năm bao giờ cũng rất bận rộn. Những ngày này, bên cạnh xây dựng phương án bảo vệ vùng biển, đảo, đơn vị còn quan tâm chuẩn bị Tết cho bộ đội thật chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn), tháng 8-2013. Ảnh: Ngọc Hà
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn), tháng 8-2013. Ảnh: Ngọc Hà

Mỗi chuyến ra khơi là một lần thử thách. Không ít lần gặp mưa bão trên biển, có chiến sĩ trẻ mới lần đầu đi biển bị sóng vật, mấy ngày chỉ húp được ngụm cháo cầm hơi. Trong hoàn cảnh ấy, người mệt ít chăm sóc cho người mệt nhiều hơn. Sau mỗi lần như vậy, tình đồng đội càng thêm gắn bó.

Lữ đoàn trưởng dẫn chúng tôi thăm nơi ăn, ở của CBCS đơn vị. Không khí chuẩn bị đón năm mới của những người lính biển ở đây có những nét rất riêng. Doanh trại được trang trí thật đẹp với các khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, các quy định của quân đội được kẻ vẽ mới, treo trang trọng. Vườn hoa trước khuôn viên, những nụ hồng chớm nở khoe sắc trong mưa xuân lắc rắc bay. Cả đơn vị như được khoác tấm áo mới, xua đi cái lạnh cuối năm. Tôi gặp 2 chiến sĩ trẻ đang chăm chú cắt, tỉa những khóm hoa hồng, hoa ly, một trong đó có cái tên... rất hải quân, là binh nhất Vũ Sóng Biển, quê Thái Bình. Sóng Biển nhập ngũ đầu năm 2013, huấn luyện xong được điều về đây. Tuần vừa rồi kết thúc chuyến tuần tiễu trên biển, Sóng Biển được chỉ huy cho lên đây nghỉ ngơi chăm sóc vườn hoa, chuẩn bị đón năm mới. “Năm nay đơn vị em nhiều thành tích, nên Tết chắc sẽ vui lắm” - Sóng Biển hớn hở khoe.

Thăm khu tăng gia của đơn vị, Đại tá Vũ Thanh Hải cho biết: Năm nào cũng vậy, trước 1 tháng đơn vị đã lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị Tết, từ đảm bảo lương thực, thực phẩm đầy đủ, đến các tiết mục văn hoá, văn nghệ “cây nhà lá vườn” đón giao thừa. Thời gian gần đây, Lữ đoàn đã tận dụng tốt quỹ đất quanh doanh trại để đẩy mạnh tăng gia, có điều kiện để tăng khẩu phần ăn cho bộ đội...

Tại khu vực Quân cảng Hạ Long, những chiếc tàu tuần tiễu được trang hoàng đẹp hơn ngày thường. Thượng uý Lê Tự Thành, Thuyền trưởng tàu HQ 357 cho biết, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu trở về, đang cho bộ đội bảo dưỡng thân, vỏ tàu... Đến chỗ mấy chiến sĩ trẻ đang lau khoang tàu trò chuyện rôm rả, binh nhất Nguyễn Viết Hợp khoe: “Em mới được biên chế về tàu này. Ban đầu về nhận nhiệm vụ em cũng lo lắm, vì tàu được trang bị nhiều vũ khí, khí tài mới, khá hiện đại. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy và đồng đội, chỉ một thời gian ngắn, em đã có thể làm chủ được những thiết bị này...”. Thượng uý, Chính trị viên Trần Công Hải đứng bên, nghe vậy tiếp lời: “Mỗi chuyến tuần tiễu đều để lại cho CBCS đơn vị những kỷ niệm khó quên. Mỗi chuyến ra khơi là một lần thử thách. Không ít lần gặp mưa bão trên biển, có chiến sĩ trẻ mới lần đầu đi biển bị sóng vật, mấy ngày chỉ húp được ngụm cháo cầm hơi. Trong hoàn cảnh ấy, người mệt ít chăm sóc cho người mệt nhiều hơn. Sau mỗi lần như vậy, tình đồng đội càng thêm gắn bó”.

Biên đội chiến đấu của Hải đội 2 Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra trên biển.
Biên đội chiến đấu của Hải đội 2 Biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Chúng tôi tiếp tục đến thăm CBCS Hải đội 2 biên phòng. Cũng giống như Lữ đoàn 170, CBCS ở đây đang chỉnh trang doanh trại để chuẩn bị đón năm mới. Trung tá Đặng Quốc Doanh, Hải đội trưởng cho biết: “Ngay từ đầu tháng 12, đơn vị đã có kế hoạch để phân công cán bộ trực sẵn sàng chiến đấu. Năm nay, mặc dù kinh phí hạn hẹp, song chúng tôi vẫn chủ trương đảm bảo Tết cho bộ đội không được kém các năm trước”. Năm 2013, Hải đội là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cụm tuyến biển thuộc BĐBP tỉnh. Trong năm, đơn vị đã đưa đón an toàn nhiều đoàn cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc trên tuyến đảo; đồng thời làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên biển. Để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi chuyến cơ động dài ngày độc lập trên biển, mỗi con tàu đều thành lập tổ Đảng lâm thời để tăng cường sự lãnh đạo; mỗi đợt tuần tra kiểm soát đều có kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm, đơn vị đã tổ chức gần chục đợt tuần tra, kiểm soát dài ngày trên biển với trên 100 lượt CBCS tham gia, đã xua đuổi hàng chục lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền; bắt giữ xử lý nhiều tàu, xuồng chở hàng hoá trái phép…

Chúng tôi còn đến thăm một số đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là Đồn BP Quan Lạn, Đồn BP Ngọc Vừng, Đồn BP Thanh Lân... Và ở nơi nào chúng tôi cũng thấy niềm tin về  một mùa xuân bình yên.

Quang Minh

Cùng chuyên mục