Sau một thời gian tìm hiểu, anh Mạnh và chị Thu quyết định kết hôn với nhau. Tuy nhiên, do bà Dần - mẹ anh Mạnh có mâu thuẫn với bà Liên - mẹ chị Thu trong việc làm ăn, buôn bán nên bà Dần không cho anh Mạnh cưới chị Thu. Anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau nên đến UBND phường xin đăng ký kết hôn. Khi đang chuẩn bị làm thủ tục đăng ký, bà Dần đã đến UBND mắng chửi chị Thu. Bà còn doạ sẽ chết nếu anh Mạnh đăng ký kết hôn với chị Thu. Anh Mạnh đã phải hoãn đăng ký kết hôn và đến nhờ Tổ hoà giải giúp đỡ, thuyết phục mẹ.
Chị Tình, Tổ trưởng tổ hoà giải khu phố đã tìm hiểu sự việc và kết hợp với chị Bảo, cán bộ tư pháp phường báo cáo sự việc với chính quyền, đồng thời sắp xếp mời hai bên gia đình anh Mạnh, chị Thu đến trụ sở UBND phường để tiến hành hoà giải. Buổi hoà giải còn có bà Hân, đại diện cho Chi hội phụ nữ; ông Bình, Tổ trưởng tổ dân phố và một số bà con láng giềng của hai gia đình.
Sau khi nói về nội dung sự việc cho mọi người cùng nghe, chị Tình cất giọng ấm áp: “Thưa các ông, bà, anh chị! Anh Mạnh và chị Thu qua tìm hiểu đã tự nguyện kết hôn. Hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Bố mẹ phải có trách nhiệm lo cho hạnh phúc của con cái. Vì vậy, hai bên gia đình nên tạo điều kiện để con cái được kết hôn chứ không nên cấm đoán, cản trở hôn nhân của con chỉ vì mâu thuẫn cá nhân”.
Chị Bảo tiếp lời: “Việc anh Mạnh và chị Thu kết hôn là tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn do nam và nữ tự quyết định”, Điều 5 Luật này cũng quy định “...cấm cản trở kết hôn”. Việc bác Dần cản trở hôn nhân của anh Mạnh và chị Thu là vi phạm pháp luật, nếu bác cứ tiếp tục cản trở thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Việc bác đến UBND để mắng chửi chị Thu là hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính”.
Ông Bình, bà Hân đều lựa lời hoà giải giữa hai gia đình. Bà Hân đại diện cho Chi hội phụ nữ lên tiếng: “Bác Dần và bác Liên ạ! Phụ nữ cao tuổi chúng ta nên thông cảm, chín bỏ làm mười để giữ gìn hạnh phúc cho con cái. Các cháu không có lỗi gì, các bác hãy bỏ qua tất cả những việc trước đây để vun đắp cho hạnh phúc các con, sống sao cho tốt đời đẹp đạo, tuổi già để phúc cho con cháu”. Vài người hàng xóm láng giềng tham dự cũng xì xào bàn tán đúng, sai và đều khuyên hai bà nên bỏ qua mâu thuẫn vì hạnh phúc con cái.
Sau thời gian dài căng thẳng, hai người mẹ như đã hiểu ra vấn đề. Họ lặng lẽ nhìn nhau thông cảm và thấu hiểu. Hai bà hứa sẽ bỏ qua tất cả. Các bà còn đề nghị chị Bảo, cán bộ tư pháp giúp đỡ làm ngay thủ tục đăng ký kết hôn cho anh Mạnh và chị Thu. Buổi hoà giải kết thúc với hình ảnh hai người con ôm chầm lấy hai người mẹ, chị Thu khóc nức nở vì hạnh phúc đã được nhân lên gấp bội kể từ ngày hôm nay.
Đức Thành (Sở Tư Pháp)