Cảm thương cô bé bị bố đẻ bạo hành

2 tuổi, mẹ qua đời. Bố thường xuyên uống rượu, đánh chửi ba anh em. Em phải sống nhờ sự cưu mang của họ hàng, làng xóm. 11 tuổi, em bị bố vác dao chém vỡ xương hàm, rách da đầu.

Sáng ngày 21-2-2012 có lẽ là ngày kinh hoàng nhất đối với em Hoàng Thuỳ Linh, 11 tuổi, trú ở thôn Đông Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn. Trong cơn say rượu, loạn thần, bố em - ông Hoàng Văn Đệ đã cầm dao đánh, chém khiến em bị thương, chảy nhiều máu.

Sau khi được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn, Linh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng biến dạng hàm mặt, phù nề, có vết thương dài 5cm ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Ở đây, em nhanh chóng được các y, bác sĩ hội chẩn, cho đi chụp chiếu và làm thêm các xét nghiệm. Các bác sĩ đưa ra kết luận: Linh bị gãy xương hàm dưới phức tạp, có nhiều mảnh vụn. Nếu không phẫu thuật ngay, rất có thể gây tổn thương đến các mạch máu vùng cổ. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện, Linh được đưa ngay vào phòng mổ. Bác sĩ Nguyễn Công Suất, Trưởng khoa Răng hàm mặt trực tiếp mổ cho em. Ca mổ thành công sau hai giờ làm việc căng thẳng của 6 bác sĩ tham gia mổ và các kỹ thuật viên. Sau một ngày, Linh đã tỉnh và có thể nói chuyện được.

Bác sĩ Trần Ngọc San, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu kiểm tra tình trạng của bé Linh sau phẫu thuật.
Bác sĩ Trần Ngọc San, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu kiểm tra tình trạng của bé Linh sau phẫu thuật.

Đưa Linh vào viện không có bố mẹ mà chỉ có một vài người trong họ. Điều dưỡng Đỗ Thị Hoà, Khoa hồi sức cấp cứu kể về Linh đầy thương cảm: “Cháu còn bé mà đã phải chịu nỗi đau quá lớn. Mẹ mất, cha thì say xỉn, đánh con. Cháu đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng, không kêu khóc. Tuy vậy, chúng tôi nhận thấy tinh thần cháu không tốt, hay hoảng loạn và không muốn tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là cháu không muốn nói về hoàn cảnh gia đình. Tôi nghĩ, cháu bị tổn thương quá lớn…”.

Ngày thứ hai ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh (23-2), Linh vẫn nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu. Lúc này, bên Linh chỉ có người anh họ. Sau đó, thím họ của em là chị Dương Thị Thảo vào chăm sóc. Gặp chúng tôi, chị Thảo cũng rất bức xúc về bố của Linh. Chị Thảo kể: “Mẹ Linh là chị Đỗ Thị Nga, bị ốm và qua đời năm 2003. Lúc đó, ba anh em Linh còn quá nhỏ: Cường 6 tuổi, Đức 4 tuổi, còn Linh mới 2 tuổi. Bố Linh thuộc dạng “vật vờ”, hay uống rượu, lại có biểu hiện bệnh thần kinh, thỉnh thoảng đi lang thang rồi nằm lăn ra giữa đường. Ba đứa con toàn do họ hàng, chú bác nuôi. Hôm rồi đánh Linh xong, ông ta kể lại rằng lúc đó chỉ biết có nhiều người vào đòi nợ lắm, thế là vác dao ra chém linh tinh. May là hai cháu Đức, Cường đã đi ở nhà bác, chỉ có cháu Linh ở nhà. Trước, vợ chồng tôi cũng đón cháu Linh về, bảo là rau cháo nuôi nhau, nhưng được một thời gian thì bố nó lại đòi đưa về nhà. Ai ngờ…”.

Về hoàn cảnh của bé Linh, chúng tôi đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Chính, Trưởng Công an xã Đông Xá. Đồng chí Chính cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và công an xã, huyện đã vào cuộc làm rõ. Chiều ngày 23-2, ông Hoàng Văn Đệ đã được triệu tập, ghi lời khai. Công an huyện cũng đã đưa ông Đệ vào Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần để quản thúc, theo dõi và giám định. Theo các bác sĩ thì phải theo dõi ít nhất từ 1,5 đến 2 tháng mới đưa ra kết quả là ông Đệ có bị tâm thần không, lúc đó cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc.

Theo bác sĩ Trần Ngọc San, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu thì sau mổ 2 ngày, Linh có thể chuyển đến Khoa Răng hàm mặt để tiếp tục điều trị. Trong bệnh viện, ai nghe thấy hoàn cảnh của Linh cũng ngậm ngùi, thương cô bé. Ngày 23-2, chính quyền, đoàn thể xã Đông Xá đã đến Bệnh viện thăm Linh và quyên góp, trợ giúp cho em trên 7 triệu đồng. Đây là những việc làm kịp thời và có ý nghĩa với Linh lúc này. Nhưng, điều nhiều người lo lắng nhất là trong những ngày bé Linh nằm viện và xa hơn là sau khi xuất viện, ai sẽ là người chăm lo, bảo trợ cho em?

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:

Bệnh nhân Hoàng Thuỳ Linh, Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.

Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục