Dù không quá khá giả, nhưng gia đình bà Trần Thị Tuyết ở khu phố Hà Trung 3 (phường Hà Lầm) luôn chọn cách sống giàu tình người. Từ những bữa cơm dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những lần vận động quyên góp giúp đồng bào vùng bị thiên tai, đến những lần hiến máu, hiến tiểu cầu của các thành viên trong gia đình bà Tuyết, tất cả đều bắt đầu từ một suy nghĩ giản dị: Giúp người từ tâm.
Nhắc đến việc thiện, bà Tuyết chỉ cười hiền: “Của cho không bằng cách cho. Làm từ thiện đâu phải đợi mình giàu. Chỉ cần giàu cái tâm, giàu tình người là có thể giúp được người khác”. Với bà Tuyết, việc thiện không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Gặp cô lao công quét rác giữa ngày mưa rét, bà mời một bát phở cho ấm bụng. Thấy người bán tăm rong ghé qua đúng bữa trưa, bà lại mời vào nhà ăn cơm.
Từng là Tổ trưởng các tổ dân phố 17, 21 và 22 (cũ) của khu phố Hà Trung 3, bà Tuyết thường tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động nhân đạo. Cuối năm 2025, khi biết đồng bào Lâm Đồng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bà cùng cán bộ khu phố vận động nhân dân (tổ 17 và tổ 22) ủng hộ hơn 10 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm gửi đến vùng bị ảnh hưởng...
Đến nay, bà Tuyết cũng đã hiến máu khoảng 11 lần. Nhiều lần không có giấy chứng nhận vì sau khi hiến, bà lặng lẽ trở về, chưa từng nghĩ sẽ thống kê thành tích. Điều khiến bà Tuyết vui hơn là phong trào hiến máu ở khu dân cư ngày càng lan tỏa. Nhờ sự vận động của bà cùng các tổ chức, đoàn thể, nhiều năm liền tổ dân phố đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu hiến máu.
Đồng hành với bà Tuyết là chồng, ông Nguyễn Văn Trương, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Hà Trung 3. Ông Trương bắt đầu hiến máu từ năm 2007, khi còn công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Đến nay, ông cũng đã có khoảng 10 lần hiến máu. Trong công việc ở khu dân cư, ông luôn giao Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe. Theo ông Trương, mỗi đơn vị máu được trao đi đều có thể mang lại cơ hội sống cho một người nào đó.
Nếu hai vợ chồng bà Tuyết là những người gieo mầm lòng nhân ái thì người con trai Nguyễn Tuấn Anh chính là người tiếp nối mạnh mẽ nhất. Năm 2013, khi còn tham gia hoạt động Đoàn, Nguyễn Tuấn Anh đã tham gia hiến máu lần đầu. Càng hiểu ý nghĩa của việc hiến máu, anh càng gắn bó. Suốt 13 năm qua, Nguyễn Tuấn Anh đã hơn 30 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi không mong nhận lại điều gì. Chỉ nghĩ đây là việc tốt thì mình nên làm. Nếu sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn tiếp tục hiến máu. Càng gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, càng làm những việc thiện, tôi càng thấy hành trình ấy không thể dừng lại”.
Một buổi tối, khi cả gia đình chuẩn bị ăn cơm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh gọi báo có bệnh nhân cần tiểu cầu khẩn cấp, Nguyễn Tuấn Anh lập tức đến bệnh viện. Khi đang hiến tiểu cầu, bệnh viện tiếp nhận thêm một bệnh nhân nguy kịch cũng cần truyền tiểu cầu ngay để phẫu thuật nhưng chưa tìm được người phù hợp. Không chần chừ, Nguyễn Tuấn Anh đồng ý để bác sĩ tăng lượng tiểu cầu hiến, đủ cấp cứu cho cả hai bệnh nhân. Sau này biết cả hai đều qua cơn nguy kịch, Nguyễn Tuấn Anh thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.
Nhưng cũng có lần, khi đến bệnh viện chuẩn bị hiến tiểu cầu thì bệnh nhân đã không qua khỏi. Sự day dứt ấy càng thôi thúc Nguyễn Tuấn Anh luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào bệnh viện cần. Hiện mạch máu không còn thuận lợi để hiến máu toàn phần như trước, Nguyễn Tuấn Anh chuyển sang hiến tiểu cầu khi đủ điều kiện sức khỏe.
Trong ngôi nhà nhỏ ở Hà Lầm, lòng nhân ái vẫn tiếp tục được vun đắp. Cô con gái út của ông bà Tuyết - Trương hiện đang là học sinh lớp 12, từ nhỏ em đã theo bố mẹ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Bà Tuyết bảo, khi con đủ 18 tuổi, điều đầu tiên bà muốn cùng con làm là đăng ký hiến máu.
Bản thân bà giờ đã qua độ tuổi hiến máu. Và ngày 18/7, tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu, vợ chồng bà Tuyết đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời để tiếp tục giúp người theo một cách khác. Bà chia sẻ: “Tôi chỉ mong các con sống hướng thiện, biết yêu thương, biết sẻ chia và trở thành những người tử tế, sống có ích cho xã hội. Không phải giàu mới làm được việc thiện. Chỉ cần mình giàu cái tâm".
Không phải bằng những lời dăn dạy lớn lao, vợ chồng bà Tuyết đã truyền cho các con lòng nhân ái qua từng việc làm bình dị mỗi ngày. Từ nếp nhà ấy, những giọt máu nghĩa tình vẫn lặng lẽ nối dài sự sống, để lòng tốt tiếp tục lan tỏa từ người này sang người khác.