Không quản ngày đêm, bất cứ khi nào có bệnh nhân cần máu là các thành viên CLB Giọt Hồng biên cương đều sẵn sàng lên đường. Từ những tin nhắn khẩn trong nhóm zalo, đến những lần hiến máu lúc nửa đêm, rạng sáng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, các thành viên CLB đang lặng thầm viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, góp phần nối dài sự sống cho nhiều bệnh nhân.
Gần 23h, khi nhiều người chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại của các thành viên CLB Giọt Hồng biên cương bất ngờ rung lên. Trên nhóm zalo, một tin nhắn được gửi đi: "Bệnh nhân đang nguy kịch, cần gấp nhóm máu O...". Chỉ vài phút sau, hàng loạt phản hồi xuất hiện: "Em lên ngay", "Em đủ điều kiện hiến", "Đang đến bệnh viện", "Để chị báo người nhà bệnh nhân"... Không ai bảo ai, họ nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái để bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian, giành lại sự sống cho người bệnh.
Đó chỉ là một trong rất nhiều cuộc gọi khẩn cấp mà các thành viên CLB Giọt Hồng biên cương đã phản hồi trong suốt thời gian qua. Với họ, mỗi tin nhắn báo cần máu đều đồng nghĩa với một hy vọng sống đang chờ được tiếp sức.
Thành lập năm 2025, CLB Giọt Hồng biên cương hiện có 60 thành viên đến từ nhiều địa phương thuộc khu vực Móng Cái. Họ là công nhân, cán bộ, chiến sĩ công an, giáo viên, chủ hộ kinh doanh, hay lao động tự do, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung mong muốn sẻ chia những giọt máu của mình để cứu người.
Không chỉ tham gia hiến máu tình nguyện định kỳ 3 lần/năm, các thành viên CLB còn luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ những ca cấp cứu khẩn cấp. Mỗi khi Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái tiếp nhận bệnh nhân bị tai nạn, băng huyết, phẫu thuật cấp cứu, hoặc cần nhóm máu hiếm, thông tin lập tức được chuyển đến Ban Chủ nhiệm CLB. Chỉ trong ít phút, lời kêu gọi được đăng lên nhóm zalo và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các thành viên.
Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy tính khẩn trương, như: "Bệnh nhân đang nguy kịch, cần gấp nhóm máu O và A", "Bà cụ gần 90 tuổi cần nhóm máu O"... đã trở nên quen thuộc với các thành viên CLB. Phía sau mỗi tin nhắn là những bước chân vội vã đến bệnh viện, là những cánh tay sẵn sàng hiến máu để tiếp thêm cơ hội sống cho người bệnh.
Anh Vũ Minh Kiên, Chủ nhiệm CLB Giọt Hồng biên cương, chia sẻ: "Điều đáng quý của các thành viên CLB không phải là hiến được bao nhiêu đơn vị máu mà là luôn giữ tinh thần sẵn sàng. Sau những tin nhắn, cuộc gọi, có người đang làm việc, có người vừa tan ca, nhưng chỉ cần đủ điều kiện sức khỏe là mọi người lập tức đến bệnh viện. Ai cũng hiểu rằng nếu mình chậm một chút thì bệnh nhân có thể mất đi cơ hội được cứu sống".
Theo anh Kiên, ngoài tham gia hiến máu định kỳ, các thành viên luôn chủ động giữ gìn sức khỏe, cập nhật nhóm máu và thời gian hiến gần nhất để khi cần có thể huy động đúng người, đúng thời điểm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa CLB và Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, nhiều bệnh nhân đã được truyền máu kịp thời ngay trong "thời gian vàng".
Không chỉ trực tiếp hiến máu, CLB còn là cầu nối giữa bệnh viện và cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp tổ chức các chương trình hiến máu, hỗ trợ nhân lực và kết nối nguồn máu khi có bệnh nhân cấp cứu. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên đã tham gia hiến hàng trăm đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu trên địa bàn.
"Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều người tham gia CLB để nguồn máu dự phòng luôn sẵn sàng. Mỗi người chỉ cần dành một phần rất nhỏ của mình, nhưng có thể mang lại hy vọng sống cho người khác. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà CLB hướng tới" - Chủ nhiệm CLB Vũ Minh Kiên chia sẻ.
Sẽ còn những tin nhắn xuất hiện giữa đêm khuya, những cuộc gọi khẩn từ bệnh viện và sẽ còn những bước chân tất tả hướng về phòng hiến máu. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, các thành viên CLB Giọt Hồng biên cương vẫn lặng lẽ nối dài những hành trình nhân ái. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống một bệnh nhân, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, làm đẹp thêm hình ảnh những con người giàu lòng nhân ái nơi biên cương Tổ quốc.