Những ngày đầu thu này, vài tay máy thích phượt ở Tiên Yên rủ nhau tổ chức một chuyến rong ruổi dọc tuyến biên giới Quảng Ninh - Lạng Sơn. Chúng tôi xuất phát từ thị trấn Tiên Yên đến cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), sau đó đi theo đường tuần tra biên giới, vượt qua hàng trăm dốc đứng và đèo cao đến cửa khẩu Hoành Mô rồi quay về Tiên Yên. Nhìn lại đồng hồ trên xe, quãng đường chúng tôi vượt qua đã dài gần 300km.
Ở mỗi cung đường, chúng tôi đều có những cảm xúc mới lạ. Có khi chúng tôi thấy mình đang như đi trên thảo nguyên, khi lại như lạc trong điệp trùng gãy khúc của từng dãy núi già nua. Đôi lúc, trời sáng bừng lên, rồi lại đổ mưa... Cảnh đẹp hùng vĩ, hoang sơ, lồng lộng trên cao dẫu đã hiện hữu từ hàng triệu năm, nhưng với chúng tôi cũng chỉ là mới bắt đầu.
Cấn Đình Loan (CTV)