Hơn một năm gắn bó với chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo” - Báo Quảng Ninh, chúng tôi đã từng đi và gặp rất nhiều những mảnh đời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và sau những bài viết về những số phận ấy, chúng tôi lại được chứng kiến sự sẻ chia, giúp đỡ và tình cảm chân tình của bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa gửi đến những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
Tính từ tháng 4-2011 đến nay, chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo” đã đăng tải hơn 40 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó có thể là người già, là trẻ em, là người tàn tật, không nơi nương tựa, có khi là cả gia đình mắc bệnh tật hoặc tai nạn, rủi ro không mong muốn. Ở họ thường có điểm chung là yếu đuối về sức khoẻ, thể chất, tinh thần hoặc không có bất cứ thu nhập hay điểm dựa nào về kinh tế. Nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng, của các nhà hảo tâm thì cuộc sống đối với họ thật sự rất khó khăn nếu không muốn nói là bế tắc, mất hi vọng. Chính vì thế, sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng, xã hội là điều vô cùng đáng quý, đúng như câu ca người Việt hay nhắc đến “Một miếng khi đói bằng một gói khi no…”.
“Xót xa cảnh ba bố con tật nguyền” là bài viết để lại trong chúng tôi nhiều dấu ấn. Đó là hoàn cảnh khó khăn đầu tiên chúng tôi viết tại chuyên mục Địa chỉ nhân đạo, thêm vào đó, ba bố con anh Hưng khá khó khăn: cả ba người đều có bệnh về mắt, khó khăn trong sinh hoạt và không làm được việc gì. Trong khi đó, vợ anh Hưng vì chán cảnh chồng con bệnh tật mà bỏ nhà ra đi. Không trợ cấp xã hội, không có thu nhập, ba bố con sống lay lắt từ sự cưu mang của bố mẹ - nhưng hai ông bà cũng đã già và chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 2 triệu đồng tiền lương hưu. Sau bài viết ấy, nhóm từ thiện Ngày mới (TP Hạ Long) đã đến tận nhà trao quà và tặng số tiền 1 triệu đồng cho ba bố con anh. Đặc biệt, một độc giả của báo là chị Thu Thuỷ (TP Cẩm Phả) đã gửi qua đường bưu điện cho bố con anh Hưng số tiền 5 triệu đồng. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp đến đúng lúc bố con anh Hưng khó khăn nhất mà còn là động lực, niềm tin giúp chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình là “cầu nối” cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đến được với những tấm lòng hảo tâm.
Đã hơn một năm trôi qua, hơn 40 địa chỉ nhân đạo là những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều khiến người chứng kiến phải rơi nước mắt. Có những hoàn cảnh vừa được đăng tải đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của đông đảo tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chẳng hạn như em Nguyễn Xuân Ngọc (TP Cẩm Phả) bị tai nạn tàu hoả mất hai chân; em Vi Như Quỳnh (Đông Triều), chị Đinh Thị Toán (TP Uông Bí) bị bệnh tim bẩm sinh; em Hoàng Thuỳ Linh (Vân Đồn) bị cha đẻ chém bị thương; bà Lâm Thị Bình (TP Cẩm Phả) không nơi nương tựa v.v. Không chỉ phản ánh hoàn cảnh của những người khó khăn và chờ đợi sự trợ giúp của cộng đồng, Báo Quảng Ninh còn chủ động tìm và kêu gọi những nhà hảo tâm trợ giúp cho một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền chữa trị vết thương và xây nhà cho gia đình em Đặng Văn Tới (TP Hạ Long, bị tai nạn giao thông) số tiền gần 300 triệu đồng. Kêu gọi và vận động xây nhà mới cho ba mẹ con chị Đào Thị Mây có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà. Những mái nhà vững chắc và ấm tình “tương thân, tương ái” ấy thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn lao không chỉ với những “người nhận” mà còn mang đến “người cho” những niềm vui làm việc thiện.
Gần đây, “Địa chỉ nhân đạo” không chỉ giới thiệu về những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mà còn mở rộng ra đến các trường học ở những xã, huyện nghèo. Chương trình “Bữa cơm nhân ái” do Báo Quảng Ninh phát động từ đầu năm 2012 đã có nhiều nhà hảo tâm nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ từ tháng 1 đến tháng 4-2012, Báo Quảng Ninh đã vận động được 200 triệu đồng từ các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ “bữa cơm nhân ái” cho học sinh nội trú tại hai trường PTCS Đồn Đạc II và Nam Sơn (huyện Ba Chẽ). Vận động các nhà hảo tâm đóng góp, tặng quà, đồ dùng học tập cho Trường Tiểu học Đồng Lâm, THCS Đồng Lâm (Hoành Bồ). Những nghĩa cử cao đẹp này đã giúp cho nhiều học trò của các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa có những bữa ăn có chất hơn, góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt, học tập cho các em.
“Địa chỉ nhân đạo” vẫn là chuyên mục quen thuộc, xuất hiện thường xuyên trên báo Quảng Ninh. Thực hiện trách nhiệm xã hội, đứng ra làm “cầu nối” những tấm lòng hảo tâm đến với những số phận nghèo vẫn đang là một trong những công việc quan trọng mà Báo Quảng Ninh và các cán bộ, phóng viên hướng tới. Hy vọng trong thời gian tới, thông qua những bài báo nhân đạo, sẽ có nhiều, nhiều hơn nữa những số phận, hoàn cảnh, những mái trường có học sinh nội trú nghèo nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của cộng đồng, xã hội…
Hoàng Quý